Mém tí mình cũng thành hươu cao cổ. Chỉ để ý là thứ bảy, không để ý ngày.....hú hồn. Thanks chị Jenny nhe.
bé nhà em trước còn nhỏ lúc mọc răng cũng thế đấy chẳng chịu ăn uống gì cả mà cứ ngậm , bữa nay gần 3 tuổi rồi ko biết có mọc răng ko mà 1 tuần nay ăn cũng toàn ngậm thôi cả 1-2h mới hết chén cháo , hoặc 2 thìa cơm .... mấy lần mọc răng trước bé nó bị sốt lên dễ biết lắm còn lần này thì ko thấy sốt . các mẹ thông thái cho em hỏi bé tầm tuổi nhóc nhà em thì còn mọc răng ko nhể .... còn mẹ pinsumo ơi: bé mọc răng mà lười ăn thì mấy bữa đỡ là bé lại ăn được thôi, nấu cháo loảng hơn cho bé dễ nuốt ... cho bé ăn những gì bé thích ...
hihi, đang hẹn Thoại Anh đi chung nè, hẹn gặp nhau tại UBND Quận Tân Phú cổng Luỹ Bán Bích, 8g30 được không?Mình tên Hằng 0908382421
hic có nhiều ng đi cùng thích thế, có mẹ nào ở Phú Nhuận ko cho em đi ké với ạ. Báo cáo cả nhà, hôm qua tâm trạng tồi tệ, chiều trượt chân té đập đầu xuống sàn một cái cốp thấy trời đầy sao, đúng là 1 ngày xui xẻo.
em đã đưa bé đi khám chưa,cố gắng lau mát cho bé thường xuyên nhé,chúc con nhanh khỏe để cùng mẹ CN này đi ọp nhé
lucifer rơi rớt ở đâu ko thấy nhỉ cả mẹ Cun Beo và mẹ Tiểu Cần cũng chẳng thấy đâu...hu....hu....buồn wá
Em nè!dạo này ban ngày thì bị anh nhỏ dành máy,ban đêm thì bị anh lớn dành máy nên không online thường xyuên được chị à vào cty thì việc nhìu...nên nhà mình chất lượng 888 giảm sút thấy rỏ.Mất toàn là nhửng tai to miệng lớn không hà kekekeek
Chị đã ổn định lại chửa???phẻ chửa???? Cuộc sống nhiều lo toan,em nể chị thật,quá cứng cỏi,nhưng người ta lại nóinhững người như vậy thì lại là những người dể tổn thương nhất,hổng biết đúng hông????:wink::wink:
Tìm rồi xem rồi,tiếc tiền nên thôi vì nghĩ mua để vào mạng 8888 không thì phí,mình cũng không giàu có gì.
@me Jumi khỏe chưa???tinh thần và thể xác???,thấy em yếu ớt quá,tìm công việc gì làm cho vui chứ ở nhà hoài thì cảm thấy mình không có tự tin tẹo nào,chị nghĩ có lẽ em tìm một việc gì đó làm thì hay hon ở nhà.
Đập cái ót xuống sàn chị ạ, nó còn hơi đau, hôm qua thì đau nhiều, tạm thời chưa thấy dấu hiệu gì của chấn thương. Dạo này em đi hoc thêm buổi tối, tinh thần cũng lên lắm rồi nhưng mà toàn gặp chuyện xui xẻo. Dù sao mọi chuyện vẫn chuyển động theo quỹ đạo của nó. Cố gắng thôi vì tương lai tươi đẹp của jumi cố lên.
Trới ạ??????ở đó dễ tìm thức ăm mừ,ra ngoài đầu đường là thiếu gì,ra tìm cái già ăn đi đừng nhìn nhé.
Hì hì may mà có sữa đậu nành cứu đói, cơm cũng sắp chín rồi, cơm bầu luộc + trứng chiên + lạp xưởng hehe chế biến 15'
cảm ơn lucifer nhé,chị cũng ổn rồi đã xác định xem như tháng 7 này cúng cô hồn chiếc xe nhưng vẫn ấm ức lắm,sao ở đời mình sống vì mọi người mà có người mang ơn trả oán như vậy cũng buồn lắm cũng may bên cạnh chị có 3người bạn gái rất thân luôn động viên và giúp đỡ chị Tú à
Vậy thì ok rùi,vì em chọn hoài mà chỉ có hai người bạn gọi là thân(thân ai nấy lo.hihihihihi)chị có đến tận 3 người thì quá tốt rồi,nhưng dù có thân cởi nào thì cũng chừa một ít bí nật,một ít khoảng trống cho mình chị nhế.