Chào các bố mẹ. Mình đang rất buồn và thực sự không biết phải làm j bây g. bố m không có bất cứ triệu chứng j cả. Cách đây 2 tháng thì ông thấy hơi âm ỉ đau bụng. nhưng ít lắm. ông đi nội soi ở viện dân tộc TW. bs bảo chỉ là loét dạ dày và cho uống thuốc. nhưng vẫn kh khỏi. bố m đã bị đau xuyên thấu qua lưng nên quyết định vào viện 108 để khám.tại đây bs cho nhập viện và nội soi, xét nghiệm đủ thứ. bs bảo là bị u loét chỉ mổ cắt đi là khỏi thôi,. sau gần 1 tuần bs quyết định cho mổ mà không hề nói j cả. cả nhà em cứ nghĩ rằng mổ xong là ổn. chầu chực chờ mổ từ 11h đến tận 4h30 chiều mới đón về được,. thi bs yêu cầu gặp ngay và nói bố m đã bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã di căn toàn bộ ổ bụng,. Đến hôm nay thì bs bảo là potay rồi, bs cho về để khỏi tốn kém. Các bố mẹ có biết nơi nào bán thuốc nam hay là có cách nào để m giúp bố m không>? M không còn biết làm gì nữa nên lên đây hỏi ý kiến mọi người cho nhiều, có người bảo cho bố uống mật gấu, mật vịt, rồi cả mật cóc. uống lá đu đủ nhưng m không biết kiếm đâu cho đủ lá đu đủ nữa, ai biết có ai bị hay tn giới thiệu cho m để m hỏi kinh nghiệm với. thực sự bây giờ m chỉ mong sao cho bố bớt đau thôi. bố m cứ đau về đêm, và đau lắm. giờ đã phải tiêm thuốc giảm đau có chứa moocphin rồi,. mong ý kiến của mọi người sớm vì mai họ cho bố mình ra viện rồi. Cảm ơn mn rất nhiều ạ.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về bạn ơi thử lá cây lược vàng đi, mình thì không biết nhiều nhưng thấy nó cũng cải tử hoàn sinh cho nhiều người mắc bệnh hiểm nghèo như bố của bạn lắm, chúc bạn vững vằng vượt qua được khó khăn này nhé! Mình thấy báo chí nói là ăn cái lá đó ngày khoảng 5-8 lá, nếu không ăn được thì giã hoặc xay lấy nước uống hay sao đó, có một số nhân chứng sống đã khỏi bệnh, được đăng trên báo người cao tuổi đó bạn
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Đúng đấy . Dùng thử lá cây lược vàng đi bạn . Nó mọc như cây dương xỉ nhưng ko mọc tràn lan . Thứ 2 ở Bình Định có 1 vị dậy ngồi thiền để mở 5 huyệt đạo trên cơ thể con ng` ( chuyện này có thật 100% bạn nhé ) . Trước đây cô ấy cũng bị ung thư bệnh viện trả về và đc 1 ng` nước ngoài dậy ngồi thiền . Bây h` cô ấy dậy lại mọi ng` và HOÀN TOÀN KO LẤY TIỀN . các đệ tử của cô cũng KO BAO Giờ lấy tiền . Kể cả lưu trú tại nhà bà cũng ko thu bất cứ 1 khoản chi phí nào của ng` nhà bệnh nhân . Gia đình mình đang chuẩn bị sắp xếp và lấy địa chỉ chính xác để đưa ông ngoại mình vào . Những căn bệnh sau cơ sở của cô Không nhận: SIDA; Thần kinh; Ma túy. Theo mình biết thì chỉ cần vào mấy ngày là xong về nhà làm theo những gì đã học là đc :| . Bạn quan tâm thì thử hỏi gia đình xem có nhất trí ko mình sẽ cho bạn sdt của cô ấy .
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Mình cũng nghe nói nhiều về lá cây lược vàng. Kệ, có bệnh thì vái tứ phương. Mong cho bác nhà được mau khỏe. Mà nghe chủ top kể thấy bvien sao tắc trách quá vậy. Phát hiện sớm chừng nào hay chừng ấy chứ
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về đừng cho bố uống các loại mật bạn ah, người nhà bị ung thư chức năng gan và mọi thứ đều ko ổn nên chỉ tìm những thứ thanh mát cho cụ uống thôi. Mấy địa chỉ lúc trước bố mình uống vì hiệu quả ko tốt nên mình cũng ko dám giới thiệu nhưng vì tùy cơ điện từng người nhưng mổ ra rồi mà nói di căn thì sức khỏe xuống nhanh lắm bạn ah bạn có thể cho bố ăn mía và nước ép bưởi để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, mua đông trùng hạ thảo dạng nước tăng cường sức khỏe cho bố, uống nước cây dứa dại cũng là 1 biện pháp (mình chỉ có thể nói đến các cách tăng cường sức khỏe thôi vì chữa bệnh mình ko còn niềm tin vào thầy lang mấy nữa) Cố gắng lên bạn nhé
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Bạn cứ thử theo cách mọi người chỉ thử, cây lược vàng mình nghe nói nhiều nhưng chưa thấy bao giờ. Cầu mong may mắn đến với gd bạn
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Me Namhuyenbi ơi, bố bạn sao rồi, giờ mẹ mình cũng bị ung thư dạ dày giai đoạn cuôi, bệnh viện trả về rồi. Mình cũng lo quá. Bạn có nick chat ko? Mình muốn hỏi thăm kinh nghiệm của bạn chút. Cám ơn nhiều.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Chia sẻ cùng bạn, không biết có giúp được gì cho bạn không nhưng mình cứ kể nhé!!! Có thầy lang An ở Cầu Diễn, bạn mang kết quả xét nghiệm, chụp chiếu,đến đấy thử xem. 4 năm trước ông ngoại mình cũng bị ung thư giai đoạn cuối, cũng di căn sang nhiều bộ phận khác, bác sĩ trả về với tiên đoán là sống thêm được nhiều lắm là 2 tháng nữa. Mình được bà Bác ở Hải Phòng giới thiệu cho Thầy Lang An, mình tìm đến, ông ấy xem kết quả khám bệnh rồi trả lời luôn là :Trường hợp của ông mình, thầy không chữa khỏi được, chỉ có duy trì, kéo dài sự sống thôi, uống thuốc vào sẽ giúp teo nhỏ khối u, giảm đau đớn, ăn ngon miệng, và ngủ sâu giấc hơn. Ông mình uống thuốc trường kỳ khoảng 6 tháng và sống thêm được hơn 3 năm. Có bệnh thì vái tứ phương, bạn thử đến đấy xem, biết đâu...
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về mẹ nó có thông tin gì như địa chỉ hoặc SĐT chính xác thì cho mọi người cũng biết với.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về chia sẻ cùng bạn. Gia đình mình cũng đang chung hoàn cảnh như gd bạn. Mọi người có kinh nghiệm gì thì chia sẻ giúp bọn mình với nhé.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Cách đây 2 năm bà nội e cũng bị, lúc gđ biết thì đã di căn rồi. Các bác đưa bà vào tp HCM chữa trị nhưng cũng chẳng ăn thua. Gđ đành chấp nhận, và có gì ngon đều cho bà ăn hết. Mặc dù biết ăn càng ngon, bệnh càng phát triển nhanh.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Chia sẻ với bạn, nhà mình cũng có 2 chú,cậu,cô bị mắc ung thư (toàn ruột thịt) chả hiểu sao bay giờ nhiều ng bị thế , bạn thử làm như các mẹ mách xem, có bệnh thì vái tứ phương bạn ah
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Chia sẻ cùng các bạn có người thân bị bệnh. Mẹ mình cũng bị ungthư trực tràng, thuốc thang đủ cả. Ăn cả lá lược vàng đến rộp hết cả miệng lên đấy. hiện giờ mẹ mình đang điều trị kết hợp cả hóa chất và đông y, để nâng sứcđề kháng, dùng cả TPCn nữa các bạn ạ.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Em cũng chẳng giúp được gì cho chị,mong cho chi sớm tìm được phương pháp để bố chị kéo dài thêm nha.
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về Còn nước còn tát mẹ nó ah....................
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về có bao giờ các bạn nghĩ đến việc sang singapo không?nghe nói bên đó chữa ung thư tốt hơn ở việt nam.có mẹ nào có người nhà từng sang sing điều trị ko
Ðề: Help....Bố ung thư dạ dày giai đoạn cuối, bệnh viện trả về sang Sing thì nhà mình chưa đi, nhưng đã đưa mẹ mình sang Bệnh viện Hiện đại Quảng Châu, TQ, vừa về tối qua. Bên TQ chi phí đắt hơn ở VN nhiều nhưng mình thấy mẹ mình thấy thoải mái, bác sĩ ở đó tận tình và chăm sóc bệnh nhân chu đáo lắm. Mà phương pháp chữa bệnh ở đó cũng không giống như VN mình, họ chỉ tập trung vào khối u bị bệnh và có phác đồ điều trị phù hợp cho từng loại bệnh.