Mình có con gái năm nay lên 10 tuổi, cháu bình thường rất ngoan rụt rè ,nhưng từ hôm mình cho cháu sang nhà cô chú chơi và ở lại đấy ,nhưng cũng từ hôm đấy cháu về rất hay tò mò ,bảo cháu ngủ với bà cháu ko ngủ cứ đòi ngủ với Bố Mẹ thôi,cháu bảo đủ lý do nào là sợ ma ngủ với Bà cháu ko ngủ được ! Mình cứ tin một điều là cháu sợ ma thật,nhưng cách đây mấy hôm vô tình mình vào phòng cháu thì phát hiện cháu vào mạng mở phim người lớn ra xem,cháu thấy mẹ vào thì vội vàng tắt máy đi ,lúc đấy mình rất bức xúc vờ hỏi cháu là:" Con vừa xem phim gì đấy ",nhưng con nhất quyết ko nói thật mà cứ bảo là đang 'xem Tấm lòng cao thượng" .Mình đã bật khóc và bảo với cháu là mình sẽ nói chuyện này với ông Bà nội ,các cô chú xem con là cháu ngoan hay hư,các mẹ biết ko ? " Cháu quỳ xuống xin lỗi mẹ là từ nay con ko dám làm như vậy nữa Các mẹ ơi em thấy rất lo sợ,cứ mỗi ngày con lớn là mỗi ngày nỗi lo càng tăng cao,mẹ nào có con gái thì cũng nên trông cháu và quan tâm đến con kỹ càng hơn ,đừng để trường hợp như em rồi có chuyện ko đáng tiếc xảy ra với con mình! Mình cũng ko biết cháu có bị ám ảnh như ở trong phim ko nữa,bây giờ mình chẳng biết phải làm gì để cháu ko còn những hình ảnh ấy bị ám ảnh vào tâm hồn trẻ thơ của cháu,mong các mẹ có biện pháp gì hay thì cho em lời khuyên ( Còn một chuyện này mình cũng quên ko nói với các mẹ để các mẹ đề phòng ,cũng từ hôm mình đưa con bé sang nhà cô chú chơi cũng là hôm đấy cháu bị xâm phạm TD ,nhưng mình ko dám làm to chuyện vì đi khám cả 4 BS đều bảo là có chuyện đấy nhưng mà chưa bị rách màng trinh,nên mình muốn các mẹ đề phòng cho các con mình ngay cả người thân ,đừng để như mình nhé,mình đã rất hận bản thân mình là quá tin tưởng vào mọi thứ.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Bảo vệ con trong cuộc sống đầy rẫy những cám dỗ không mấy lành mạnh như hiện nay quả là điều không 1 chút dễ dàng, nhưng cách bảo vệ con tốt nhất là hướng dẫn cho con cách đối phó và đối mặt với nó chị ạ. Tâm lý của bọn trẻ là những cái gì càng cấm thì nó càng làm (vì tính tò mò), cáng tránh thì chúng càng dễ mắc phải (ngày trước mình cũng thế mà ). Theo e, chị nên làm bạn với con, hướng dẫn cho con, nói chuyện với con kiểu như giáo dục giới tính vậy. Một khi con đã biết, đã hiểu thì sẽ không còn tò mò hay hiếu kỳ đến những cái đó nữa. Điều này đúng là khó, nhưng không phải là không làm được chị ạ. Mình không thể kiểm soát con liên tục được, càng không thể giám sát được tất cả những gì con làm vậy nên, chị thử nghĩ đến cách như E nói xem có được không?! Mong chị thành công. E cũng có con gái nên hiểu được tâm lý và tâm trạng của chị, lúc nào cũng trong tâm trạng lo lắng, phấp phỏm dù cho mới có 4 tuổi. Thỉnh thoảng đọc được bài báo cháu bé đang tuổi mầm non cũng bị xâm hại tình dục, thật là hết biết. Đúng là muôn vàn điều đáng lo, chị nhỉ!
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Em cảm ơn lời khuyên của chị ,em sẽ lấy những lời khuyên tốt của các mẹ ap dụng cho con gái em
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Em thì chưa có gia đình nhưng nghe các chị kể chuyện cũng thấy thương. Mẹ em toàn nói, có làm mẹ thì mới hiểu nỗi khổ của mẹ. Có lẽ đúng như thế thật
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Có lẽ khi con nhớn rùi, phải mua mấy tờ báo dành cho lứa tuổi đó cho con đọc, cũng nên đề cập các vấn đề tế nhị cho con hiểu và phòng tránh.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Khổ thân mẹ nó giờ mới đọc được tâm trạng của mẹ nó ,bây giờ mẹ nó hãy sát bên con và hỏi han chuyện hằng ngày của con xem sao ,chúc mẹ nó sớm vượt qua mọi khó khăn trước mắt!
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Hic biết là lớn thì phải đề cập vấn đề tế nhị nhưng bé mới 10 tuổi đề cập em sợ hơi sớm ko nhi?
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Nghe tâm sự của mechip12 mình cũng giật cả mình. Con gái mình 5t rồi, trẻ con giờ tò mò sớm quá. Lo quá đi mất.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái trai hay gái cũng đều lo cả, XH thay đổi, lo mất con lúc nào ko hay, sợ thật
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái 10 tuổi là có thể tiếp cận các giáo trình sơ đẳng về giáo dục giới tính rồi mẹ cháu ơi.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Trẻ con bây giờ phát triển sớm quá,e cũng có con gái nên cũng sợ.Nghe đứa cháu học lớp 5 mà suốt ngày kể chuyện các bạn ở lớp yêu nhau,hôn nhau như thế nào mà phát sợ.E nghĩ mẹ nó cũng nên chỉ bảo cho cháu về giới tính để cháu có hiểu biết nhất định.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái 10 tuổi bây giờ là dậy thì rồi các mẹ nhỉ, bây giờ các bé dậy thì sớm và tiếp xúc với phim ảnh nhiều, lại hay tò mò nữa Có lẽ phải mua sách tìm hiểu về cơ thể cho con đọc thôi chị ạ
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Mẹ nó tìm hiểu thôi,chứ đừng cho cháu đọc vì mình cũng từng cho cháu đọc rồi nên cháu mới tò mò như vậy,cũng là một sai lầm lớn mà em gặp đấy mẹ nó à!
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái 10 tuổi không nhỏ rồi, vì bây giờ trẻ dạy thì sớm lắm, mình cũng có con gái, nên chắc tầm tuổi đó là nói chuyện nhẹ nhàng rồi
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Ko bioeets bé nhà bạn có bướng ko ,chứ bây giờ bé mình thì hay trêu em nó bảo mẹ yêu em hơn con nên lúc nào cũng trêu tức nhau ,mình chẳng biết có con thêm lại phải đối đầu với cảnh này hic hic
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Mình cũng thấy đúng, mình có cả con trai lẫn con gái. Càng cấm con, con càng tò mò, mình lại phải đổi chiến thuật. Ngay khoản cấm không cho con TV vì sợ hỏng mắt, cũng còn khó, vì không có thời gian giám sát con suốt ngày, chỉ mong ở con tính tự giác. Các mẹ dạy con tính tự giác như thế nào? chia sẻ kinh nghiệm với nhé.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Mẹ nó đừng quá lo lắng. Tớ thấy bé 10T tò mò là chuyện bình thường, nhưng tuyệt đối hai vợ chồng ko được để cháu nhìn thấy cảnh riêng của mình. nói với cháu về tác hại của việc xem phim người lớn, tìm hiểu về IT để có thể ngăn ko cho bé vào web đen
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Mình thấy cả 2 mẹ này nói đúng,thật sự bây giờ dạy con khó mà kiểm soát được ,thời gian ko thể theo sát con mọi lúc được ,mẹ nào có ý kiến hay thì chia sẻ kinh nghiệm dạy con cho các mẹ mình biết nhé!Thanks các mẹ nhiều
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Con mình cũng 10 tuổi, ngủ chung phòng với bố mẹ tại ông xã mình đi làm xa, mỗi tháng về đôi lần. Tuy nhiên cũng suy nghĩ lắm mà chưa tách ra phòng riêng được. Thi thoảng con có hỏi về TT, về thụ thai mình cũng có nói qua. Hỏi tại sao con hỏi những thứ đó con nói đọc trong quyển 10 nghìn câu hỏi vì sao. Mình cũng mua sách cho con đọc nhưng có lẽ chẳng bao giờ là hết lo được.. Có lúc hai mẹ con nói chuyện mình có nói qua về giới tính, thấy con có vẻ cũng hiểu biết đôi chút nhưng mà con không biết cũng không yên tâm mà con biết cũng không thấy yên tâm hơn đâu các mẹ ạ.
Ðề: Chuyện liên quan đến mẹ nào có con gái Đúng rồi mẹ à. XH ngày càng phức tạp mà các con mình thì còn bé nhỏ quá. Càng lớn lại càng lo nhiều hơn