Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! CHuyên gia ơi, mua men này ở đâu. Đã thương thì thương cho trót, chỉ luôn địa chỉ mua men để tớ bon chen nhé, cảm ơn mẹ Tittom nhiều
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ui 250k/hộp 6 túi đấy...em nghe nói men này tốt lắm ý
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Có mẹ nào mua men để em ké với. Chung tiền ship với ạ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ui lần đầu tiên em làm cũng bị như chị đấy! Rắn đanh hehe! Em đánh đủ 3 lần, hôm sau hí hửng thử, xúc tí thì gãy thìa:mrgreen: Kết quả là phải dùng dao cắt cầm từng miếng ăn Em nghĩ có thể do đậu xanh mình đồ hơi ít nước, hoặc đánh ko kỹ, hoặc có thể mình cho bớt đậu xanh đi!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Bạn ơi liên lạc thế nào cho mình mua cùng men với. Tks cả nhà. Có gì nhắn giúp mình vào đấy nhé 0904284983.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Hâm mộ các mẹ nhà mình quá đi mất, cho tớ một chân xếp dép ngồi hóng nào, tớ vụng thối vụng nát ra, chẳng biết nấu món gì cả! hic hic!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! chị ơi em ới chị bên nhà mẹ ỉn là em có 10 lọ thủy tinh để cho chị, hơn 60 lọ giải tán hết rùi....chị ko lấy em để cho ng khác nhé hihihh
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mình vào comment trong top của mẹ của ỉn vì thấy mẹ ấy đang rủ người mua cùng
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cảm ơn em nhé, hóng bên nhà mẹ của Ỉn thấy gọi nhau mua gì đó của em, chưa hiểu mem gì, chạy sang đấy thấy ngay thứ mình đang tìm kiếm. Vậy là hết cái thời cứ phải cho lên ngăn đá đợi nó cứng lại mới ăn để tránh nhớt rồi.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Ấy ấy em ui, sao ko pm cho chị huhu Mí hum chị vào tẹo rồi lượn ko lượn lờ được nên đâu có lội lại các trang trước đâu huhu. Em giải tán hết rùi à? Lúc nào còn thì để chị nhé?
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mới vào hè mà nóng dã man, các mẹ đã ăn chè mít trên Bà Triệu chưa, đông khách lắm ạ, thật ra lười làm, chứ e đảm bảo tự làm ngon hơn nhiều ấy, món này e làm 1 mẻ ăn no tẹt phẹt, cho đỡ thèm, vì mỗi lần ra BT ăn là chen chúc rất khổ sở Mời các mẹ nhé Nguyên liệu chuẩn bị sẵn sàng, e thiếu sữa chua, quên ko chụp , e cho sữa chua dê Ất Thảo, ăn thấy mát hơn Xếp ra bát này Trộn đều và chén, hihi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ nó ko để ý rồi, địa chỉ mua men sữa chua e đã post ở đây: Ngon quá e ơi, c chưa đc ăn món này lần nào nhưng nhìn đã thấy ngon rồi. Cho c hỏi phần thạch có dùng màu & mùi tự nhiên ko hay là phẩm màu hả e? Cảm ơn e đã share 1 món đặc biệt nhé!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mọi người mua được men chưa? Nếu chưa thì cho mình ké với. SDT của mình là 0983 398 930, mình ở Láng Hạ. PM mình với nhé. Tks cả nhà.
Cái vụ men làm sữa chua, em làm bằng hộp sữa chua tự nhiên của Kinh Đô, trên nắp cũng thấy ghi men probiotic, loại 7k/hộp ý. Thấy khá là khả quan, nếu sữa chua đã qua để lạnh và đông đặc thì ăn không có cảm giác nhớt, nhưng để hết lạnh cho con ăn thì có thấy bị nhớt. Men chị TT giới thiệu 250k/6 hộp thì hơi chát hihi. Mà chỉ nên lấy lại 1 hộp sữa chua để làm men cho lần kế tiếp (F1) thôi chị nhé. Không nên cứ lần nào cũng bớt lại 1 hộp để làm men đâu ạ.
nhưng em thấy mỗi người chỉ nên mua một túi rồi dùng cho các lần tiếp theo thôi một hộp có 6 túi cơ mà...hihiih
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! c tittom ơi, hôm nọ e làm tào phớ bằng đường nho (của c Mđ) theo công thức của c: 3 lạng đậu, 240ml nước, 3 thìa schua gạt đường nho, vậy mà nó ko đông, e cho tiếp vào nồi đun, rồi hòa thêm 1 thìa schua đầy đường nho nữa (bụng bảo dạ: đằng nào cũng ko ăn đc nên cứ thử bừa), thế mà lại đông, nhưng lại bị tách nước, ăn thấy đúng là ngon hơn hẳn gelatin vì nó đậm vị sữa đậu hơn (mỗi tội thấy hơi chua 1 tẹo, tí tẹo thôi, mọi người ko biết ăn vẫn khen ngon ^^). Tào phớ bị tách nước vì sao hả chị? Tuần làm việc mới, e tặng chị mẻ lúa mới trồng, hihi