Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao thấy nó hỏi tao đã buồn cười rồi, nó lại còn khẳng định thêm nữa. Tao chết mất với nhà lang băm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao cả nhà lại ném đá cái lang dữ vậy, em nó thế là thật thà mà, chắc chỉ nhà mình e nó mới nói ra chứ làm gì mà e nó chẳng biết nói ra là mất điểm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà, từ tháng trước đến tháng này mới vào Bếp. Thấy cái Lỳ nó bảo nó lội Phọt một số thứ. Mà em thì đang bụng rỗng nên tạm thời em chưa lội được. Mai off ở đâu cả nhà ơi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, ng đã thế lại còn đi tân trang trước khi off. Làm con em chị nó đang run, đầu bù răng bựa dù chả có phải sấp ngửa bếp núc gì, có điều là theo chỉ thị của chị Lang nên k đc làm gì đụng chạm đến mấy cái thuốc hấp nhuộm duỗi cái kiểu, thế là lại túm đuôi chồn. Ah, em có đến 9 hoa tay, thảo nào em DAM DANG nhất bếp hahaa.....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tý em mua ít lòng nhợn bán sẵn về nấu cháo nòng ăn. Hôm kia em nấu cháo cho con, bỏ thêm nắm đỗ xanh, ăn liền 2 bát cháo đường với cà, khỏi ăn cơm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ha ha, cái lang nó thật thà chưa này. Kem bạc hà ngon nhỉ, nhà chị thích nhất vị này nhưng hết siro rồi, hôm nào lại mua hẳn 1 chai vậy, còn dâu với đào thì toàn trộn sữa chua ăn thôi, chưa làm kem
Ðề: Bếp Kún tầng 7 may quá, trước khi dọc được lời thú tội của nhà mày tao đã ném vội cái đống thuốc nam thuốc bắc nhà mày sắc sẵn bán cho tao đợt trước. đúng là con này chỉ giỏi chém, giờ lòi đuôi là lang băm chính hiệu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị sợ hương liệu lắm gái ah, mày còn trộn với sữa chua nữa cơ đấy. sáng đi Metro, nhòm cái đống nào rasberry, nào strawberry nào blackberry...1 tỷ thứ berry khác mà thèm quá...giá đâu 140 or hơn 1 to/hộp nửa cưn, sạch sẽ, đẹp đẽ. ah cái hãng bô ma gì tim tím đợt e bẩu cả nhà là nó sale có 13k/hộp kiểu con bò cuòi ấy, giờ nó vào Metro rồi, có nhiều sản phẩm lắm, kem tưoi là 113k
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bác nghe xong chắc xót cho bảo hiểm sắp phải thanh toán viện phí cho nạn nhân nhà nó đúng hem?