Cả nhà ơi, nhà Tit's shop dự kiến đầu tháng 9 có mặt tại HN đấy. Tớ đề nghị nhà mình bầu ra BTC đê, ít ra thì cũg phải có thư ký chứ nhể (ko có chân dài, thì ta dùng chân ngắn he he he). Mẹ nào trong hội mình tập trung lại danh sách của cả hội giúp tôi cái. TUi bựn quá...hic....thơm cả nhà mỗi người 1 cái...chụt chụt
Đọc chuyện của mẹ nó mà tớ thấy buồn cười quá:Cuoi:Cuoi:Cuoi Đúng là cận khổ thật đấy. Tớ thì đeo kính từ năm lớp 12, chắc do hồi đấy ngồi phải chỗ bị bóng bảng với lại cửa sổ bị mấy cái cây cổ thụ che hết ánh sáng. Chứ hồi lớp 11 tớ bị xếp ngồi cuối lớp mà vẫn nhìn bảng ngon lành.
á! có cả topic thế này nữa, hay nhỉ? Mình đeo kính từ năm lớp 8, vì ngày nào cũng xem doremon, teppi, conan...Kính cứ dày lên theo năm tháng vì không chịu đeo liên tục, chỉ khi nào xem tivi hay học thì mới đeo. Giờ thì không thể không đeo nữa rồi, 5 độ rồi ạ! huhu đeo xí gái lắm thế nên toàn đeo lens , hí chẳng ai biết là cận cả (có cả loạn 1 độ nữa hic). Mấy nàng có khoái kính sát tròng giống tớ không?
Vậy thì đầu tháng 9 ọp luôn phát nhể? Đón chào nhà tit's shop và cả nhà mình chào nhau luôn . Bác cứ ra cái ngày giờ cụ tỉ để gặp nhau đi, xong rùi nhà mình ai đi đc thì đăng ký, vậy là miễn đc cái khoản thư ký hehe...e xin làm chân thành viên gặp mặt ạ
chào cả làng, em zao` topic này chậm chân wa ah`,em cũng là thành viên 4 mắt đây.em bị cận hơi nặng 5 độ ận đóa( nhưng em chưa làm mẹ),kết nạp em dc hok các mẹ ới ời
Cho em đăng ký 1 chân với em thì đáng ra ko fair đeo kính, nhưng tại khi bắt đầu đi làm em ngồi máy vi tính nhiều quá ngày 12 tiếng hu hu trời nóng thế này mà cứ phải đóng 2 cảnh cửa sổ. Khi ko đeo nhìn còn tệ hơn các chị ạ, vì mắt em vẫn hiện nguyên hình cái kính hi....hi...
Đúng là tớ tên Hà, hì hì biết một ít tiếng Trung í mà, thấy hay hay! Tớ là dân làm du lịch nên biết chút chút ngoại ngữ, thông thạo mỗi tiếng Anh8-[
Sao các bác ko để hôm hội chợ rồi họp luôn thể nhỉ 27/09 chúng ta tổ chức gặp nhau vui đây. Ý kiến các bác thế nào?
Em xin đi đầu ạ, Cụ thể là em sẽ có mặt ở HN trong 3 ngày 11,12,13/9. Ngày 13 em có KH khác vào buổi chiều rồi, còn các thời gian còn lại em đều có thể vô tư...Nhân tiện em lên HN thì chị haminhvan ưu tiên em ở xa nên tổ chức off luôn...các chị cứ tùy vào quỹ thời gian hạn hẹp của mình mà lên KH, vì có chị ở nhà, nhưng có chị lại làm hành chính, buổi tối lại gia đình chồng con, có chị con nhỏ v.v...nên theo em có 2 phương thức off: 1 là tập trung ở nhà chị nào đó dù chỉ là uống nước, trò chuyện...thì ko khí cũng gần gũi thân thiện, nhưng lại làm phiền đến gia đình nhiều... 2 là tổ chức ngoài quán, có thể tiện ăn trưa với nhau thì hay nhất, vừa thân thiện, vừa vui vẻ, vừa giải quyết đc thú ẩm thực mà những chị làm giờ HC có thể tham gia. Hoặc ít người quá thì sẽ ngồi lai rai cafe, uống nước trò chuyện, làm quen, và quỹ thời gian dễ điều chỉnh hơn, bận thì đến góp vui 1 chút, mà chị nào dư giả thời gian hơn thì có thể ngồi 8 chuyện với nhau... EM tưởng tượng đến hội đeo kính mà off sẽ vui nổ trời luôn với 1 rừng... kính... haha Ban đầu sẽ có màn chào hỏi của bản thân, trích ngang trích dọc, trích chéo gì đó tùy mọi người...Tất nhiên là có cả tiểu sử đeo kính, thâm niên đeo kính...sẽ ghi chép lại,sẽ xếp hạng v.v.. Bác nào có máy ảnh, máy quay thì nhớ mang đi để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ này, biết đâu đc ghi vào Giness của DD LCM, về 1 sự kiện vô cùng...lạ mắt, một hội vô cùng đặc biệt, có khi là cả hiếm hoi nữa trong cộng đồng online...hehe...:finga::Cuoi Qua những hình ảnh ấy hội mình sẽ tổ chức luôn 1 cuộc thi Miss Glasses qua ảnh, hehe, em tưởng tượng hơi xa, nhưng cũng có thể lắm chứ phải ko? hihi, nhưng có 1 điều là...cả 1 hội đeo kính thế, hic, có chụp ảnh đc ko nhỉ, hay lóa hết cả ống kính rồi Tiếp theo là chúng ta cùng 8 chuyện, cùng tâm sự, cùng chia sẻ, cùng lập kế hoạch cho tương lai của Hội...Tất cảc các vấn để các bác đều có thể...nổ...:finga:\\/=D>:-({|=:mrgreen: Phần cuối cùng của buổi off là...tính tiền, hihi, chi phí thnah toán sẽ chia theo đầu người có mặt đóng góp nhé... Cố gắng lên các chị, :wave em nghĩ sẽ thành công, càng đông càng vui, càng đông...hihi...chi phí sẽ giảm nữa ý...Mau ủng hộ các chị nhé:drinkers::heart:artyman: Nhà Tit's Shop xin hết ạ!
D>=D>=D>=D>=D>=D>Ý kiến rất hay, tặng mẹ nó này(u)(u)(u)(u)(u) Mình có ý kiến thế này, ngày 11,12,13 là thứ 6,7,CN. Vậy ta gặp nhau vào trưa thứ 7 đi. nếu mẹ nào ko phải làm chiều thứ 7 thì có thể lai dai cafe trong khi các mẹ khác phải ngậm ngùi đi làm. Mình chọn quán nào vừa có thể ăn, vừa có thể cf được.artyman:. Bà con vào cho ý kiến tiếp đê\\/=
Các mẹ cho em ké tý^^. Em là con lợn "quý". Em đeo kính từ khi học lớp 6, đến bây giờ tuy số không tăng nhưng mắt mũi tèm nhèm lắm. Nhưng mọi người cũng bảo em đeo kình nhìn đỡ "đanh đá", hihi.
Em cũng đồng ý cả hai tay luôn. Em đang hồi hộp quá cơ không biết cả một đội toàn kính thì trông như thế nào nhỉ?:heart:
Tình hình là các chiến hữu cho mình hỏi ở đâu của kính RẺ - BỀN - ĐẸP nhẩy, quả kính của mình gọng bị sứt mẻ cái gọng rồi - nó lại bắt đầu đòi tiền. Ai có kinh nghiệm share chi mìn với. Kiu kiu!