Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhiệt độ ngoài trời hiện nay là 41 độ C... ra đường bi h chắc chả khác gì ngồi trên chảo nhỉ ... e nghĩ mà đã pát sợ rồi ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao vừa mò ra đường ăn cơm bụi, nắng dã man. Giờ cơm không nấu được nên chỉ có mỗi nước cơm bụi cơm bờ. Người đã đen lại thêm cháy khét
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị mày cũng vừa ăn xong. Hnay ăn cơm trứng đúc thịt với rau cải luộc thôi. Mấy hôm nghỉ ăn uống nhiều đạm quá, giờ có khi pải chuyển qua ăn cơm rau cho nhẹ bụng mất....hihihi Mà hnay đi làm bùn ngủ dã man... thôi cbi đi ngủ đây
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ới, em cũng sợ hương liệu, dưng tự an ủi là nó của Phớp, nên là nó an toàn hơn của Vịt nam . Con em nó lại thích chứ lị, em làm sữa chua k đường, xong em trộn 1 thìa siro, thế là nó đánh bay 200ml luôn. Ngồi trong vp thôi, đừng đi đâu. Hôm nọ chị mua Anchor ở Kiwi bị chém 140k cơ, hức, bít là đắt nhưng vẫn mua vì máu làm kem quá. Haha, chết cười với bà Pôn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ơ bác không dùng Komasu ạ, hay là đang nghén ngẩm nên sợ nấu cơm. Giờ này ra đường ăn khổ lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bác ơi, em lội miệt mài từ đêm qua đến giờ mới xong, không nhớ là bao nhiêu trang nữa. Mà đầu óc tù mù không nhớ kem chị Cáo ở đâu ý nhỉ, năm trước nhờ tip bột đao của chị Cáo mà kem làm bằng tủ lạnh của em đỡ được đá dăm, năm nay cậy có máy em quên hẳn cái tip bột đao, thế mí tiếc chứ lị!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Lang nghén mùi cơm nóng mà chị, chỉ ăn được cơm nguội thôi , e nhớ mang máng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị có máy vẫn bột nhé, nhưng chị cho bột ngô. Chửa bị trượt nhát nào, đều kem lắm ấy. Nếu quên cũng có khi dính kem nó không bông mềm chứ không dính đá dăm lần nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay chị bảo chủ quán múc cho chị chỗ cơm nguội, chồng chủ quán hử mới hả vì sao có yêu cầu lạ đời thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tự nhiên lo quá sau khi nghe lời con lang nhí thú tội, e lỡ mua thuốc con nhộng cho con uống..Lang ơi, tao hỏi thật là mày bỏ gì vào đấy??
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi em tưởng chỉ có người miền Trung trở vào là đen thôi chứ c, ngoài HN đa phần là lạnh, áo trong áo ngoài mặc bao nhiêu lớp thế thì đen chỗ nào được mà đen. E rất thích ngắm nhìn làn da, ngón tay của người HN, đẹp nuột nà cơ. C mà thấy e áh, cứ tưởng e lai châu Phi. Hic hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 m Hồi c chửa 2 đứa cũng sợ nhất mùi cơm sôi, c trốn trên lầu 1 rồi mà vẫn ngửi thấy mùi cơm sôi nấu ở dưới đất phải vào rửa tay xà phòng rồi ngửi tay cho đỡ mùi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 híhi, thế là lần đầu tiên đi ọp, em đc ăn bánh, chị Chuột mừng mem mới phỏng (vênh mặt tí, hí hí) Xà lách xoong đây: Về đoạn xù và lâu ỉu thì tôi làm đc rồi, phủ 2 lần bột như bà nói đấy. Mấy đứa nhóc nó thích, lần sau chắc lại làm với bột chiên giòn Vĩnh Thuận, cái này làm biếng vì phải hòa với nc. Đúng là ng có 9 hoa tay, nên làm gì cũng KHÉO LÉO hơn ng thường, ăn đứt cái Ỉn, Kún và bác Cáo :finga:
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các bác ơi, em lội miệt mài từ đêm qua đến giờ mới xong, không nhớ là bao nhiêu trang nữa. Mà đầu óc tù mù không nhớ kem chị Cáo ở đâu ý nhỉ, năm trước nhờ tip bột đao của chị Cáo mà kem làm bằng tủ lạnh của em đỡ được đá dăm, năm nay cậy có máy em quên hẳn cái tip bột đao, thế mí tiếc chứ lị! Chả hiểu thế quái nào mà lại có đến hai cái bài này hiện lên? Em cũng thấy kem bạc hà ngon quá, đấy là còn lười chưa nạo sô cô la đấy, hồi trước em mê cái kem merino bạc hà sô cô la chíp thế là mê. Giờ bọn nhà em đang thích cái kem chanh muối ấy, nó có cả cái lớp gì kiểu như masmallow ở ngoài ấy, liệu có làm được không chị Cáo ơi?