Ðề: Bếp Kún tầng 7 À vâng, là em nói đá dăm từ cái hồi đánh bằng tay ấy, có bột chả bị đá điếc gì nữa. Em tìm lại được bài kem chị Cáo rồi, nhưng mà chắc em vẫn đánh bông WC, nhưng sao kem chị Cáo lại phải cất hộp 4-5h sau mới ăn được nhỉ, sao không ăn được luôn?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ừh nếu ko sợ ảnh hưởng vòng 2 thì cứ ăn hết e ạh, ổ bánh to vật đấy. Còn c đang sở hữu 1 vòng eo bà ĐỊA nên chỉ dám chấm mút lúc làm thôi là đủ roài, còn lại nhường e hết.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị không thích ăn kem mềm, chưa ăn đã lo chảy, ăn như ma đuổi ý, nên để lạnh 4-5h cho nó cứng lại múc ra viên viên, ăn nhẩn nha ngẫm nghĩ nó mới phê chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì bác nhờ bác giai nấu dư ra rồi để đến hôm sau mang đi làm, em toàn ăn đồ thừa của nhà từ bữa tối hôm trước chứ sáng ra bận mờ mắt không có time để nấu đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tuti và bimbim nhà chị mấy hôm trước đi chơi gặp trời nóng toàn ăn kem, vừa ăn vừa an ủi về đến nhà ăn kem ngon hơn và ăn được thoải mái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi thế em đúng là không ăn kem kiểu Cáo được, nhà em kem tươi là ăn hết đến một phần ba, chỉ còn chỗ còn lại mới cất hộp, mới lại ăn kem tươi đỡ lạnh, chứ cho vào tủ thì chỉ mỗi em ăn được, hôm qua em làm hộp kem bạc hà cho chồng mà chồng đâu mới ăn có hai ba viên thì em đã làm đến gần một nửa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà mời người ta ăn mà nói kiểu này là ý gì, vừa đi sửa lại tóc về, nắng kinh người
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ý là: đấy! mày ăn đi, ăn cho sáng mắt mày, mà tối mắt tao hihihi... May là mai e có việc nên phải đi từ 6h sáng lên đấy, chứ k thì chắc em cũng chịu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai đi khám luôn hả, bv Từ Dũ cũng gần công ty chị đấy, nếu xong sớm thì chạy qua công ty chị
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỉ bạn cách nấu chè sen tươi đi ! Hí hí, bà nói tôi nhớ nhà còn ly bạch quả, tối về nhâm nhi ! Chả nhẽ lại làm cái reminder ăn chè, khộ, đầu với óc !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đúng là diện cái gì cũng tự sản tự tiêu chị ra hàng mua đi. Kem chanh muối, hình như có từ năm ngoái. http://www.vat gia.com/home/listudv.php?&module=product&iCat=6205&p1=362015
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mắn ơi, từ giờ trở đi ngủ kê chân cao cho đến khi đẻ luôn nhé ! Tránh đứng lâu nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Híc híc, em phải ăn SN trưa mai roài, chị Mầm nhớ up hình tóc mới và em bằng lăng lên nhé !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Mầm: chỗ em làm giờ giấc trái khoáy mà, ngày các bác nghỉ ngơi ăn chơi đàn đúm thì em bác vục mặt vào làm. Còn lúc các bác hì hục làm thì em lại nằm khểnh xem tivi, xem mãi cũng chán nên em lại nghĩ làm cái nọ cái kia, để được chồng khen í mà... Mà thấy mọi người đếm hoa chân hoa tay, em vạch cả kẽ chân ra mà nhõn được có 2 cái. Vậy là xếp vào nhóm gì ạ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Gớm em lội nhiều thứ hay ho quá nhưng kiểu như bị ép tiến độ ấy, nên lội nhanh cho hết chả nói năng gì, lội xong quên hết chả biết nói gì cả, chỉ thấy may một điều là, cái Ỉn nó không thi mỹ thuật công nghiệp nhỉ, không thì giờ này khéo nó đang loay hoay vẽ vời nọ kia, bếp mình lại mất một quyển bách khoa toàn thư.