Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chúc mừng các mẹ, tớ cũng đang mong đc như các mẹ đây
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đọc cái tiêu đề topic cũng thấy bao nhiu là niềm hạnh phúc vì đã săn được rồng con. Chúc các mẹ Rồng ăn ngon ngủ tốt để con lớn ngoan từng ngày nhé ^^
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Năm nay có 2 tháng 4 âm, bạn có Kn ngày 15/3 (sau m 16ng) thì dự sinh của bạn sẽ tầm cuối t12 dương và giữa tháng 11 âm, bạn có thể quay về trang 1 tham khảo cách tính tuổi thai và dự sinh t mới post lên nhé Hic thương mẹ bầu này quá mong mẹ bầu sớm hết nghén và tăng cân nhé Chắc vẫn là đuôi rồng rồi hihi chúc mẹ và bé khỏe mạnh bình an 9th10ng nha Tích cực ủn mông mẹ nó sớm thấy 2v (u)
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Vào điểm danh phát.Mấy hôm nghỉ các mẹ có đi đâu chơi ko. Nhà mình về quê mấy hôm liền. Nóng khó chịu quá các nàng nhỉ. Lần này tớ bầu sao khó chịu hơn lần trước thế ko biết. Lần trước chỉ hơi mệt tý thôi vậy mà lần này có cảm giác buồn nôn nhưng lại ko nôn. người thì hay cáu giận, lại mệt ko muốn nói chuyện nữa chứ. Bao giờ cho hết 3 tháng đầu đi hu hu.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ cho em hỏi, ngày đầu tiên chu kỳ của em vào ngày 12/03/2012, kỳ 35 - 38 ngày ko đều, đếnn ngày 12/04 em thử que lên 2 vạch, ngày 23/04, em đi thử máu và siêu âm thành bụng thì con chưa vào TC, HCG là 755. đến sáng thứ bảy vừa rồi 28/04 em ra chút dịch nâu, 2vc em đi khám siêu âm lại thành bụng con cũng chưa vào TC. đến chiều thì ra nhiều máu hơn, màu đỏ tươi, bụng dưới đau âm ỉ, tối e ra nguyên cục máu. 2 vc vừa lo vừa sợ, sáng hôm sau đến hẳn bệnh viện phụ sản siêu âm đầu dò thì cũng ko thấy thai, xét nghiệm máu HCG là 760. khám thì bác sỹ nhìn kết quả siêu âm ko có thai trong TC nên khám sơ sài và chẳng kết luận gì cả. có phải em bị sảy thai tự nhiên rồi ko ạ? 2vc em vừa buồn vừa lo. cũng xác định là ko giữ đc con rồi nhưng bác sỹ cũng chẳng kết luận tình hình của mẹ ra làm sao? nếu sảy rồi đã đành còn nếu mang thai ngoài tử cung thì thai đã ra hoàn toàn chưa, có để lại biến chứng gì ko? e thấy thất vọng vì cách làm việc của bs trong bệnh viện
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chia buồn với mẹ nó. TH của mẹ nó phải theo dõi thêm thôi vì khó khẳng định lắm. Hoăc để chắc chắn mẹ nó ra 56HBT khám xem sao. theo mình thì mẹ nó xảy thai tự nhiên rồi. giờ theo dõi xem có ra nhiều máu nữa ko và có đau bụng nhiều ko.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic vào điểm danh cái nào. mấy hôm nay các mẹ đỡ khó chịu chưa? Đợt này có sao mình thấy khó chịu thế. Lần trước có bầu nhẹ như không. Lần này thì... mà có mẹ nào giống mình không cơ chứ, dạo này nhìn thấy thịt là muốn ọe. Hoa quả thì vẫn chén ầm ầm.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó đang vui phải biết ấy nhỉ... chúc mừng nhé... chúc mẹ tròn con vuông.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 (u) tặng các mẹ hoa đẹp nè. Hnay nữa là mình được 8w4d, dự sinh : 8/12. Cũng vui lắm lắm, mong con yêu khỏe mạnh. Nhưng giờ mình chẳng ăn được gì, người mệt mỏi kinh khủng. hu hu. Vì tương lai con e mà vẫn phải sống, phải ăn để có cái mà nôn.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó cố lên nhé... sau này Rồng con chăm sóc lúc về già....
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 E cũng chỉ wor nhà, chả đi đâu, à chồng cho đi xem Battleship tối qua tận 12h kém mới về báo hại mất ngủ cả đêm. Thần kinh em dạo này yếu lắm, cứ xem phim tối là bị thức luôn. Em cũng đếm từng ngày cho nó hết 3 tháng đầu mà càng đếm càng lâu ý mẹ nó ạ.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Chia buồn với mẹ nó, em nghĩ cư sneen đi kiểm tra xem. Chỗ em có chị cùng bị ra máu ào ạt như QKĐ ý nhưng tiêm thuốc nội tiết vẫn giữ được. C đi khám thêm ở PS HN xem, viện C sợ đông quá người ta khám ko tử tế. Hoặc em đưa cho chị số đt của anh bác sỹ viện C chị gọi hỏi xem tư vấn như nào nhé: Anh Bắc 0904177911.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó ơi, hôm trước em khám ở phụ sản HN đấy mẹ nó ạ, bác sỹ mắng bệnh nhân như hát hay ý, mà em đã kể rất rõ tình hình là em bị đau bụng, ra máu bác sỹ siêu âm đầu dò chỉ phán mỗi câu là ko có thai trong buồng TC, đến bác sỹ khám thì chỉ đo huyết áp và nghe tim phổi còn chẳng buồn khám thai hay hỏi em bị làm sao? em có hỏi bác sỹ là em xét nghiệm máu HCG 760 nghi có thai mà giờ bị đau bụng chảy máu thì có làm sao ko thì chỉ bảo là về theo dõi tiếp, chẳng cho uống thuốc hay tiêm gì cả. từ hôm thứ bảy đến giờ em vẫn ra máu, màu đỏ tươi. từ tối thứ 7 em ra hẳn cục máu là em đã xác định ko giữ đc con rồi, mẹ nó ạ. em chỉ buồn là nếu bác sỹ nhiệt tình với bệnh nhân hơn và em cũng ko bị như thế này vào đúng dịp nghỉ lễ thì có lẽ em đã giữ đc con rồi. Cả 2vc lần đầu tiên có con, cảm giác hạnh phúc còn chưa ráo thì đã gặp lúc thế này lúng túng là lẽ thường vậy mà chẳng biết bấu víu ai, hỏi ai các mẹ ạ
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Em lại tưởng mẹ nó đi khám ở PS TW, hôm em đi khám pk ở Viện C, có 1 chị bảo là bị sảy tự nhiên 2 lần, sản Hn bó tay rồi, phải sang viện C mới giữ được con đấy. Chị thử lại que xem thế nào. Chị sang phòng khám chỗ HBT của viện C xem, 56 Hai Bà Trưng hay sao ý. CHỗ em mấy chị đông thai cũng khám ở đấy. Họ khám tử tế lắm. Mẹ nó đừng buồn, chỉ là con chưa có duyên ở lại với mình thôi. Em thấy trên đời mọi thứ đều là duyên phận cả, mẹ nó cứ bình tĩnh nhé. Mẹ nó đi khám sớm cho bớt lo. Ôm mẹ nó 1 cái. Chị cứ gọi cho bác sỹ em để số đt ở trên ý, anh ý cũng rất là nice thôi.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Thx mẹ nó nhé, hix sao mà khổ quá đi mất, khi nào mới e ăn được cho lên cân đây hu hu >< Chị ơi lúc ra máu nâu mà khám chưa vào TC chị phải nằm bất động kê cao mông và chân lên thì mới vào được. Có lẽ bs chỗ chị làm ăn k cản thận k dặn dò bệnh nhân nhựng việc đó. Nếu đã ra máu tươi và cọc thì đúng là sẩy tự nhiên r chị ạ. Nếu họ làm sơ sài quá chị nẹn đi khám tư, họ siêu âm bụng và đầu dò cho chắc chắn là đã ra hết chưa chứ sót nguy hiểm lắm đấy chị ơi. Bị sẩy thai sức khỏe mẹ yếu đi nhiều chị phải nằm nghỉ ngơi và ăn bồi bổ, uống sắt để lấy sức, mới mong dễ dàng cho thai nhi lần sau khỏe mạnh chị ạ. Tốt nhất nói õ chịu khó kiêng cái vụ kia đi chị nhé, vì con em chúng ta sau này. Chúc chị mau hồi phục và có tin vui.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 chia buồn với bạn , thường sau khi siêu âm mà kq như của bạn là do thai vừa đào thải nên beta vẫn còn cao lắm, chờ khoảng 2, 3 hôm nữa bạn đi xn máu lại, nếu bạn thấy beta tụt rõ rệt thì an tâm nhé, lần này bé k ở với vc bạn lần sau bé về bạn thử dùng rễ củ gai sắt uống xem sao, mình cũng mới có thai lần đầu, động thai ámu ra nhiều lắm, bóc tách 25% mà nhờ uống loại rễ cũ này mà nay đi siêu âm kq tốt rồi bạn à, mình thành thật chia buồn với bạn lần nữa
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Hic cả nhà mình cố gắng lên. Chỉ còn 3 tuần nữa thôi. Tất cả vì tương lai con em chúng ta mà.
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Đúng r, cả nhà mình động viên nhau cho qua thời nghén này đi thôi, chứ mệt quá các mẹ ơi >< Óe các mẹ ơi, tập 1 em chẳng uống đc sữa bàu vì kinh quá, tập 2 này cố gắng uống, nhưng sao mùi nó kinh thế hở các mẹ? Em uống Friso, nghe mách dễ uống là sao mùi nồng nồng ấy , hu hu, đang nghén mà ngửi mùi ấy chắc chết luôn quá oa oa oa , có mẹ nào uống sữa nào ngon hơn , ít mùi hơn tý k???
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Các mẹ ơi! e ko bị nghén mấy nhưng tình hình là nguy cấp lém các mẹ ạ, em đang trogn tuần thứ 7 mà có hiện tượng cảm cúm rùi thì làm thế nào các mẹ ơi! help me.......(
Ðề: Hội các Mẹ niềm vui vỡ òa dự sinh bé Rồng t12/2012 Mẹ nó ăn nhiều cam, uống tỏi đi vậy. Thấy bảo tỏi giã cảm tốt lắm. Nghỉ ngơi tăng cường đề kháng ý. Cảm cúm mà ko sốt chắc ko sao đâu, chỉ sợ bị sốt mới ảnh hưởng đến con, em thấy các mẹ khác bảo thế. Mẹ nó lấy vài nhánh tỏi ta, giã nát rồi uống thử xem. Tỏi là kháng sinh tự nhiên nên ko sợ ảnh hưởng tới con.