Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? mình thì được hai nhóc rùi,con trai 6 tuổi ,con gái 20 tháng.Nhà bạn ở đấy lâu chưa?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Chắc hội này là trường hợp đặc biệt. hiii. Hôm nào không vào là leo mệt lun
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà này lấy chồng sớm nhỉ? 1 trai 1 gái đẹp quá rồi. Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Đang làm tập 2 mà mãi chưa có. Nản quá!!!!!!
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi sợ leo mệt nên làm một lúc là phải ngó nghiêng nhà mình 1 tí cho kịp. Hehe
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tui lấy chồng đầu năm 2006, cuối năm có nhóc luôn.kể ra lấy chồng hơi sớm nhưng yêu nhau được 05 năm rùi ông xã cũng muốn cưới nên mình cũng ok luôn. tập 1 của bà mấy tuổi rùi?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? bà cho con cai sớm thế. tôi về quen rồi, ox bảo đừng ề nhưng cứ thấy thương con Lúc về thì nắng còn tạm chịu được, lúc đi thì ko khác gì ngồi trong chảo lửa, úi zời, buồn nôn ko chịu được, chắc tại trưa ăn món gì khó chịu
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tôi có lấy đặt hàng của bà bên topic bỉm ý đi dâu mà ko thấy trả lời
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Cu nhà tôi đc 4 tuổi rồi. Tôi cưới năm 2007, chồng bà sinh năm bao nhiêu? Bà đang làm ở đâu thế?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà cai sữa đi cho đỡ mệt. Thằng cu nhà tôi 13 tháng là tôi cai rồi, cai để cho nó ăn đc nhiều hơn bà ạ. trời nắng hơn 40 độ mà đi về thì tôi bái phục bà luôn đấy.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? chồng tui sinh năm 78.tôi đang làm kế toán cho cty của cậu tôi.Ở Hoài Đức cơ.tôi di làm 10km
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? ừa, cũng nghe mọi ngưoi nói cai sữa con chịu ăn và ăn ngoan hơn, nhưng mà tôi vẫn còn thấy thương con. hề hề
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Này các bà nhà mình ơi, tui thấy hum nào tụi mình phá chuồng xổng ra ngoài ọp ẹp tí đi nhẩy, 8.9 cho thoải mái nhở.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hôm nào trời dịu mát hơn tí chứ nắng nôi thế này mọi người ngại ra đường. Tôi cũng thích of lém. Hehe
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà đi làm xa thế cơ ahf? Tôi cũng làm kế toán cty xây dựng đây. Tôi với bà cùng nghề roài. Nhà tôi gần chợ Hà Đông đi làm ở Trường Chinh mà tôi thấy xa rồi, đang định hết năm tìm cty nào nhà chứ đi làm xa ngại lắm, nhất là mùa nắng này.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà đặt bỉm của tôi à. Tôi chưa vào. Buổi trưa về tranh thủ chat tý cho vui. Hihi. Bà lấy bỉm gì thế
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Các bà bây giờ bàn chuyện họp mặt tý xem nào. Tôi đang máu vụ này lắm đây. Lâu lâu ko được đi ra ngoài chơi bời tụ tập. Buồn quá,
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Trong tuần này ngày nào đỡ nắng thì ta tụ tập nhỉ? Tôi kiểu gì cũng xin 1 chân. Có tôi , bà và bà Tômcua là nhất định đi rồi còn mấy bà kia ko bít thế nào nhể? Bà nào đi thì lên tiếng đi nhá. Bà làm trưởng nhóm nha.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? uh,cty người nhà nên xa cũng phải chịu.ba làm lương cao ko? bên xây dựng chắc cũng kiếm đc nhỉ? chồng bà sinh năm bao nhiêu vậy?