Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, thời gian này em nằm nghỉ ngơi được là tốt nhất! Đừng ngại mọi người bên nhà chồng, con cháu họ cả thì họ cũng phải lo chứ! Hồi trước chị mà để mẹ chồng rửa bát là chồng chị còn lườm cơ, giờ mà lườm chị kiểu thế chị nói luôn "em bầu to thế này đứng chạm cả bụng vào cái bồn rửa bát rồi, anh cũng phải giúp em với chứ!" Thế là mẹ chồng chị cũng mắng luôn hắn ta vì cái tội lười, cho chết! hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Uh, nhà chị cũng nghe thế, nên chỉ dám xin là mong cho con nhanh về, hoặc xin thuận lợi đường con cái thôi. Riêng ở Chùa Ngọc Hoàng thì nhờ 1 bà ở đó khấn hộ, bà chỉ mình làm gì, nói gì thì mình làm theo, nên chắc ko tránh khỏi. Chị cũng biết con cầu tự khó nuôi lắm, nhưng giờ mãi ko có em bé nên cũng làm liều, xin các bà mụ thương tình.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, thì năm sau nhà nàng lại có thể vi vu được rồi mà. Nhớ năm tôi đẻ con bé mới được 3 tháng, mà công ty tôi tổ chức đi Nha Trang, mình cũng máu đi lắm vì con bé bú mẹ chủ yếu mà nên tự tin khoản ăn uống của con chả lo gì. Mọi người cản quá mình mới chịu ở nhà, hic. Vẫn ham chơi lắm, hihi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trước đây khi làm tất tật mọi xét nghiệm thì anh xã chị có chỉ số TT chạm sàn TB, tức là ko cao, chuẩn bị rơi vào dạng thấp em ạ. Thế mà đến ông Trí bắt mạch thì ông bảo xã chị gan hơi nóng thôi nhưng chưa phải uống thuốc, nên mỗi mình chị uống thôi. Thấy các mẹ mách là cứ xin ông cả thuốc cho chồng uống nữa em ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi thì nhà tôi cũng máu lắm hiiiiiii hồi Anna nhỏ vẫn đi tuốt hii sang năm cu con được 1 tuổi tròn chắc cũng lượn thôi hiiiiiiiiiiii thay đổi không khí hiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. He he, hôm tới ọp nhất định phải sờ bụng nhà này mới được. Đi ọp đi rồi còn nhảy ổ nữa nàng ơi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chp em vào danh sách off nữa chị an na nhé, em vote cho chiều thứ 7 haợc chiều cn hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tất nhiên rồi làn này off là để nahf tôi nằm ổ mà hiiiiiiiiii mẹ con tớ vác cái bụng đến cho các cô các bác sờ để cháu đạp cho mấy cai đau tay luôn ý hiiiiiiiiiiii
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà ơi em lại làm Dánh sách Off nhé! Time:3h Chiều thứ 7 or Chủ Nhật Tuần này ạ tại nhà Bác Doanh ạ, ăn món ăn nhẹ và 888 chuyện là chính các mẹ nhé! các mẹ cứ đăng ký và cho em ngày tham gia nhé! để các mẹ tiẹn ngày nào thì off ngày đó ạ. 1: Anna Duong 2: HienLinh 3: HoaCuctim 4: Samhh 5: NhocTin 6: Northerngirl 7: Vanlt 8: Zenda 9: Me Nhim & Bi......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mình cũng có nghe nói con cầu, nhưng cầu để được thì cũng thích nhỉ....
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em nữa chị nhé, em đăng ký ko sót buổi off nào, hix hix
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà chị đi chơi thích thế, cả nhà đều chẹp chẹp, người mẫu nhí thì khỏi nói rùi, xinh ơi là xinh, bụ bẫm, nói chung là yêu, hì.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, chắc chị bồi bổ chồng nên đi bắt mạch TT đã khá hơn, ko cần uống nữa. Giờ thành công rồi là mừng đã chị nhỉ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ Xoài ơi hôm trước chị nhớ là em có post 1 bài hướng dẫn cho zenda cách làm sữa chua bằng sữa tưoi đúng ko?Giờ chị tìm mãi chả thấy đâu cả.em hướng dẫn lại chị nhé ,mọi lần chị làm toàn bằng sữa đặc,lần này thử làm sữa tươi ăn cho mát.Mà làm bằng sữa tươi thì có phải đun nóng sữa nữa ko hả em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em có thêm món này các chị vào ủn mông em lấy may nhé. thanks cả nhà http://www.lamchame.com/forum/showt...-nàn-hương-Cốm-Mễ-Trì?p=10296260#post10296260
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em đi được ngày nào vậy ? Chiều thứ 7 hay CN hả em?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bà ơi hnao tôi nhờ bà dạy tôi cái cách làm ô cho gon topic cais nhé hihi tôi gà mờ mấy vụ này chả bít làm
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Có chị ạ, đun sữa ấm ấm lên rồi cho men vào ủ ạ! Bây giờ em hay ủ bằng lò vi sóng nhưng trước đây em ủ bằng nồi cơm điện thấy cũng được. Cách làm đây chị nhé (tốc độ buôn của nhà mình nhanh như điện xẹt ý, em tìm lại bài của chính mình mà cũng mãi mới thấy! hí hí):
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừ, tối online yh tôi bảo nhé, giờ tui vòa giừo làm rùi