Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chỉ sợ mọi người có eo bà Địa giống c thôi mờ, sao nhảy dựng lên thế Đẹp? Kinh nhở, mai quan hệ tập thể nên sửa soạn gứm. Hôm nọ c định cắt tóc nhưng nó éo cắt cho, nó bảo mặt c để tóc dài đẹp hơn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 tôi ko dùng bột hòa mí nước bà ơi, tôi lăn bột chiên giòn, nhúng trứng rồi lăn bột chiên xù xì. cái xà lách xoong như bà bẩu nó giống rau húng bạc hà ngoài này nhể?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e tặng chị CT kem chanh lá kalif http://www.foodbuzz.com/blogs/5487094-thai-curry-noodle-soup
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong này có 2 loại cải xong đấy, 1 loại như ngoài Bắc, loại như trong hình, ăn hơi nhân nhẩn đẳng, trộn xa lát khá ngon
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhưng mà nói thật là chị cũng ngại vụ mang vác cơ, chắc khéo chẳng ai lười bằng chị nhể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xà lách xoong chính là rau cải xoong đấy Kún, trong Nam họ hay trộn làm món salade thịt bò xào với rau này ngon lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm qa chị lại kem, xong sáng nay mang biếu bu luôn rồi, độc chiêu tiếp theo là kem cookie & cream, ăn ngon như kem Haagen Darz. Nóng quá chả chụp ảnh, tối chị đưa công thức
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chào cả nhà. Hôm qua gặp được cả nhà vui quá, mỗi tội chào cả nhà vội quá vì xe đến hehe. Tình hình là mai em bay. Hôm nay chúc bác Dịu lên đường bình an bác nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị đang xếp hành lý, có bụt giúp nên vụ cân kẹo ko phải ngợi nữa rồi, còn mấy tiếng nữa là lại lên đường theo hành trình chân bác Hồ rồi, lưu luyến quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Bác Cáo: sướng cả mắt, lamchame nó chả cho em bấm tks 10 lần @ Bác Phồng: phải gió, chạ nhận ra em Bác chớ vội tủi thân, quy tắc số 9 nó áp dụng tất tần tật, tuốt tuồn tuột mừ. Cứ căn cứ vào tuổi đầu 2, đầu 3, hay đầu 4...của hoa mà nhân với 9. Cụ tỉ nhá: giả dụ hoa nhà bác đầu 4 x 9 = 36, tức nà 3 tuần 6 lần. Thế thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác đi nhé, chúng em nhớ bác lắm lắm....................................................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nắng nó lóa nó thế chứ bác đen mà. Mà ngày bé cứ nói đến đen là chị lại bảo như Phiden cát tơ rô. Đến khi biết được nhìn ra hóa ra bác ấy trắng quá mí chết chứ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Diệu ơi, e vừa search ra chỗ bán bánh pía ở ngoài HN này. Bánh pía Tân Huê Viên ở Sóc Trăng ( e chỉ hay ăn mỗi loại này ) có bán ở 25 Đào Duy Từ bác ah. Mỗi tội giờ này mà đi mua chắc cháy da cháy thịt mất…hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Dân xoành điệu họ mua hẳn cây về giồng để vừa ngắm, vừa ngửi, vửa bứt được cơ, chị Cáo nhể