Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hehee e ngày nào cũng được chị ơi. Chủ yếu ưu tiên các mẹ bầu thoai. Chứ e sức dài vai rộng, hổng dám ý cò rì hết!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ừa lúc nào dạy tôi vài chiêu nhé hihi tôi gà lắm đó dạy từ từ thoai đừng có mà cáu nhé hehe
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oài! Mừng quá! Tớ cũng đang tìm toét cả mắt bài này của nàng mà chưa thấy. May quá! Hqua vừa to mồm với xã là e mới biết cách làm sữa chua ko cần máy, hihii vì nhà tớ có máy làm sữa chua mà. Ui, của nhà tớ máy nhỏ ý, có 6 cốc thôi. Thế thì chắc chỉ cần 1/2l sữa là đc nàng nhi? Mọi khi tớ toàn làm sữa đặc, chưa làm sữa tươi bao giờ nên chả áng chừng được.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tôi dễ cáu lắm. hehe. nốt phát này rùi đi làm đây
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chưa săn dựoc rồng có được tham gia hem hic hic
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi trước tớ cũng định mua máy làm sữa chua đấy, nhưng trong lúc tìm máy thì lại tìm được hướng dẫn làm sữa chua ko cần máy, thế là làm thử luôn. Ai dè thành công ngoài sức tưởng tượng! he he Tiền để dành mua máy tớ làm được mấy mẻ sữa chua bằng sữa tươi ăn rồi! Tớ chưa hình dung ra cái cốc của nhà nàng bằng nào, nhưng chắc chỉ cần 1/2l sữa tươi + 1/2 hộp sữa chua là được. Thực ra theo công thức tớ tìm được trên mạng thì 1l sữa tươi chỉ cần 2/3 hộp men thôi nhưng tớ cứ cho cả hộp vào, thi thoảng cũng xà xẻo mấy thìa.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mẹ nó tham gia off đi cho vui! Lần nào off xong cũng có mấy mẹ 2v đấy ạ! Off ở nhà bác Doanh là hên lắm! hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cuối cùng em đã theo kịp các mẹ, phù. chóng mặt quá, em đi uống nước đã rồi sẽ 888 sau ạ. Nhà mình vẫn khỏe, đi chơi vui vẻ, có thêm 2v là vui rồi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hồi trước khi đi du lịch, em đã định mua bảo hiểm thai sản rồi, nhưng lại lăn tăn ko biết bao giờ mình mới có bầu nên lại hoãn lại. Mấy hôm trc khi biết 2v thì em đã xác nhận mua BH rồi, nhưng tính ra thời gian chờ là 270 ngày liền, vậy thì em cũng ko đc hưởng BH rồi, tiếc quá các mẹ ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tối nay dậy t nữa nhá, hehe, mà bà biết lắm trò ghê cơ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. sao lúc nào cũng thấy mẹ con hoa hậu CUC TIM thía nhỉ ?toàn đứng gần đầu sanh sách thôi nha?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hí hí cứ có ăn có chơi là mẹ con em có mẹt ngay í mà. Ở nhà là zậm zựt ko yên.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. có em nữa ạ, các mẹ cho em xin 1 chân vào danh sách off nhá
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui! thế thì chắc là nửa nọ nửa kia là okei roài. hic nàng chịu khó lọ mọ ghê. Tự dưng nhà tớ mua cái máy về toàn để ko. Vì ủ lâu lắm, 7 tiếng cơ. Mà cứ cái kiểu 10h tớ mới làm, thế là khoảng 5-6h sáng nó cứ hú inh ỏi như cháy nhà ấy. Ghét ko chịu được. hehee may có cái côgn thức này của nàg, đỡ ziền điện lại được ngủ ngon. Teng kiu nàng nhá!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mẹ con nhà chân chạy mà bác, đâu chả có mẹc, hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. mụ này nhanh ghê, hehe, có khi mình cũng bon chen ấy nhỉ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ảnh đẹp quá em ạ,con gái thì xinh ghê,cái môi cong cong chắc đanh đá phải biết,vì giống con gái chị mà môi cong đanh đá lắm. còn NHOC TIN nghe tưởng nho nhỏ hóa ra cũng to cao tương đương với RONG CUN ấy nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. đi chứ, đi học hỏi đc nhìu điuề mình chưa bít lắm bà ạ hihi Còn đc măm măm rất nhiều thứ ngon nữa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. uhm, hay hẹn nhau cùng đi nhể? chắc thứ 7 dễ bon chen hơn, chủ nhật sợ bận
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nhà tớ ủ cũng lâu mà, tối khoảng 9-10h tớ làm rồi 6h30-7h sáng dậy chuẩn bị đi làm mới tống vào tủ lạnh. Khác cái là cái nồi cơm điện hay cái lvs nó ko biết hú nên tớ làm thấy nhàn tênh à! hê hê Mình tự làm ăn hợp khẩu vị hơn, sạch hơn mà rẻ hơn nữa thì tội gì ko làm hả nàng!