Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm xong phớ em sms cho chồng: hnay em làm phớ, tối về ăn hem? Ăn cho thành sư cọ mốc . Chồng nhắn lại : tào phớ hay nước đậu đều tốt cho gan, mà anh có vẻ có nhiều vấn đề về gan... Đấy, coi thường nhời các cụ, chết vì ăn đấy. Ko nhẽ từ giờ em ko làm cho ăn nữa nhể???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhuận nhiếc éo gì........Ngày trước thì năn nỉ ỉ ôi mình cho cop bài ở blog vào cho xôm. Giờ chắc xôm quá nên bắt bẻ mình ảnh xấu, thiếu bước, bla bla...........................
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em up mấy cái ảnh hôm cưới khoe cả nhà: Trang trí vàng choét, toàn bộ mua ở Hàng Mã. Tổng thiệt hại trang trí và hoa tươi hết 2tr. Bánh của nhà Mito Sweets: Giữa đêm, ăn bánh xong thì chơi trò chơi, rồi phát mũ ra đội vì say r***. Ăn uống nhảy nhót chơi bời xong là 2h sáng. 2 ông bố tuy ko hiểu tiếng nhưng ngồi hàn huyên rất lâu: Có cái ảnh cái áo dài thịn thì em đang ko làm thế nào lôi được từ ipad ra để up, hí hí.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi theo công thức của mày thì chị cũng phải 2 tuần 7 lần mà giờ mới được có nửa, thế số còn lại chị mày biết đòi bao tiền đây,mà 180k/lần của mày là ở đâu ra thế?sao lại nghĩ ra con số đới ?!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 45k/lạng, cái Ỉn phải xài 2 thìa mới đông. Trong khi mọi ng 80k/ lạng chỉ 1 thìa. Suy ra là giá ngang nhau, hehe...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Ỉn ơi em hỏi tí thế làm đậu phụ với cả đậu phụ non cũng chỉ dùng 1 thìa sữa chua đường nho thôi đúng ko ạ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Diệu ơi, Sosa ơi em chúc 2 chị em lên đường thuận lợi, sang đó kiếm nhiều xiền, thỉnh thoảng bay về ọp ẹp với chị em bọn em nhé. Nghĩ lại sao thời gian nhanh như gió thoảng nhỉ, mới hôm nào ọp đón bác Diệu, đón Sô về, giờ lại chia tay. Cô dâu Sosa nhìn nhẹ nhàng đáng yêu quá, nhìn váy cưới của Sô, chị nhớ hồi chị cưới, chị cũng mặc cái váy xuông như vậy, không tùng tiếc gì, thế là bao nhiêu người hỏi kiểu lạ lắm, quan niệm của đa số bên mình vẫn là cô dâu phải bồng bềnh, phải tùng, phải voan ...tá lả cơ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi....Váy đẹp, mẫu xinh, người cạnh mẫu cũng xứng đôi quá! CHúc mừng bà nhé. Đợt này tôi ko được gặp bà, tiếc ghê! CHúc bà vui vẻ và hạnh phúc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nói đến chuyện cắm hoa, từ hôm bác sĩ dọa sinh non là tự dưng 2 vợ chồng em tịt ngóm luôn, nhiều lúc nghĩ thương chồng, nhất là chiều qua nằm ngả ngớn xem phim, chồng vuốt vuốt tay chân, em lại hất ra một phát chứ. Ỉn ơi, mày làm món gì có rau răm cho chồng ăn đấy, cho chị xin công thức cái nào.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi cái Hagen Darz Cookie em cũng thích, đùa chứ đi uống cafe cũng toàn nhăm nhe Blended Cookie thui^^ hehe, bọn bạn em toàn Irish coffe với Mojito nó chê em quê với cả trẻ con suốt) hihi. Em chạ bít làm kem toàn mua kem Vani về xay với Oreo cũng ngon c ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko chỉ có tay c.Cáo đâu mà còn rất nhiều người khác nữa, tay c.Đẹp cũng thế nuột lắm. Ai cũng bảo tay làm ít nên đẹp, tay làm nhiều thì thô kệch c thấy chả phải. C chả phải làm gì từ bé đến lớn, chỉ khi có chồng thì làm đôi chút ấy thế mà bàn tay dùi đục, xấu kinh, chỉ được mỗi cái nhỏ nhắn và mềm mại (nghe dzai nó bảo thế) thôi.