Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuy chưa gặp bác, bác xịn ý ạ, xưng cháu ý ạ, cháu chúc bác lên đường mạnh khoẻ bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 có hội nhóm bên facebook nứa c ạ, bên ý cũng vui nhưng ko thân nhau mấy^^ như nhà mình, nhiều tip hay phết bác ợ Em tàu ngầm bên ý, nhưng là mem bên fb chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko mua nữa bà ạ, tiếc tiền. Với lại akay nên quyết làm lại, ngon lành rồi, tí tôi úp ảnh, đang chờ nước đường nguội.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chúc bác Diệu đi thuận buồm xuôi gió nhé (đúng ra phải nói là thuận máy bay nhỉ) Ah, mà về Phớp, Bác gặp hoa nhà rùi thì đừng có mộng mị tới hoa lạ nữa bác nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, sao mà lại nghĩ chị nhỏ mọn thôi. Phải chụp phải up để chị có thêm động lực đú cho bằng phân nửa chị em chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lướt bằng đt nên thấy ảnh chất lượng ko như hôm qua, lại tưởng xem bằng đt nên thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tuy nắng nóng nhưng ko làm đội quân đi ọp chùn chưn, mai ọp ở JAPAS - Tầng 4 Tháp Hà nội cả nhà nhá. Vẫn có thẻ ăn 1 tặng 1 như mọi bựn.Bà Hiền đã đặt chỗ cho nhà mình ngồi gừn bàn búp bê vồ vập cho tiện.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn Béo nhà em bằng chị Kin, heheeeeeee, hơn em 10 tuội, nhưng nhìn như nhau, nhục quá haha
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sô ơi, vậy là mai Sô cũng bay ah? Chúc em đi đường mạnh khỏe nhé, chúc 2 vc luôn hạnh phúc, đầu bạc răng long mà tình ko bạc ko long nhé...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ai mua đường nho ở JOLIS CHEF thì bảo em mua nhé, ở cửa nhà em mà hi hi, đợt trước em còn học làm bánh bên ý mà, mấy c đó dễ thương lắm, mỗi tội học đc Lady finger với tiramisu xong là em oải Nếu em ko đi ọp đc e lên gửi c Kun cho ạ