em có đi chụp XQuang ko,té trúng đầu là nguy hiểm lắm đấy nếu thấy ko ổn thì đi khám đi nhé,Jumi bao nhiêu tháng rồi em,nếu đủ tháng thì em gửi bé đi nhà trẻ đi,bé sẽ ngoan và mẹ tinh thần cũng thoải mái hơn khi đi làm,mình chăm và lo cho con quá cũng dễ bị stress lắm đấy em ạh,
Tính chị là sống hết mình vì bạn,có nhiều cái sợ bạn khổ mà mình ghánh cho bạn cuối cùng là mình bị oan,nhưng cũng có lẽ từ đây chị phải rút ra bài học xương máu cho mình
Cả nhà mình ơi có ai biết chỉ em nấu món tà hủ nè +nấm rơm + củ cải trắng + củ cải đỏ .... kho với nước tương ý, có ai biết chỉ giúp em tự dưng muốn ăn mờ chưa nấu lần nào (toàn mẹ nấu thui).
Gia đình bố mẹ em có kinh nghiệm xương máu mấy vụ bạn bè này chị ạ. Nhưng em cũng có vài ng bạn rất thân rất ok, nói chung có 1 khoảng cách nhất định sẽ tốt cho tình cảm bạn bè hơn.
alô cả nhà ơi,vừa nhận được đthoại của công ty làm thêm là CN này phải đi chương trình chăm sóc khách hàng ở Vũng Tàu,ko biết có trốn được ko?trời ơi ko được đi ọp thì làm sao đây,buồn chết đi được
Sống hết mình vì bạn thì lại bị bạn lợi dụng...hix hix..còn dè dặt với bạn thì lại thấy áy náy với chính mình. Mình đây cũng đã hơn 1 lần bị bạn lừa dối...nhưng ko hiểu sau giờ đây vẫn cảm thấy có lỗi mỗi khi làm lơ việc gì đó mà mình có thể giúp bạn (
Đúng đấy Mẹ Rùa àh,trong lúc tức giận thì nói thế chứ lúc bạn ko vui thì mình cũng chẳng sung sướng gì.
Dậy rồi thì lo cơm nước cho ax và jumi đi kẻo đi học muộn thầy bắt úp mặt vào tường là xấu hổ lắm đó.
Mình ở TP.HCM nè Mình cũng ở SG, mình mới gia nhập vào trang web này lần đầu vì mới có thai để học hỏi kinh nghiệm các chị. Nếu có FC của các Mẹ trong TP.HCM thì cho mình tham gia với nghen
Hì hì hum nay AX đi ăn tiệc chia tay giám đốc cũ đón giám đốc mới. Tội ng chàng lắm, định ko đi vì công việc nhiều quá nhưng em bảo đi thư giãn, trc khi đi làm còn căn dặn: "ở nhà ngoan, cẩn thận và đừng có té nghe " ---> cái này là thêm nè bình thường chỉ có "ngoan và cẩn thận" thui ----> nghe tưởng bố dặn con
Mình ở TP.HCM nè Tìm mỏi mắt mới thấy "đồng hương", hihihi/...... Nếu mà có FC của các Mẹ ở TP.HCM thì cho mình tham gia với nghe.
Để tham gia chị có thể điền các thông tin vào và gửi cho hội phó của hội là RADA hoặc tinababy ko thôi cứ post thẳng lên đây cũng đc Họ và tên mẹ: ...........................................Ngày sinh: dd/mm/yy Địa chỉ:......................................... mobile: ............. Họ và tên con 01: .........................................Ngày sinh: dd/mm/yy Họ và tên con 02: .........................................Ngày sinh: dd/mm/yy và CN tuần này 30.08.2009 lúc 9h sáng hội off đấy chị nhớ đi nhé
Chào cả nhà, mình về với con gái đây. Chúc nhà cửa tối nay đông vui nhá. Nhớ cho con Bẹc giê ăn với nhá.