Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đồ nhà quê thì chất, sạch, và an toàn nên tớ cũng khoái lắm. Cứ về quê là tha lôi đủ thứ lên HN luôn
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đúng rồi. Đồ nhà quê biết được nguồn gốc xuất xứ nên yên tâm khi sử dụng.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tớ có đứa em chồng bán thịt. Nó bảo mỗi lần thứ 7,Cn nhà nó bán được nhiều thịt hơn hẳn vì mọi người ở HN về lấy mang đi.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Em vừa về quê xong. Công nhận gà quê ngon đứt gà ta ở chợ, dưa chuột không có tí thuốc nào. Người nhà quê thì khỏe và dễ đẻ. Người ta nói khỏe mạnh hay không do ăn uống là chính mà.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Đúng rồi mẹ nó ạ. Đồ quê yên tâm hơn nhất là đối với đồ lương thực, thực phẩm. Giờ lương thực thực phẩm của TQ nhiều lắm nhé. Kể cả ớt cũng có
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Tớ chưa ăn gà xịn ở HN như thế nào chứ đi ăn quán cơm ở HN toàn thấy gà công nghiệp. Gà đấy ở đây tớ chẳng ăn đâu.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê nói đến đồ nhà quê thì cái gì cũng ngon lắm các mẹ ơi! hôm rồi về quê tôi tha 3 con gà, 2kg thịt bò và một thùng cát tong rau quê trồng đấy, ôi ngon tuyệt!
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Mẹ nó tha ác liệt nhỉ. Tớ mà tha thì chỉ tha in ít thôi vì gần quê mà.
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê hi hi, em thích dùng sản phẩm ở quê thôi. công ty em hay hát bài "Vâng tôi nhà quê" lắm. Lần nào về quê em cũng tha đủ thứ lên để dùng ^^
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê He he, ko có emko được. Em ở cổ nhuế 2nam rùi mà chợ cổ nhuế em mới qua chưa đến 10 lần vì toàn ở quê gửi lên
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê Bạn này sướng nhỉ, toàn được dùng đồ ngon bổ rẻ. Mình đồ quê chỉ có trứng vịt - nhà dì mình nuôi, mỗi lần về vác vài trăm quả chia cho hàng xóm ăn dần, toàn trứng vịt vừa đẻ đêm hôm trước
Ðề: Làm quen với các mẹ thích đồ nhà quê mình thì về quê thích nhất là dc măm gà cho mẹ và chị chồng nuôi, về lại được vác 1 đống rau sạch lên, về quê lại thoáng mát nhìn vườn cây sai quả.ui.tuyệt.