Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em hẹn khách 4h mà ngại đi quá,mà k đi thì mai lại phải đi,vướng bữa ọp nữa,hic,trời vãn nắng quá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối rời, em tưởng bếp nhà mình hôm nay ko ai vào, hóa ra sang tầng mới từ bao giờ rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị ko cần tính âm đã quá đầu 3 từ năm ngoái rồi Vậy là theo công thức nhà Ỉn: 3x9= 27 là 2 tuần 7 lần… hehe ( éo mẹ dạo này nhà chị chắc 6 tháng 1 lần )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ai lại tính thời gian chửa đẻ làm gì! Cố gắng sau sinh 2 tháng trở lại guồng cũ nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 èo quy ra thóc hơi bị nhiều ấy nhẩy?cơ mà không biết trong tình huống này ai phải trả xèng đơi?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đi đi, để khoảng 4,5 h chiều đi cho đỡ rát. Chứ còn nắng nóng thế này cả tuần nữa cơ. Bọn cty e ở trọ thì chỉ mong lên cty cho mát, e thì ở nhà cũng mát nên éo muốn đi làm. Ngồi mà đau hết cả xương cụt, mỗi lần đứng dậy mặt méo vì đau
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe… quy ra thế thôi chứ làm ăn dc gì đâu Ko ai pải trả tiền cả, tiền để pục vụ cái mồm con mẹ hết rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nắng nóng thế này chỉ đi chơi là có động lực thôi ha ha, nhưng mai mình đang tính làm sao 12h đi khỏi và 1h30 lại phải có mặt ở cơ quan đây, nghe có vẻ khó hic hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khổ thân bà QQ vụ phân gio quá, tốn bn tiền điện thoại mất. Vậy cứ lấy hộ tôi 20kg nhé. Lúc nào có hàng bà PM tôi tôi qua cửa hàng bà lấy. Thanks bà À cả nhà ơi, hoa bảo tặng em cái máy làm sữa đậu nành. Em biết nhà Chóe có, dưng em muốn mua cái loại nó phải lọc bã riêng nước riêng cơ. Mẹ em có cái máy 1,2 triệu mà nó chỉ xay đậu, đun sôi nhưng phải lọc thủ công = cái cốc lọc của nó. Mà mẹ em bảo chảy chậm lắm. Thế thì em dùng cái máy xay sinh tố như mọi hồi cho xong. Ai biết loại nào tự động hoàn toàn cho em xin cái tên và model nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị mày làm ngon lành cành đào nhá, chỉ bị lần đầu tiên do ngoáy đường nhiều quá nên chua chua thôi. Hôm qua trước khi đi còn làm cho mc một mẻ để đấy rồi đi. CHị còn gelatin đấy, hôm nào chị sẻ cho 1 ít mà làm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Diệu ơi, em không biết giờ này chị đã ra sân bay chưa, em chúc chị lên đường may mắn, mang theo bao nhiêu thứ là bấy nhiêu thứ cán đích tươi ngon (bao gồm cả hot lady cũng phải tươi ngon nhá), chúc chị cứng chân đi theo tiếng gọi Bác Hồ và năm về với bọn em ít nhất một lần nhé, lần này chị ọp ẹp nhiều quá mà em chả đi được mấy, em lại toàn mải ăn hơn chém (vì em ứ biết chém, chỉ biết ăn) nên không được gần chị mấy, nhưng mà lòng em đang lưu luyến lắm!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thử 1 lần rồi, cũng tàm tạm... kekeke Mà lừa mãi bác zai nhà mày ko được, vì bác ý sợ … hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vậy bà gọi được chưa? Nếu chưa thì cho tôi cái số tôi gọi cho. Nếu bà gọi họ mang cho bà thì chừa tôi ra bà ạ, gần nhà tôi tôi tự đi lấy được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko gọi phần bà đâu, thấy bảo nó ở ngay sau tòa nhà Vinaphone ở Trần Duy Hưng ấy, phải bà làm ở đấy ko, chứ lại còn chở lên tôi rồi bà lên chở về thì có mà dở hơi à. Số dt Quyên 0916199600.