Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? oh bà ơi, tôi nói thật nhá, bán trà đá coi vậy mà hay lắm nhé. nhà bà nào mà có tí mặt tiền đường thì làm cái bàn nhỏ bán trà đá tính ra vốn ít mà có tiền đút túi ngay, lại tiện việc coi sóc cửa nhà, chăm lo con cái đấy
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? THoai thoai, xin các bà, lại lôi chuyện lương với lậu. Nói ra cho nó rầu thêm. Xì tóp chủ đề này cho tui nhờ. Vấn đề bây h là bàn ọp ẹp. Buổi trưa mà đi thì phải kiếm cái địa điểm nào hợp lý chứ trưa được nghỉ có 1h mà phi tận chục cây thì chắc cũng toi. Cuối tuần thì các bà kêu ko đi được. Chiều t7 thì chưa biết thế nào. Các bà bàn bạc cụ thể đi.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi làm UBND phường nên lương thấp lắm. Các bà mà đi họp hành ngày nghỉ tôi chịu thua đấy nhé. Chồng tôi ai nấu cơm cho ăn đây. Đi về mà cãi nhau chẳng bõ
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Lại sắp có tỉ phú vì bán trà đá rồi. hehe. Bán trà đá kiếm đc phết đấy bà ạ. Bà mở quan trà đá để hội Ỉn thỉnh thoảng đến đó of đi.:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Chào các mẹ! Iem tuổi Quý HỢi, nhug chưa làm mẹ thì có đc join topic này hok nhỉ?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? uh,tôi làm ở tận Hoài đức trưa nghỉ có 1 tiếng mà đi hội họp thì mấy jo về làm.Các bà chịu khó 1 tí đi,đi chiều thứ 7 vừa mát lại có nhiều thời gian để 888 hơn,buổi trưa thì làm j có thời gian
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? đi buổi trưa cách 10km, 20km tôi cũng đi được. NGày nghỉ, và buổi tối tôi chịu đấy. Các bà có lương tâm thì suy nghĩ thấu đáo đi nhé. hihi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? ối ôi bà giống tui rùi, trước lão chồng khuyên làm nhà nước, lương tháng hơn 700k, tui quay lại nhìn con, nhìn chồng..., thà vất vả tí chứ lương lậu thế chồng, con chết đói lây. xong đến lúc ngược, xoay vay được ít vốn mở cái hàng photcopy làm được vài tháng thế là dính đứa t2 đành giải tán, may đẻ xogn con bạn xin cho vào làm đây lương lậu cũng bt nhưng dc cái ở ngay nhà nên cũng cố bon chen được cái gì hay cái ấy. Có bà nào muốn mua sản phẩm dầu gội, sữa tắm thì vào nhà tui nhá.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi thấy chiều thứ 7 là hợp lý đấy vì hôm sau là ngày nghỉ nên có việc gì thì còn cả ngày hôm sau để làm với lại đi thời gian đó thì nói chuyện đc nhiều và thoải mái hơn. Bà nào mà bận việc nhà cửa con cái thì có thể nấu nướng cho con ăn xong tất tần tật rồi đi, (nếu chồng có hỏi và ko cho đi thì bảo đi thăm người ốm chẳng hạn....làm xong nhiệm vụ cô Tấm rùi đi):Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà Hà ơi, lôi cả chồng,c on đi rồi tối đó cho ăn ngoài hàng =))=))
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi và chồng cãi nhau suốt ngày. Tôi ko thích cho đi. Ở nhà. Chồng tôi ít mồm ít miêng ko đi được những vụ thế này đâu. Bà to mồm biểu quyết đi trưa cho tôi nhờ nào.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? hì hì... nhà tui trong ngõ cơ mà cái mặt tiền là của cửa hàng bán quần áo của bà chị, tui định bon chen lúc buổi chiều đến tối thui bán trà tranh với lại mấy loại nước uống giải khát, bà thấy có ổn k?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà ơi mặt tôi bị mọc mụn đầy trán có sản phẩm gì cải thiện đc ko bà? Da tôi thuộc da hỗn hợp, lúc nào cũng bóng nhẩy ra.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? ối giời ơi, chồng bà giống chồng tôi rồi, suốt ngày củ mỉ cù mì, cạy răng k nói nửa câu nhưng mà về nhà là lại vặc nhau với vợ thì chả thấy ít nói, tôi cũng k cho đi đâu. Nhưng mà tui thấy ọp ẹp chiều t7 là được nhất nhớ, con tui vẫn đi học, chớ chủ nhật tui lại phải ở nhà trông nó đấy.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? các bà bàn nhau đi nhá. Sếp đi vắng tôi trốn về đi mát gần cái mẹt đã, tối tôi lại lên buôn với các bà nhớ.