Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko, tôi ko làm ở đấy, sau tòa nhà Vinaphone thì ngay cạnh BigC, cũng gần bà ạ. Tks bà nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xong màn kính lão đắc thọ, chào chị Diệu xong cả nhà cho em tý đất chào em Sô. Sô về mà chị chưa được gặp lần nào nhỉ, gặp em chị cũng đến tự kỷ mất nên thôi cũng là cái may mắn cho đời chị. Vẫn nhớ chuyện em kể khi xa nhau tưởng như không thể gặp lại em đã đau khổ thế nào, chị cũng khí là đồng cảm vì cũng đã từng có một tình cảm vô vọng nơi xa, chị cũng còn nhớ chuyện mẹ em bảo tử vi nếu năm nào năm nào đó mà không cưới thì sẽ không thành, em gái thi gan chưa cưới nhưng cuối cùng vẫn nên duyên nhỉ! Nhìn mọi người trong đám cưới đều hạnh phúc ngời ngới ý, không chỉ là cô dâu chú rể đâu, chúc mừng hạnh phúc của em, chúc mừng cuộc sống mới có thể nói là trọn vẹn này nhé. Khi nào đưa chàng rể về thăm nhà để cả bếp lại được ăn bánh cái Pôn nó vẽ đàn chim bay bay nhé! Lần này ngoài bánh chim bay của cái Pôn biết đâu còn có bánh Lọ Hoa của cái Ỉn nữa, cao thủ mới này nghe có vẻ lắm chiêu, chờ em, Sô nhé!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đây là phớ nhà em hôm nay, chinh phục được bạn đường nho đỏng đảnh rồi ạ. Nhưng cho em nói thật là đường nho nì ăn ko ngon bằng đường nho hôm Lỳ nó cho em. Hôm đấy ngu dại quá em lại trộn chung 2 loại với nhau nên giờ ko có gì để so sánh, chỉ biết cảm nhận bằng miệng là đường nho Lỳ cho ngon hơn ạ. Thành phẩm thì vẫn đông chắc mà ko cần phải đun lại, vẫn công thức cũ: 1,2 lạng đỗ và 800ml nước đậu, 1 thìa ko gạt đường nho. Em ko trang trí hoa lá cành gì đâu ạ, chụp nhanh còn cho tọt vào mồm luôn :d. Thạch đen này em làm từ hôm qua, nhiều quá nên cho tủ lạnh hôm nay ăn nốt, nhưng công nhận thạch làm xong cho tủ lạnh ăn ngon như thạch mua ngoài hàng cả nhà ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao em không nấu cơm mang đi mà ăn, trời nắng này đi ra ngoài ăn cơm đã ngại, lại còn không đảm bảo bằng cơm nhà mình mang đi nữa chứ. KHông nấu được thì bảo hoa nó nấu cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mấy hôm nay trời 38 -40 độ rồi chuột ơi. Trời này thì còn cháy khét vô số thứ chứ nói gì đến đen
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ chị Jly ơi thạch đen chị mua ở đâu đấy ạ. Với cả đường nho chị Lì mua ở đâu đấy ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kún rõ duyên chửa, sao gửi link kem chanh mà mở nó lại ra curry soup? Hay là máy chị làm sao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Xà lách xoong chị nghĩ nó là cải xoong ngoài bắc nhưng cây nó còi cọc nên nhìn nó thế thôi. Trong nam thời thiết nóng, mà cây cải xoong lại hợp với thời tiết lạnh nên không xanh non được.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thạch đen sương sáo, bán đầy trong Coopmart, đường nho Lỳ mua từ năm ngoái, nhà chị Mốt đẹp.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó giống cải xoong nhưng bé tí, nhúng lẩu ăn ngon tuyệt cú mèo, ngon kinh hoàng í, ngoài này ko có chị nhỉ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa nổi hứng lên mua cái đồng hồ này ở amazon, dù là đồng hồ cũ của em tuy hơi cũ nhưng vẫn nhìn được lắm ( tại em ham rẻ)
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bà làm = cái gói thạch đen Thuận Phát à ? Tôi dùng loại đấy nhưng phải thêm 1 thìa cà phê bột thạch mua của hội Rắn ý. Ăn giòn tan như mua ngoài hàng luôn @ bà Yến vàng: ko biết các cao thủ nấu thế nào chứ tôi nấu đơn giản cực kỳ. Sen tươi rửa sạch cho ít nước vào ninh cho mềm. Vớt sen ra cho đường vào ướp 1 lúc rồi sên nhỏ lửa 1 lúc cho ngấm đường. Chế thêm nước vào đun 1 lúc là vớt ra. Múc nước chè thêm ít hạt sen thêm ít thạch vào , thêm đá là măm thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế hóa ra là cái thạch đen này nó ở ngay khu nhà em à. 5' đường chim đi bộ. Hí hí . Em thấy có cái hàng gì mà đường nho Pháp 110k/ lạng. ôi mà thấy mọi người cứ người được người ko thế này làm em cứ lo lo tại vì đoảng rùi nên hay làm hỏng lắm (
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nắng quá em phải về sớm đón con chứ giờ này là con phải ra khỏi lớp rồi, từ trong điều hòa ra nắng này khéo ốm mất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi ko nhớ tên hãng, chỉ biết cắm mặt vào nhìn đúng thạch đen sương sáo mua xong về làm thôi í. Mà cũng lười nên chẳng buồn thêm nếm gì, vì tôi vẫn nhớ có lần bà bảo thêm bột thạch ăn ngon như hàng. Nhưng mà lười bà ạ . Cái củ sen í, hè năm ngoái chợ nhà tôi nhiều lắm mà ko biết làm nên tôi ko mua, năm nay nếu có tôi mua làm theo bà xem sao. Nghe nói hầm với xương ăn cũng tốt lắm.