Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tks ku, chỗ này chị có nghe nó tới rồi, khá okie. Có khi mua ở đây còn hơn chỗ Jolis Chefs í, có cả đỗ miên nữa, đỗ này làm phớ ngon nhất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà Thọ Gù. Mấy cái kinh nghiệm này thì chồng em cũng kinh nghiệm như chị Pho, vì chồng em cũng suốt ngày trên từng cây số từ Bắc chí Nam. Nhưng gần đây làm ăn khó khăn, khách hàng cũng hèo hơn nên chồng em cũng ít đi rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E còn chẳng nhìn thấy chỗ nào để mà tháo pin ra ý nên e cứ để thế cho nó hết pin xem sao. Về khoản máy móc công nghệ em đại ngu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ÔI khổ, đi đúng hôm nắng nóng. Hnay tôi đưa con đến lớp, thấy cô giáo nó gày hẳn đi, tôi mới hỏi, hóa ra là con cô đi học, học lớp nhà trẻ ở trường luôn, hơn 2 tuổi rồi. Mà đi học chục này rồi khi về nhà cứ hoảng loạn, khóc quấy, đêm cũng thế. Đấy, nói cho yên tâm là con cô giáo đi học cũng thế nhé, mà là được đồng nghiệp chăm bẵm, ưu tiên mà còn thế.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc thế vì chị vứt máy ở nhà mà. Mà lúc đấy đơ máy để đến nửa tiếng đồng hồ nó cũng cứ như thế, ko tắt.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc chắn là nó phải có nút nào đó để off nguồn chứ. Ngay cả khi bị treo máy cũng vẫn phải off được nguồn. Sao bà ko search trên mạng cách dùng cái Kin đờ, search cả các lỗi thông thường của nó để sau này còn biết mà xử lý.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi em cũng out để đi đón con đây, trường con nhà em mà đón muộn bị tính tiền trả muộn đắt lòi, vừa tiếc tiền, vừa thương con...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế nên sống chết bác cũng tha đi mà, bao giờ ăn sẽ báo cáo cảm nhận nhá, cám ơn em nhiều về tất cả.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 @ Jly này, người ta bỏ tiền thuê thì phải mã hóa bảo mật, thế mới pro chứ như các bác kia gọi là mang gà thả rông @ Ỉn: Chị chưa xem của VTC nên không biết dư lào nhưng của AVG thì cước cao nhất có 88 nghìn thoai, xem mấy kênh HD ổn lắm. Thực ra dạ dầy chị nằm ở AVG nhưng chị không thuộc nhóm truyền hình nên cũng chỉ đánh giá và cảm nhận như khách hàng bình thường chứ không phải dân truyền hình chuyên nghiệp @ bác Cáo: Em ngắm ảnh của bác say sưa bác ạ, bao giờ em mới có điều kiện theo bác vụ chụp choẹt này đây :-k @ Limi: Phớ của chị đạt đuọc thành phẩm giống Limi, nó đông đông mềm mềm chứ không đông đặc như ngoài hàng đậu họ bán, như thế vẫn chưa đạt chuẩn của Jly à? em lại vục mặt lội tiếp, trời nóng mà nhà mình tám kinh
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thì cũng ham rẻ nhưng phải cái rẻ quá nên em khí hơi lo . Hehe . Thôi hôm nào ra đây mua cho nó chắc cú
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cải xoong Đà lạt to đùng mơn mởn bác ạ, em thấy trong SG rau quả từ ĐL chuyển xuống ngon lắm