Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hí hí cái giề ?ô tô nhà người ta lốp có hơi non một tý,thì đang định bảo nàng ý chủ động bơm lên cho nó căng ,rồi từ từ đẩy vào cái ga ra,mới đầu hơi nặng có độ ỳ,sau rồi quen,chả lại, chưa kịp đẩy đã chui tọt vào ấy chứ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. =D> (ko có icon cười lăn lộn - nên em dùng tạm)
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. trẻ coan biết giề mà hỏi ?ô tô nhà nàng thì đi HẢI PHÒNG còn cái ga ra thì đi soi trứng đê ,để mai ô tô về, đề một phát phi thẳng vào ga ra luôn hiểu chửa ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Bác mô tả sống động quá làm em cứ ngồi tưởng tượng, chết thật!!! Thằng Chúm nhà em cứ thấy cái lão đầu trọc nhăm nhe nhổ nước miếng vào đầu nó là nó ghét, nó gồng lên như Lý Đức nên lão kia sợ rụt cả vòi, chả dám mần gì bác ạ!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Á à.... trẻ ranh dám cấm trẻ già à ? :axe:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ui các mẹ lại dc ọp ẹp roài, các mẹ đi vui nhá, ngaỳ cuoi tuan nha e luc nao cung bận rộn, liên hoan ăn uông nên chả có cớ mà đi 888 cung các mẹ dc à chúc mung mẹ huong-mio nhé, chúc 2 me con khoe manh nha
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Oan Thị Màu rồi ! Ặc ặc Ớ mà sao bẩu đi thăm người ốm mà seo vẫn ở đây thế hử ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Nắng lằm bác ah. Chờ tối xã về cùng lên thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chiều nay em mới đi soi lại rồi báo bác tiếp ạ. Em vẫn theo chỉ thị "ngày kia" (tức là hum nay) của bác từ hôm soi trứng ở nhà bác về mà. hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. CÚC TÍM ơi nghe nàng ấy lói kìa cứ làm như MÁU LỬA lắm ấy,cứ thực hiện đủ 2,4,6.hoặc 3,5,7 đủ đi đã,cho ô tô quen hơi bén tiếng ga ra đi đã nhờ.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cố lên nào là cố lên nào. Ô la la tháng này hai vạch em nhá n
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ôi trời,Hôm nay trời thì nóng mà sao em gặp toàn khách củ chuối thế này .... 4 người lên thì gọi 2 đồ nước uống,2 người thì gọi 1 đồ, rùi còn ngủ lăn lộn ở quán.Lên nhìn em cũng thấy ngại k dám vào nữa là khách khác.Rồi có 1 bàn dắt nhau đến chơi bài.Mua cơm hộp ở ngoài rùi lên quán ăn, mua nước ở ngoài vào uống,đã thế lại còn vứt bày bừa hết đồ ăn đồ uống linh tinh .Có 1 thằng trẻ con nó đem đồ chơi từ tầng 3 xuống tầng 2... Rùi đem ô tô lắp ghép ở quán ra bẻ hết, tháo hết ốc, đập hết.Nó bày nguyên 1 cái tầng 2.E đi lên k thể chịu nổi, chả nhẽ đuổi khách về.Cái bàn đấy từ mai cạch đến quán em nhé.Nếu cứ chơi bài kiểu đấy, em tính tiền theo giờ.Điên quá là điên ý ạ.E đã k thích cho chơi bài vì ngại công an này nọ rùi ... Đã thế còn k bít ý..Ôi...Đang nóng mà gặp hội này em tăng xông quá.Ngồi từ 10h sáng đến bây giờ vẫn chưa về
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Công nhận đòi hỏi như thật í bác nhể. Quả này phải bổ đầu nóa ra nhét cả mớ kinh nghiệm vào may ra mới ăn thua bác ah.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. huhu em chẳng bít làm sao bây giờ nữa.Khách vào quán cafe để xin đá ăn chè, k gọi nước huhu Chả bít nên làm sao cả
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ối ! ghẻ hử ?..........................................................