Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nó duyên cực bác ạ, ra sân bay quên mang thẻ lưu trú để thay visa vào P, may mà có quí nhân phù hộ nên lại đổi được ngày bay
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lúc e đi Lạng Sơn e cũng biết các bác ấy có ám hiệu riêng để dặn nhau chỗ nào công an, mà chị biết ko? công an nằm bò rạp ra hè đường dốc dốc để dình bắn tốc độ cơ. Các xe hàng lậu chạy đều, họ làm luật đủ với CA rồi, 1 biển số xe mà làm giả làm mấy chục cái rồi đeo vài tất cả các xe , khi CA nhìn thấy nó biết đấy là "lậu quen" làm luât lá rồi thì nó bỏ qua.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay e đi chợ mua 4 lạng tôm sú cho 2 đứa, vềmowis nhớ ra là trong tủ có đậu phụ tách nước từ phớ hqua, e bỏ ra làm món tôm đậu phụ sốt cà chua cho 2 đứa. Còn bố mẹ thì ăn canh bí, ngọn susu xào thịt bò, thịt quay, ông nội sang cầm cho 7 quà cà muối. E ko chờ bố nó nên ăn tù gì hết cả cà với bát cơm canh.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chuẩn bị đến giờ đi mua nước mía cho chồng đây ah...giảm béo kiểu ngày nốc 1 vại nước mía mí kem. hôm nào ko có nước mía lại hậm hực... gần nhà e có 1 an khí dại gái, e ra mua chỉ cần nhỏ nhẹ 1 tý là 20k được 1 cốc to vật kèm theo 1 cốc e uống ở đấy ( uống xong về e ko ăn cơm).
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Không phạm húy đấy, bao nhiêu cao thủ làm trước rồi, giờ bác mới ti toe bập bẹ nên to mồm thôi.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà e hnay ăn rau muống luộc dầm sấu, thịt gà rang với dưa chuột u e gửi cho chấm bột canh. Ăn có độc thế mà ngon miệng kinh, e ăn cơm xong ngồi uống cả bát to nước luộc rau vì chua ngon quá
E xem dự báo thì thấy bảo là mai sẽ nóng hơn khoảng 2-3 độ nữa cơ ah. Và đợt nóng này pải kéo dài khoảng 3 hôm nữa...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 uh chị được ăn 1 lần trộn với may ô ne làm sa lát, ngon nhưng hơi nhặng nhặng đắng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà ở PLý em nói có phải nàh Thọ gù không. Hàng này trước kia ở Guột, từ ngày mở đường mới thì chuyển xuống đoạn Đồng Văn, Cạnh đấy còn hàng Hạnh Bá nữa. Hai hàng này giờ làm ăn chán rồi không ngon và đông khách như trước nữa. Hôm kia chị cũng chạy cố đến nhà Thanh còi ăn đấy. Lúc đi đến đấy là 1h chiều rồi nhưng hàng vẫn đông nghịt người. Đợi mãi mới có chỗ mà ngồi. KHiếp sao mà người đâu mà đông thế. Nhưng được cái hàng ấy nhân viên phục vụ nhanh nhẹn lắm, nhoằng cái đã bê đầy đủ các thứ lên rồi. Nhưng mà ăn vào ngày đông thế thì không được như ý em ạ. Tất cả nó làm sẵn hết rồi, chỉ đợi khách gọi là có đầy đủ bê ra chứ không như ngày thường, khi nào khách gọi mới đi làm, đi nấu bưng bê lên. CHủ quán này đúng là còi, bàn chị gọi bảo này anh ơi, sao bàn này chả thấy mát gì, nóng lám. Đích thân chủ quán đi bê quạt cắm điện cho bàn chị. Mà lão ấy còi dí, bê cái quạt chị còn trêu anh ơi cẩn thận không ngã đấy. Trông cái quạt cây còn to và nặng hơn người.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Oài hôm nay nóng quá hay sao mà em quay mẻ kem đào không đông. Em đang phải tống vào ngăn đá đây. Mà nhá, em làm như hôm nay là 360ml sữa + 250ml WC + 100ml siro đào + trứng khoảng 100ml nữa, lần nào cũng tương tự như thế, tức là khoảng 700-800ml nguyên liệu rồi, mà không bao giờ ra được đầy âu kem như của chị HA hôm qua chụp đâu, thế là tại sao hả cả nhà, hay em giảm WC nhiều quá?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc nó mải cắm hoa nhiều nên mới quên thế chứ. Có đúng không cô. CHúc cô thượng lộ bình an nhá.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ này chắc bác Diệu đang vi vu trên bầu trời rồi cũng nên. Hqua e nhớ bác bảo 8h tối mà ko hiểu giờ đó là giờ bay hay giờ bác có mặt ở sân bay nữa. Vậy là trưa mai bác đã được hít thở ở padi rồi, tạm biệt cái nắng nóng chảy mỡ lột da ở HN
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Biển số giả thì bọn buôn động vật hoặc hàng trắng hoặc gỗ thì mới hay dùng. KHi xe vào bãi đáp để bóc hàng, nó đeo 1 cái biển số khác. Boccs hàng lên xe rồi chạy ra khỏi đấy 1 đoạn nó thay biển khác để đề phòng nếu có bị mật báo thì nó đánh lạc hướng. CHạy đi mỗi tỉnh nó thay 1 biển số khác nhau để đi trót lọt. Còn bọn chạy chở hàng thường xuyên hàng ngày 1 chuyến Lạng Sơn nó hạn chế dùng biển giả, nó làm luật tháng hết rồi, chỉ trừ có gặp liên nghành hoặc bị báo thì mới bị bắt và khám xét thôi. Mật khẩu của nó là khi gặp CA vẫy xuống khám xét là nó chạy từ từ rồi nháy đèn mấy cái rồi chạy thẳng. Bọn đấy nó thông thuộc hết các điểm hay bắn tốc dộ rồi nên ít khi dính lắm. Hôm nào mà dính chẳng qua gặp mấy mẹ đi đnáh hàng mà chuyện nở như pháo rang hoặc mấy em lạ lạ xinh xinh như Kún, mải chuyện nên chân to quá tốc độ thôi.
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bay đi Pháp ngày chỉ có 1 chuyến lúc 23h thôi. Chắc 8h là giờ bác ấy ra sân bay.