Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Nhà tôi hai vc đang ngồi ôm hai cái máy, gió thôi mát quá thấy yêu đời ghê cơ. Vụ of thứ 7 bà ko đi đc àh?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi có bà ngoại lo việc nhà và thăng cu nhà tôi cũng lớn rồi nên ko lo lăng việc gia đinh mây, ăn chơi thoải mái bà ạ.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi thì con 1 tuổi. 2 vc ở riêng nên ko có ai nhờ vả. Bà ngoại cách nhà 10km cơ. KO vác con đi gửi bà được, mới lại còn chồng nữa chứ
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà hà ơi Bà hay Ba nào làm ở ủy ban phường Nghĩa tân nhỉ? Nhà tôi đang định chuyển hộ khẩu ở Nghĩa tân về hà đông ko bít thủ tục rườm rà ko Bà nhỉ?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi làm Nghĩa Tân đấy. Cái thủ tục hộ khẩu bên công an. Tôi ko biết thế nào. Bà hộ khảu NT à. Có cần hỏi thủ tục ko mai tôi hỏi mấy ôn công an phường xem thủ tục chuỷen thế nào nhé
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tôi xuống nhà làm đồ ăn cho con ngày mai đây. Mai buôn tiếp nhé. Làm xong tôi ngủ luôn. Vừa nãy ăn cơm 1 mình làm 1 chai bia nên bây giờ thấy buồn ngủ quá
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Khiếp bà với bà tomcua quá đi mất, nhạc nào cũng nhẩy nhỉ. ờ mờ xem có ủng hộ tui sp nào k, hum nào ọp ẹp tui mang theo show hàng lun.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Quá hoành tráng. Sướng nhất bà vừa nấu cơm lại còn vừa uống bia nữa chứ. Khổ cái thân tui k biết uống bia. Phàm cứ cái gì ngon là mình k ăn k uống đc là sao nhỉ?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? chào cả nhà. Các bà onlie hết ch]a nhỉ, vào tán chuyện đi thôi còn gì
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Có tui đây rùi. 8h30 rùi mà chả thấy bà nào hết thía. Hum nay là t5 rùi mà các bà còn chưa thống nhất ọp ẹp được thì sao đây?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Còn chán mới thống nhất được bà ơi. Mỗi bà 1 ý mà. Tôi máu đi lắm rồi đây này. Dạo này tôi chỉ thích lượn thôi. Hay mấy bà và tôi tụ tập nhậu nhẹt buổi đi nhể. Hehe
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? haizzz, tôi ở xa nên ngóng mấy bà xem bàn đến đâu roài nà, hihi, quý hợi máu lắm, tôi cũng thích cái kiểu ăn cơm uống lon bia dzúng bà, hihi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Khiếp, tôi lội page lúc mà muốn oải, thôi chả lội nữa. Túm lại là các bà chốt ra răng, để tôi còn biết đường chăm sóc cho cái mẹt tôi cái. Dạo này bù đầu chả ỏ ê gì. Chồng cũng đang kêu ầm trời. Hic hic. Khổ thế đấy.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thôi jo tôi đi giờ nào cũng đc,vì chị em xin nghỉ 2 tiếng buổi trưa vậy.Quan trọng là jo ăn uống ở đâu?ăn món j?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? uh tôi cũng đồng ý. Người bàn họp hành thống nhất thời gian còn người bàn ăn uống, địa điểm. OK nhỉ.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thế cho nhanh. Ko thì bàn thời gian thống nhất rồi lại bàn ăn mất thời gian. Mà tôi đang muốn nhanh nhanh đây
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tôi là tôi ko đi buổi trưa được đau, thứ 7 thì lúc nào cũng đc vì thứ 7 đc nghỉ
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? úi giời ơi, lạy các mẹ. Thui tui thống nhất là chiều t7, còn kệ các bà nhá, trưa nắng như đổ lửa các bà đưg có bắt tôi đội trời mà đi nhá, tui thuộc dạng châu phi k phải mà châu á cũng k rùi đừng có bắt tui đi nắng nữa. Có bà nào đi t7 thì tổ chức đi, địa điểm ở đâu ngon ngon tí nhớ. Tui mù tịt vụ này đấy. ờ mờ quên tui k biết uống bia đâu nhớ... hehe
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Thì phải chốt lại ai đi được lúc nào. VD trưa thì ai đi được hay t7 ai đi được rồi coi địa điểm phù hợp với những người đó. Rồi mới xem xét ở đó có quán xá nào chứ. Các bà chưa biết ai đi được lại chốt cái địa điểm xa lắc xa lơ thì sao mà được. Ai làm cái ds đi.