Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bái phục chị, từ hồi lấy chồng e có giận hờn mấy cùng lắm chỉ kéo dài đc 2-3 ngày là cùng, có gì là e phải xả cho bằng hết xong rồi thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mày giống chị thế, VC chả tránh được những lúc xô sát đâu em ạ, nhưng rồi đố mà bỏ nhau được đấy. Cứ nghĩ đến con là lòng mình lại chùng xuống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tình hình là thế này, hôm nghỉ lễ con nhỏ đồng nghiệp cũ vác thằng con 2 tuổi của nó đến nhà chị chơi, nó rút túi ra 2 hộp váng sữa Nga cho con nó ăn, thằng con ăn nhõn 1 thìa = cái móng tay rồi khóc giẫy, nó cất tủ lạnh nhà chị rồi chiều về quên luôn. Tối chị vớ được lôi ra làm kem há há, 1 khám phá mang tính tình cờ, kem cookie & cream của chị ngon vô đối, Haagen Darz cũng chỉ thế thôi, chị sẽ tiếp tục mua váng sữa Nga về làm kem, (hok biết có đắt k nhờ?) Công thức 250ml sữa tươi không đường 200ml whipping cream 2 hộp váng sữa Nga Đường khoảng 100gr, vừa cho vừa nếm Muối 1 dúm = củ lạc con Bột đao(bột năng) 2 thìa cf Vani 1 chút, chị dùng vanilla extract, chơi nguyên 2 thìa cf cho thơm 3 cái bánh Oreo, cạo lớp kem trắng kẹp giữa bánh ra, tí cho vào kem cho đỡ phí, còn bánh, cho vào máy xay khô nghiền ra, hoặc cho vào cái dẻ rách lấy gót guốc đập điên cuồng cho nát vụn, cho túi nylon để riêng. Như mọi lần, cho bột đao và đường muối vào sữa từ lúc nguội, ngoáy điên cuồng, nếm xem ngọt chưa, phải hơn ngọt hơn chút lúc thành kem nó nhạt đi là vừa. Bật bếp đun chín, nhớ đảo lia lịa vho khỏi bén nồi vón cục. Tắt bếp mới cho váng sữa Nga và whipping cream vào trộn đều, cuối cùng cho vani. Để hỗn hợp kem nguội rồi cho lên ngăn đá 1h rồi mới quay = máy làm kem. Khi thấy kem bắt đầu sền sệt thì rắc cái kem kẹp giữa bánh Oreo và vụn bánh Oreo vào chút một, đến lúc kem đặc thì cất hộp bỏ ngăn đá 4 h mới múc ra ăn. Không ngon mang đầu chị ra mà chặt nhá hehe. Không chụp hình, vì lười, chụp kem mệt lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E muốn kiềm chế lắm nhưng k chịu nổi. Cãi nhau là e mày tao hết chứ chả nhẹ nhàng là thằng đâu c ạ.em dc cái tứcg thì tức xong nói hết là thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị làm cốm là cốm, dừa là dừa em ạ, chửa bao giờ nàm nẫn nộn nên không dám phán bừa...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 giận có mấy ngày ăn thua gì? tôi chơi nguyên 1 tháng ấy.mà kiểu như bà lại chả có gì làm tôi tin là bà dám bỏ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhiều lúc e muốn giận chồng lâu mà chả đc,hoành nhất chắc được đến ngày thứ hai,tính e mà giận thì e ko thèm nói j cơ,hỏi thì e trả lời trống không nhưng hắn thì không thế,cãi nhau xong là như chưa có chuyện j ý,vẫn anh anh em em ngọt xớt và luôn là người đầu tiên làm lành,hết ôm ấp hun hít rùi xin lỗi rùi lôi bình ra ngắm nghía vuốt ve để cắm hoa thì bảo sao mà giận lâu đc cơ chứ. Thôi chị nguôi bớt đi,đừng giận anh nhà nữa nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 chiều nay vừa kiếm được tẹo xiền, e hoang đời, vi vu chân sáo về mua cho con hộp kem Fanny nửa lít = 97k, ngon ơi là ngon. cho nó 2 scoop be bé rưới chocolate sauce. Mai e đi mua Xoen xờn, có nhiều vị e thích hơn là Fanny. Vì là Pháp cuốc nên chồng e mê Fanny lắm, mua NZ về là õng ẹo ko thích, chỉ Fanny thôi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Kún ơi, em đoán là nồi nướng nhà chị bị hỏng cả cái dây mai so rồi, hồi trước nhà em cũng bị thế, hỏng cả đèn halogen lẫn dây mai so, hix. Mai chị thử mang ra hàng đồ điện bảo họ xem cho ntn đi. Với cả không biết mọi người dùng nồi nướng như thế nào, chứ nhà em mua từ hồi năm 2005, 2006 gì ý, bây giờ vẫn dùng tốt nhưng bóng đèn nó không sáng tưng bừng như hồi trước nữa nữa dù đã từng chữa đủ kiểu, hix.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp nghe bác tả làm kem mà e muốn đi khám thần kinh quá, cứ điên cuồng, điên cuồng, điên cuồng điệp khúc. Kem chưa được ăn đã ngồi thẫn thờ ở Châu Quì rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hóa ra nhà Tây có cái lợi: em yêu anh lắm, anh yêu em lắm, tao muốn giết mày lắm, bà muốn cạo lông mày làm thịt lắm....cũng chỉ nhõn i èn u.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em chúc bác Diệu đi thuận lợi, bình an, sớm đoàn tụ với gia đình ạ, mong thời gian qua nhanh để bác lại được về đây đi ọp với mọi người. Em thích đọc những post của bác lắm. Em cũng chúc chị Sosa như thế ạ. Đám cưới chị đẹp quá chị ơi, vừa lãng mạn vừa phóng khoáng, chả biết sau này em có tổ chức được một đám cưới như mơ thế không, hihi ? Cô dâu thì xinh quá rồi, ăn mặc trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn nổi bần bật. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc ^^.