Ðề: Bếp Kún tầng 7 chị có hẳn 1 cái nắp, 1 cái của Cu Tũn nó cho, mai lôi cái ấy ra sửa tiếp, 1 tay 2 súng bắn cho máu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ko, ai sai đầu tiên thì phải chủ động trước, tôi cũng đầy lần dẹp tự ái để làm lành vì biết mình sai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thì nhà e tự dung nổi dông, đạch đạch đạch,,,e cứ tưởng bọn công trường nó ném đá, đổ gạch cơ, hóa ra mưa chị ah, e rút xong mẻ quần áo thì ướt rượt nhg ngoài trời khủng khiếp lắm, kiẻu như mình tứoi nước vào lò gạch ấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng đang định nói thì chị nói rồi,bếp mình chỉ có Khét là vô đối thôi,duy nhất và chỉ 1, cấm xâm phạm bản quyền nhá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Èo, bà Cucu giận chồng gì mà lâu thế? Lại còn nghĩ đến chuyện làm singlemom nữa cơ á? Tôi cũng đang cáu tiết với lão nhà tôi đây, điên cái là mình đang giận mà lão chổng đít ngáy o o cạnh tai, càng điên hơn. Mỗi lần giận dỗi bao giờ lão cũng đọc 2 câu học được hồi đi Sài Gòn: cây mù u trái mù u. Vợ chồng giận dỗi lấy cu làm lành. Thế là lại phì cười... Mà tôi mà điên đêm hôm tôi ko ngủ được tôi cũng dựng lão dậy, xả cho hết mới thôi, kệ cha đời... Tôi mà mất ngủ đố lão ngủ được : D
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thế là cố chấp rồi. anh lái xe ở cty tôi cũng giận nhau với vợ 2 tháng nay, trưa nào cũng khắc khoải chờ tôi xuống nhà ăn để hỏi chiêu bài làm lành với vợ. mồm cũng leo lẻo sắp bỏ nhau...vầng có bỏ khối. Anh ấy cũng nghe lời tôi, chủ đông làm lành mặc dù tự ái cao lắm, lỗi ko do mình gây ra nhg vẫn phải đi xin lỗi. VC đừng nhỏ nhen làm gì. Tôi lâu dần như con giun cao su ấy, cho xéo thoải mái. Sai or ko sai tôi cũng chủ đông vì hạ mình vì ai chứ hạ mình vì chồng tôi chả thấy ân hận, mà VC êm ấm thì con cái mình hưởng đầu tiên. Hôm qua chồng tôi nói câu gì ấy, tôi cãi lại, kiểu nói vui vui với nhau thôi, con tôi chạy vội ra góp ý là: sao mẹ lại mắng papa như thế??/ Ối ghớm, ai mà dám mắng cơ chứ...chỉ vì nó thấy cung điệu âm thanh của mình khác 1 cái là nó nghĩ bố mẹ xung đột.Rồi khi nó thấy tôi ko ngủ cạnh bố nó thường xuyên là cũng thắc mắc đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 lượn về làm kem đê, trẻ con hóng linh tinh ở đây có 2 nhóm: làm kem, tào phớ nhóm 2 là nhóm tắt quạt chém gió mày chọn nhóm nào?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi chị sang làm lành với bác giai đi hay định chém lên 2 sao mới chịu làm lành đới?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng cái Smetana rồi chị ạ, chua vãi ý. Lâu lắm rồi e ko mua, hồi xưa e mua chỗ Thu trà 17 hai bà trưng ý. Hồi đó khoảng 24k, chắc giờ phải hơn 30k. Mai e phải qua đó mua bột ngọt cho cu ăn sáng, nếu có hàng e dòm cái giá về bẩu bác nhé
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Giờ lại đến mày động viên chị nhỉ, đổi chỗ cho nhau nhỉ. Cho xin mấy cành mùng tơi về trồng nào.