Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi nghe các chị kể chuyện giân chồng với làm lành mà em học được khối kinh nghiệm. Em với bạn ny em giận nhau toàn là em tự giận vì em trẻ con, hay giận cá chém thớt, đọc nhiều ở trong này em tự rút kinh nghiệm cho mình . Mọi người thì điên vì chồng em thì đang phát dồ vì bạn. Chuyện gì cũng nhờ, nhờ từ a tới z, em thì chả nề hà gì nhưng em cứ nghĩ mỗi lần em nhờ người ta lại cáu kỉnh rồi bảo không làm trong khi người ta nhờ mình có bao giờ mình từ chối đâu. Ôi sao mà điên thế ko biết cơ chứ . Em là em cực ghét những người ko chủ động trong cuộc sống , cái gì cũng ko tự tìm hiểu...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lucky ơi, sao chồng e tâm lý thế, bạn ý sắm đồ trồng rau từ giờ để lúc đẻ e có rau sạch để ăn đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thuộc loại cố chấp đây. Chưa bao giờ giận dỗi mà e lại chủ động làm lành trc dù đúng dù sai. Ở xa thì e mặc kệ, gọi điện k nghe, nt k trả lời có khi đc cả tháng giời, còn ở gần thì lão ý toàn lấy hoa để làm lành nên chả giận dỗi đc lâu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đấy em định sâu mấy cái ảnh vườn rau của bu em mờ ảnh toàn bị ngược mới đau chứ! em chẳng biết 2 bác giận nhau vì chuyện gì để mà khuyên nhưng mà nhà em ngoài mấy vụ to tát ra thì giận dỗi ngày thường thì thằng nào sai thằng ấy đi làm lành trước mà có khi chẳng nói với nhau câu nào mấy ngày rồi lại hết giận ấy mà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái kiểu như nhà bà thì đảm bảo là 100% khó xẩy ra những gì bà đang dự tính . chuyện nghĩ làm mẹ đơn thân, làm cha đơn độc nó như phản xạ có điều kiện của mỗi cặp VC ấy bà ah. Lúc nào cũng cố gồng lên, tỏ ra là: léo có anh bình tôi léo ế, léo có cô hoa tôi léo héo. Nhưng nếu ai tinh thần yếu kém, sẽ ko kiềm chế được sự cô đơn, trống vắng, chuỵện lại kéo dài, họ sẽ chủ đông đi giải khuây, tìm cho mình 1 chỗ để được an ủi về mặt tinh thần, rồi lẽ tất yếu sẽ xẩy ra, vẫn về với chồng/vợ con nhg lúc ấy đã có 1 niềm vui nho nhỏ khác rồi, thế là VC chịu cảnh đồng sàng dị mộng. Đôi khi, sư cố chấp ủn người kia vào lối sa ngã, mình vô tình đánh mất hạnh phúc của chính mình. Kể cho bà nghe nhé, 1 tháng trước, cãi nhau, lời qua tiếng lại, ko chịu nổi, chồng tôi hét vào mặt tôi là ko còn yêu tôi nữa, sống vì con thôi, trái tim này khô héo rồi,thành ô mai rồi, tôi làm tổn thương quả ô mai mong manh kia quá nhiều. Tôi cũng đau buồn lắm, đêm nằm còn cố nhủ đấy chỉ là giấc mơ thôi, sáng ngủ dậy mọi sự sẽ như cũ. Tỉnh mơ xong, tôi lại vạch kế hoạch hoàn hảo để sẵn sàng ra đi....Nghĩ 1 tuần, thấy bất ổn quá, con nhỏ, đi kiểu gì? Rồi chuyện kinh tế đang khó khăn ntn, ai lo? Thay vì tự ái, căm thù , bởi kiểu nói phũ mồm ấy, tôi lại về nấu cơm, lai thu vén gia đình, chăm con cái, chủ động lên ngủ cạnh, cắm hoa và tuyệt nhiên ko đả đông đến những gì chồng tôi nói. 1 tuần sau, cắm hoa xong, tôi thì thào là tôi muốn cải đạo để vẹn toàn ước nguyên của cả gia đình, cho tôi 1 cơ hôi nữa nhá? mặc dù tôi thấy mình ko hề sai trái. Vậy là máy lại chạy êm ru từ bận ấy đến giờ bà ah. Nhún thằng dở hơi ngoài đường thì còn khuya nhg nhún chồng là tôi ko ngại bởi tôi biết nhún xong tôi lợi hơn là cứ bo bo cái tôi của mình.
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi niềm đam mê của lão ý đấy chị ah. Thix ao hồ vườn tược lắm lắm. Chỉ tiếc là nhà có 40m2, chứ 400m2 chắc lão pải để 2/3 là vườn mất...hihihi Mà đi mua hạt rau chị nhé, mua hạt mồng tơi rau muống và 1 lô xích xông các túi. E về nhìn cái đống mà cười ngất. Bảo a định trồng mấy tháng nữa ăn ah mà trồng rau muống với mồng tơi bằng hạt, cái thể loại này trồng hạt thì lâu lên lắm luôn ý. Trước e cũng trồng rồi mà Mồng tơi còn đỡ chứ rau muống hạt lâu vãi ra ý
Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà chị cũng chưa bao h giận nhau dc 2 ngày cả. Vì tính mình cũng hay quên, có khi cả ngày mặt lạnh te, hỏi thì trả lời cho xong, ko cười ko nói. Nhưng đến hôm sau thì giận đi mất 1/2 rồi, lão ý chỉ cần chọc cười vài câu là lại toe toét. Chưa bao h lôi chuyện cắm hoa ra để giải hòa vì chả hiểu sao cũng chả có nhu cầu đó. Giận nhau là ngủ chổng mông vào nhau ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mở ảnh đó ra rồi click vào cái mũi tên Rotate ý ,xoay trái hay phải tùy theo ảnh là được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Kều nữ: váy vừa nhắm iu nhắm,con ranh ôm cả túi suốt từ lúc ấy,mãi mới cho giặt đấy
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 chồng chị có 1 ao ước, hồi xưa khi chưa có con, ước khi nào 1 tháng kiếm được 5k Obama thì sẽ chuyển hẳn về ngoại thành sống để được thấy cây cối hoa lá. Chồng chị cực mê sống xa chốn phồn hoa đô thị, thế có hâm ko? Hồi ấy chị còn mải chơi lắm, nghe thấy lại hãi hãi nhg giờ có con cái, công nhận là ước ao như chồng chị là chuẩn. Mỗi sáng, đi vào thang máy, ngắm cái quảng cáo villa Điền Viên Thôn từ 500 - 1000m2 giá chỉ từ 500 - 1tỷ/ căn....Ao ước kinh khủng ấy....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hihi may quá ko vừa em lại mang đổi! Hôm nay gấp gáp quá nên là em chưa Tìm đc Cái vừa ý vì ko đi tìm đc ! Lần sau bù cho Mit sau nhé!