Ðề: Bếp Kún tầng 7 lúc còn yêu, cái tôi của ngừoi đàn bà đang đặt ở Phan xi băng, lúc nào cũng nghĩ mình là rốn của vụ trụ còn thằng cha kia chỉ là hat cát, mình làm sao là lỗi cua thằng cha ấy hết nên hiếm hiếm hiếm có chiện mình chịu nhận lỗi.Lúc ấy đàn ông họ cũng kiên nhẫn hơn, vẫn chịu nhịn và chinh phục...nhg nó chỉ nhịn cho đến khi nó giành được cái đích của nó thôi e ah. Bạn kia nhà e y chang chồng chị , cái gì cũng 1 tay chị lo từ to đến lớn, từ bé đến nhỏ nhg hễ: anh ơi, xem hộ e cái máy tính? Ko, mang ra hãng mà sửa anh ơi cái từ cream bullee viết chuẩn thế nào nhỉ? Ko biết, đi mà tra google anh ơi, mai e bận lắm, anh đi đón con hộ e nhá? Ko, mai có họp rồi... 1 tỷ thứ ko ko ko như thế đấy, nhưng hễ cái lại: đi đóng hộ anh cái hóa đơn đt đi....tối về cho mượn hoa đi lắp cho anh đường internet mới... ra ngân hàng rút tiền ngay chiều nay đi tìm văn phòng mới đi viết cho anh cái hóa đơn đi, ngay hôm nay đấy.... câu trả lời lúc nào cũng: Yes,Sir. Ok sir....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 và chúng ta, ai cũng là nghệ sỹ cả e ah. e đừng nghĩ mình e sợ lấy chồng, các bạn kia cũng hãi lấy vợ lắm đấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hôm qua mày về thật ra cũng có tý nói xấu, đâm chọc sau lưng mày. nghĩ lại tao vẫn nể mày mặc dù tao ở cảnh của mày rồi, vươt qua 1 cách ngoạn mục rồi nhg vẫn nể
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Từ hôm bạn em bị ốm đến giờ hôm nào em cũng đi từ nhà hoặc cơ quan tới gần Metro rồi lại đi về. Càng thấy từ trước đến giờ mình chỉ nhận mà cho đi thì thật ít rồi đọc những gì mọi người viết trên này. Thấy mình phải thay đổi cách suy nghĩ và cần trưởng thành hơn để giữ gìn tình cảm của mình.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mưa được tí nên càng thấy oi nồng. Mai dự báo vẫn nắng nóng lắm. Vậy mà mai chị phải đi đám ma ông bác họ. Định đến muộn viếng rồi đưa luôn bác về quê, đến trưa là ra luôn thôi (quê chị ở ngay Mê Linh - Hà nội 2 thôi). Nhưng chị lại được giao nhiệm vụ giữ phong bì phúng viếng ở đây và cả ở quê nữa nên 6 giờ sáng phải đi và cũng phải tầm 7-8 giờ tối mới về rồi. Vì mãi hơn 3 giờ chiều mới hạ huyệt, sau đó lại làm lễ 3 ngày ở quê nữa. Ngồi nghĩ đến cảnh nắng nóng ở ngoài đồng mà giờ chị đã thấy mệt và hãi rồi.
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng thix nhưng ko pải bi h. Khi nào con cái lớn, mình có đủ sức thì e cũng muốn ở xa xa cho thoáng. Ước mơ của lão nhà e là có mảnh đất đào được ao, thả cá, trồng cây.... hehe E cứ động viên, thôi cố cày cuốc, cố đến lúc 60 thì sẽ có ngôi nhà mơ ước với đầy đủ ao cá, sân vườn
E chào cả nhà e đi nụ để mai còn chiến đấu. Trời nắng nên e đi làm sớm hơn và về muộn hơn cho bớt nóng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 HEhe cái vụ này là bạn em - girl friend chị ạ. Chứ e với ny em chả bao giờ thế. Việc ai người nấy lo vì bạn ấy cũng chủ động lắm mà em thì tính chẳng thích nhờ vả ai trừ lười thui. Anh nhà chị có khi là vì là người nước ngoài nên mấy cái vụ giao dịch rùi giấy tờ rồi ngoại giao các thứ ngại hay sao ý nhỉ ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 đêm qua e ngủ trên gác, đinh bụng chỉ ngủ 1 tẹo thôi, khi nào chồng gáy pho pho thì e mò xuống với 2 đứa. ai dè làm 1 phát đến 5h sáng....ối rồi ân hận quá vì khi nghe tiếng con hĩm gào, chay xuống thấy 2 đứa chăn đạp hết ra,đièu hòa 25 độ, thằng anh mất ngủ, thức giấc vì con e gào ghớm quá, nó cứ ngơ ngơ vì ko thấy mẹ, e thì khóc, chả biết phải ngủ tiếp hay dậy tìm mẹ.Thương ơi là thương 2 đứa. Khi đêm buông xuống, nằm ngắm 2 đứa ngủ lăn lóc bên cạnh nhau, thằng anh dài thượt, gầy nhom, con e bầu bầu, tròn ủng, nhìn chỉ muốn cắn nát bọn nó vì yêu quá.Xong lại lôi máy ra so ảnh 2 đứa, có nhiều kiểu chúng nó giống nhau kinh khủng, như 2 giọt nước ấy, có những kiểu chúng nó i xì bố khi còn bé nữa cơ..nhiều khi xem ảnh xong e lại cười rinh rích. Nhà nào chả như thế này nhỉ? thế mà lắm bà còn mạnh mồm mệ đơn thân...hihi...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ô, em cũng nghe con bạn dọa rau muống cạn gieo hạt lâu lắm ấy, thế mà em gieo đúng 2 hôm nảy mầm cao tướng rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội giờ mới xong đấy nhá, đáng phong danh hiệu thành viên tích cực chưa hử chị Kún? Chiều nay đang chém vui thì cả khu TC mất điện, mới đầu vẫn còn tí hơi lạnh điều hòa, sau nóng quá, 2 đứa trẻ con rền rĩ. Bố nó làm ngay Láng Hạ cũng chung cảnh ngộ, vội phi về bốc 3 mẹ con ra nhà nghỉ, cháy nhà nghỉ mới sợ chứ, phải chạy tít ra Pháo Đài Láng mới có phòng.Nằm khểnh mãi 6h mới về. Sợ thật. Giờ này bác Diệu bay đến đâu rồi nhỉ? Mà mai em ko đi off được, ngập mặt với việc, tiếc ghê vì em chưa bước chân vào tháp HN bao giờ, quê quá! Cả nhà nhớ chụp ảnh cho em hóng với
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em chào cả nhà, tối mịt hôm qua VC em mới lếch thếch về đến nhà, lúc về ko thấy mệt tí tẹo nào, vẫn hào hứng và hồ hởi lắm. Sau 1 đếm ngủ dậy, sáng đi làm thấy mệt thế, mỏi thế!!!!hic...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đêm qua em mơ thấy chị Phở đến nhà dạy em nấu tào phớ .Chị Phở ơi, sáng dậy em cứ tưởng thật .