Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Chào mừng mẹ nó. 2 nàng công chúa nhà mẹ nó trên avarta đấy à? xinh quá
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi , Bà làm tôi muốn chuyển xuống Định Công ở rồi đấy .
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! hi., kiu mẹ nó. nhà tớ sinh đôi đấy. 2 nàng nhà tớ được 2,5 tuổi rồi. các mẹ trên này tình hình 888 có nhanh ko chứ nhà Giáp tý bên kí có lần tớ tham gia nhưng các mẹ 888 nhanh và cũng là hội lâu rồi nên ko tham gia được vì cũng chỉ thi thoảng vào được thôi ko lại bị đuổi việc thì chít.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hai bé yêu quá, điệu nữa, cũng tầm tuổi với con gái mình, con mình sinh tháng 11 2009.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! 2 con xinh và yêu quá đi mất thôi, tớ thấy bên này 888 cũng nhanh nhưng mà vẫn theo kịp. mẹ nó thi thoảng vào nhà cho vui nhé
Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế con bạn đang học môn gì rồi, học ở đâu thế? Con mình thì khoản múa hát, nhảy nhót thì thích từ nhỏ nên cũng ko phải định hướng, bơi lội nó cũng thích đòi đi bơi suốt. Bơi với võ mình muốn con học để rèn luyện sức khỏe và tự vệ sau này nữa
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi test nhờ cái chữ kí, bị MOD nhắc nhở là chữ kí to quá - cơ mà bọn photobucket nó quy định kích thước thế thì mình cũng phụ thuộc vào nó mừ. Hic, chữ kí vẫn to. Lại sửa lại.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Hi các nàng tí, các nàng buôn nhanh phết nhỉ? Tối qua mệt quá, về ngáy phò phò nên k vào góp chuyện với các nàng được. Tớ đọc sơ thấy nói ăn bắp ngô sẽ có xác suất sinh đôi à? Ngộ ghê. Sáng sang tớ hay vội vàng nên cứ chén 2 quả bắp lai rai tới trưa luôn. Tớ cũng thích cho con gái học múa (yểu điệu, dịu dàng), học võ (tăng cường sức khỏe và phòng vệ) và học bơi (k lo sợ khi đi tới vùng sông nước, biển cả). Nhưng dù gì phải xem con thích gì thì cho học cái nấy. Tội nghiệp bọn trẻ bây giờ học hành nhiều quá chẳng có thời gian vui chơi. À, bơi dễ làm cho vai u thịt bắp lắm nhá các nàng.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thế thì mẹ í đóng đô ở đây luôn đi. Nhà bà này có 2 con gái sinh đôi yêu thật. Chị chồng tớ trước siêu âm mang thai đôi (k may k giữ được) k biết chồng tớ có được di truyền k nhỉ? Hihi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tôi thích cái chữ ký nhà bà, đập ngay vào mắt người khác. Sao mod k cho nhỉ?
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! mình cũng tý đây, dưng mà chưa có cháu nào, tháng này mình làm IUI ở bệnh viện Phụ sản Hn, cũng đang mong sinh đôi lắm, vì nghe nói là làm IUI tỷ lệ sinh đôi cao.............. Lạy trời khấn phật, mong có cháu rồng quá rùi..
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Thank bà. Chữ kí to quá nó chiếm diện tích, gây rối mắt, tôi vừa được hướng dẫn làm lại bé hơn roài, hu hu. Àh, vụ học múa cho bé gái. Tối qua bỏ cả học về đón con gái đi học múa ở câu lạc bộ hoạ mi ở chỗ đảo hồ Thuyền Quang ấy. Học phí 1tr/3 tháng. Con gái thích lắm. Học từ 7h-8h30 tối, các mẹ khác ngó nghiêng xem thế nào. Tôi thấy con được học cách đi của người mẫu, về nhà suốt ngày biểu diễn người mẫu thôi, đểu lắm.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To mẹ hoamua84: Chúc vợ chồng bà có Rồng nha. Chị ở cty tôi cũng gian nan lắm, kết quả là mùng 5 Tết con Rồng cho ra đời liền 3 đứa luôn (2 gái, 1 trai).
Re: Ðề: Re: Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Tớ cho con học múa ở ngoài trung tâm, ở Eveil cũng trong KĐT của chị bạn mình. Học cảm thụ âm nhạc và đàn ở tại trường tớ (trường có lớp năng khiếu âm nhạc cho các con). Võ thì phải đi học cấp 1 rồi mới cho đi học được. Bơi thì hè này có thể rồi đấy.
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! To mẹ nhocTin: Thích nhé, con gái múa máy cả nhà có mà no miệng cười vui. Tôi cũng xem xét con gái lớn tí sẽ cho đi học mua, bi giờ sít 2 tuổi rồi
Ðề: Mẹ nào Giáp Tý vào đây nào! Ôi cười suốt ngày với nó ý bà ạ. Chưa kể quát tháo cũng cả ngày luôn. Giờ 3 tuổi rồi, biết nhiều rồi nên nó bướng lắm. Toàn làm trái lời thôi. Muốn nó làm cái gì thì phải nịnh, phải nói nhẹ nhàng.