Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thề là chị chưa từng nhòm cái công thức tào phớ , nhưng hôm qua mơ thấy chị Phở dậy thế này . Xay hạt đậu với nước ,gạn lấy nước đổ vào nồi đun , khi nào sôi thì đổ đường nho ngay vào ( sôi ngay trên bếp ). Hay là mơ thấy cả chi tiết đường nho mới khiếp chứ. Chị Phở bảo chị đổ đường nho khi nước lăn tăn sôi mới ngon . Ôi như thật, 1 lúc sau nó đông chị còn ăn thử một miếng béo béo ngậy ngậy . Không biết mơ thì cách làm thế, thật thì thế nào , để chị gõ xong giấc mơ thì vào gúc công thức xem lại xem sự thể ra sao .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sáng sớm mà nóng kinh hồn, đi đường nắng chói chang rồi...trưa về còn kinh khủng hơn nữa...Cô còn làm việc trong phòng điều hoà, chị ko có ĐH, có mỗi cái quạt trần thôi...nóng lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM khoe cả nhà bức ảnh VC em đi tái mật ạ...Nắng lắm các chị ơi, giờ em đen thùi lui rồi...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cu Bia vừa gọi, nhắn sẽ biếu Bếp 1 ít đậu tương sạch, tinh khiết, thuần túy nhứt để ủng hộ phong trào tào phở, đậu lành. Mai e sẽ lọc cọc mò đi lấy, có ai ở Phạm Ngọc Thạch hem?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 HHX mày để cái ảnh to quá, xem mà lồi cả mắt . đi biển ở nhà mình thấy chỉ lố nhố ngừoi và ngừoi nhỉ? hãi hồn. mí cả dân mình lừoi thể thao nên 90% là bụng bệu, da bủng....chạ bù...đi biển mấy chỗ khác, tuyền thanh niên, nam nữ mình mẩy như cá kình, rắn chắc, nhìn cứ phải uống nứoc dừa cho đỡ thèm. sau lưng HHX có mẹ đi biển còn chơi tất da chưn? may ko đi cao gót
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em vừa đọc bên topic nhà Nhật Hàn bên kia, lại bắt đầu giống hồi với topic bếp nhà mình rồi đấy. Smod bắt đầu lên tiếng về những bài ko đúng chủ đề (chủ đề là chăm sóc nhà cửa), nên những bài về ăn uống, làm món nọ món chai, làm đẹp là sắp bị sờ gáy hết lượt. Sao mà lại có cái nguyên tắc quái đản cứng nhắc thế nhỉ. Chắc đông thành viên quá lại muốn hất bớt đi. Em đang tìm trên này xem mẹ nào bán cái áo váy chống nắng(dài từ trên xuống gần mắt cá chân) ko để mua. Em mặc đồng phục váy, giờ mà đi đường thì cháy hết chân. Mấy hôm nay em đang dùng giải pháp tạm thời là trên mặc áo chống nắng, dưới chân dùng 1 cái áo chống nắng nữa phủ lên. Chắc phải tìm mua kem chống nắng thôi vì trưa nào em cũng phải về nhà
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đấy gọi là cái váy đụp,năm ngoái chị Kún còn dè bỉu làm em ngại chả dám mặc,khéo bây giờ biếu bà ấy bà lại giằng vội giằng vàng ý nhỉ?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà em có máy làm đậu nành,hihi,xin ít mang về làm thử xem sao,à chị còn đường nho k?để cho em 1 ít em làm thử hihi,thấy em đú k?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em cũng đang nhăm nhe sắm cái ấy chị ạ nhưng chỗ em ko bán, đi đường mặc cái đấy trông buồn cười nhỉ nhưng cái trời này cảm giác mặc 1 cái áo chồng nắng ko ăn thua gì chị ạ...Hở cái gì ra là cháy rát chỗ đó
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Còn nhưng ở nhà rồi, ko mang theo đi. Chị đang ngắt lá ngô, tách hạt ngô để xem trưa nay đi hay ko đây.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Năm ngoái chăm bố chị ở viện nên đi về liên tục,nắng nóng quá nên phải mua cái đụp ấy đấy.chị mua hồi đầu còn đã có mấy ai dùng đâu,đeo vào đi đường ai cũng nhìn nên hơi thấy ngại 1 tí,bây giờ ngoài đường đầy người dùng rồi,công nhận đỡ nắng nóng bỏng rát cực.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tôi thỉnh thoảng mới làm nên cứ ngâm rồi xay bằng máy xay sinh tố thôi, tôi lọc cũng thấy nhanh mà nên ko thích mua máy chỉ sợ 3 bữa nửa tháng hehe. Hôm nọ tôi làm tàu phớ rồi thành công ngay mẻ đầu tiên đặc mịn, mỗi tội ko có cái múc xịn lấy cái muôi múc canh nên nhìn hơi lởm