chiều nay nó bớt sốt rồi bà, còn âm ấm thui, nhưng mà quấy lắm, ôm mẹ cứng ngắc, chẳng làm gì được hết, cúm ơn merua nhé, bà kiếm được trường cho con học chưa???
Hi` hi`, hôm nào gặp ax nhà chị, nói anh ý hướng dẫn cho em. Ax nhà chị nấu ăn ngon nhất nhà đấy. Nhưng ít khi ra tay xuất chiêu lắm. Khi nào thấy chị mệt mỏi, làm biếng thì mới lao vào bếp làm bạn với xoong chảo mà thui
888 mà thiếu đồng minh thì bùn chít......HT ui, chị về chưa hay còn ở bển? Viêm họng mà bị hành dữ vậy sao?!! khò nước muối thì sẽ nhanh bớt lắm đó....dứt bệnh để còn đi ọp ẹp nữa chứ....không thì ai nhậu bia đen zí em, mấy người kia phá mồi ko hà, khà khà....
ic ic... Từ hum trời mưa internet bị hư đến giờ fpt vẫn chưa sửa xong nữa.. bực bội quá đăng ký viettel luôn roài... chắc mai họ qua lắp đặt... Nhà em có máy phát điện nhưng muh điện bị chạm nên cũng ko dám cho máy chạy, với lại 2 cầu dao khác nhau ở trên lầu chạm nên cắt cầu dao điện luôn, nối điện ở dưới lầu lên xài, nên bắt được quạt máy nhưng ko bắt được đèn, em có 1quạt sạc và 2 đèn sạc nhưng chẳng ăn thua gì vì quen ngủ máy lạnh roài..Thanks chi nha... Ah muh em có type trên đây địa chỉ và số dt mu Dâu, chanh dây i'... ko biết chị có đọc được ko ??? hôm nay mới vào nhà thì chắc là chị đã đi đà lạt về rồi..hic hic hic.... sorry chị nha...
Nhà em mà bữa nào em lười nấu toàn đi ăn tiệm ko àh chị, AX nhà em thì nấu ngon nhất là món cơm chiên mà chả lẽ ăn cơm chiên hoài, ngán chít, hehe....
Hello bạn mình! nghĩ bụng tính gọi hỏi thăm mà thiệt tình là đi làm nhiều việc, về nhà giữ con loay hoay rùi quên mất, thấy mấy chị kia thông báo tình hình của Tina nên mới biết......welcome back home!!!!!!
Tình hình người giúp việc vẫn chưa lên làm , đã có người mới hứa đầu tháng lên.. nhưng ko biết sao.... điện nước thì ổn chỉ còn internet thì bị đứt roài... mấy bữa chửi lộn với FPT quá trời đến giờ vẩn chưa sửa xong nữa ... hôm nay bắt ax đi đăng ký bên viettel roài, chắc mai người ra sẽ qua lắp đặt .Hết bệnh chưa Jumi... mau mau hết bệnh để nấu đậu nành cho tina ha..hihihi...tina sẽ mần cơm cuộn nhiều kim chi cho Jumi...hihihi
Vui mừng vì búp bê bé nhỏ đã trở về nhà. Cả nhà ai cũng lo lắng,nhớ và nhắc em nhiều lắm. Mạng Internet sẽ hoàn chỉnh nay mai thui. Vậy mà k tìm cách để thông báo cho mọi người bít. Chị mà biết em bị trục trặc về Internet thì chị sẽ có cách giúp em ngay
Hic, mình không rành đường cho lắm. UBND có gần Siêu thị CoopMart không? mình chỉ biết chổ đó thôi à.
chào cả nhà em lại xuất hiện, hic vậy là HT đã về búp bê có net hi vọng mai nhà sẽ 8888 sôi động. Khổ nổi ma AX đc cấp giấy phép làm ở nhà bị tranh máy òi, coi tình hình nếu 8888 sôi động thì lôi con ASUS ra hehe
giờ nhường máy cho em chồng gọi dt cho ax chút... chút nữa quay lại đọc tiếp ...hihihi...mọi người chat vui nha... vì xài line dt nên internet vừa chậm lại chì xài được 1 máy ah`... ngồi mỏi lưng quá... hic hic hic... hy vọng mai có ADSL của viettel xài roài....