Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà tìm địa điểm đi, chiều t7 ai đi được thì tụ tập nhậu nhẹt nhể. Có phải cầm tinh con heo k mà sao lại máu ăn uống thế bà nhể?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tui mồm to (chồng tôi vẫn bảo thế). Tôi đi chiều t7...............................
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi mồm to góp ý, nên đi cuối tuần để cho các con đi cho vui chứ lị
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi đi chiều thứ 7 nữa bà nhé. tại sao bà lại quên 1 người ham hố như tôi nhể? Phạt bà mí đc.:axe::axe::axe:
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Đây đây, gớm gì mà ghia óe Vậy là thế này hả DS bắt đầu nhé. Tôi ko bít, tôi cứ ghi vào, sáng CN có tui với bà ộp cũng được. Bà chuyển phát nhanh cái thân bà với người nhà bà ra bắc ọp với tôi là OK he he
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? hehe, nếu chỉ có tôi dzứ bà, thì bà CPN vào đây ọp với tôi đê..............................
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà ơi nhờ bà hỏi hộ tôi cái thủ tục chuyển hộ khẩu với nhá. Thank bà!
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hehe. Tôi thấy bà Tôm cua bầu bí thế mà vẫn máu nên tôi máu theo. Khớ khớ. Thứ 7 of bà mang cho tôi 1 lọ sữa rửa mặt chống nhờn nhá cái loại chai bà đang bán giá 95k hay bao nhiêu ấy, tôi muốn dùng thử xem có hợp ko còn dầu gội tôi vừa mới mua hôm kia khi nào hết tôi ủng hộ bà, Bà có loại dầu gội nào trị gàu và ngứa làm tóc suôn mềm cho mùa hè ko?
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hớ hớ, tui mà có đăng ký CPN họ cũng ko cho đâu, hàng kồng kềnh dễ vỡ mà. CPN bà thì hợp lý hơn. Hè hè
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? oạch, khi nào bà vỡ chum đấy, tôi thích có cái chum như bà mà mãi chưa có, hichic, tôi đang lo sốt vó đây này
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? bây giờ nắng sớm, mà ngày nào cũng hơn 40*C, sao các mẹ không off buổi tối í ạ, cho mát mẻ hơn không? chứ tầm này mà đi ăn trưa thì quá là đánh vật
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Cái mụ này ham hố đến thế là cùng. Hôm nào mang tất đến tôi xem có đôi nào đc đc tôi lấy nhá.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà cứ bình tĩnh, quan trọng là cái tâm lý bà ạ. Càng lo lắng càng khó, cứ thoải mái đi là có ngay mà. Tôi tháng 6 này vỡ rồi nên phải tranh thủ tí ^^ Bà mua cái gì thế, tôi cũng da nhờn này, dùng hết loại srm này đến srm khác mà chả hạp gì, mụn cử tùm lum. Thế mà có bầu bí vào cái là lại ngon nghẻ hơn. He he. Mà srm của tôi cũng sắp hết roài. Loại của bà kia ko biết tôi có dùng được ko nhể để bon chen cái
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà đang dùng loại dầu gội nào ấy,tui có loại dầu gội trị gầu đấy nhá bà. Thía để hum nào ọp ẹp tui mang cho bà lọ sữa rửa mặt nhớ. Khi nào dùng hết nhớ pm tui.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Biết là thế nhưng sốt ruột gì đâu á, cứ thấy đứa bé nào là lại bùn, sốt ruột quá chừng chừng mà
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? mình ở từ tháng 2/2009 mẹ nó ah? Mẹ nó thuê nhà ah? Hôm nào rảnh mời mẹ nó tới nhà mình chơi nhé!