Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ở nhà hướng Tây hơn 20 năm rồi, chị hiểu lắm ý . Cứ đầu mùa hè là chị phải lo kiểm tra điều hòa cho mẹ chị, ngon nghẻ mát lạnh mới yên tâm, chứ nhớ năm nọ, không có điều hòa ( vì bà không chịu cho lắp, cứ bảo nằm điều hòa nó...bí, khó thở), nóng quá bà phát sốt, phải đưa đi cấp cứu, giờ á, cả ngày bà bật, hơi nóng là bật điều hòa . Mà hồi xây nhà nhà chị tiết kiệm tiền, mua cái điều hòa hình như Sam sung khuyến mại rẻ lắm, thế là mới được 2 năm, giờ nó đã hỏng rồi, 2 vc bảo nhau là từ giờ chỉ dùng Daikin thôi, chả chơi với mấy anh Hàn Quốc hay Tàu tỉn gì nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E đi mua mà ứ mặc được vì cái bụng nó bé quá. Lại ko pải dạng chun mà cứ dính dính thôi. Đi ra mua rồi lại ngậm ngùi đi về tay ko mới nhục
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em có cái khăn tắm bằng vải màn của cu Mít, để dành 1 cái để lọc bã đậu và thỉnh thoảng lọc ngô xay làm sữa ngô chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà e cũng bị chập cả lvs vì con thạch sùng nó bò vào đấy Mà nhà e trộm vía chưa pải nằm điều hòa, giời này vẫn nằm quạt mà nửa đêm lại hơi lạnh, e lại quay ra quặp chặt lấy chồng e vì e lười kéo chăn… hehe
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hồi mới cưới chả có xiền e cũng mua cái media hàng Tàu của 1 anh ở bên trẻ ranh ý. Trộm vía gần 4 năm vẫn chạy tốt, mà lạnh thì rõ lạnh Năm nay e lại quay sang sắm thêm 1 a Daikin, thấy mọi người review tốt nên cứ thế mà dùng. Còn bố mẹ e thì lúc nào cũng pải pana… tùy các cụ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng đang lên kế hoạch sắm 1 cái Daikin nữa đấy, còn cái đang dùng chuyển cho phòng Tôm vì phòng Tôm chỉ để chơi thôi chứ mấy khi ngủ đâu, còn 1 phòng ngủ nữa để giành ông bà nội nhưng tình hình là có khi ông bà không sang ở, nên bố Tôm bảo cứ tạm thời bỏ không đã. Cũng may là gió vi vu suốt, nên là nếu ông bà có bất chợt sang chơi 1 hôm thì dùng quạt tạm ổn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 từ tối hôm qua em thấy con em đạp hơi ít, mà cứ hay gồng mình lên, em có nên đi siêu âm không ạ, vì cuối tuần sau mới đến hẹn siêu âm, hic hic.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trời nắng này ngồi không có máy lạnh cũng còn khổ, nhà có đám ma người người ra vào đông đúc ngột ngạt, cộng thêm hương khói nữa, về không ốm mới là chuyện là em ạ. Cố giữ gìn sức kkhỏe nhá. CHị nhận được sms của em rồi, đang ngại đi ra nắng quá.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nóng chưa chị ơi, nghĩ tới vác cái bụng to tướng như chị và cái Lucky mà em sợ quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ớ, e trồng bằng cành này chị, em ngâm trong cốc nước đâu như 1 tuần, nó đâm ra rễ, e vùi xuống đất, nó lên đấy chị nhé. Vụ làm lành, chưa chị ạ, em có lòng tin với bản thân mình mà với chồng em, cả 2 đều có sự cố chấp nhg đều ở mức độ chấp nhận được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trưa nay Bếp Nam off đông nhé, vui ra phết, chị có mang máy ảnh đi nhưng mà trình còi, chụp xấu, cộng thêm không biết cách up hình mới đau, chưa biết giải quyết thê nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nên đi em ạ,2 tháng cuối thì siêu âm thường xuyên hơn đi,đừng đợi hẹn,thấy có gì bất thường là đi kiểm tra luôn,em tiêm trợ phổi chưa?chưa thì tiêu luôn và ngay khẩn trương.