Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chết, chảy máu cam nhiều cũng Ảnh hưởng tới hoạt động của não đó, mẹ nó chịu khó nghỉ ngơi, ăn uống đồ mát mẻ. Cnxg nên tới ông Trí để cắt thuốc nữa, sức khỏe OK thì con cái mới khỏe được..hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. oài! Nóng trong là bị cháy máu cam hả e? Vậy uống thuốc đi, ko có mọi người bẩu nóng trong sẽ khó khăn đó. Kiếm cái rì mát mát ăn tạm đi e. Bột sắn dây hay đỗ đen ý
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi kiếm cho anh ít Hàu đi, ăn cái đó khỏe thôi rồi luôn. Mà tối nay chiến ngay đi chị nhé trứng đủ kích thước thụ thai rồi sau đó cách 1 ngày lại oánh chén chắc chắn là sẽ tóm gọn em Rồng này!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. E chỉ sợ nghe bác DOANH hát xong 1 bài BÁC ấy quay ra nhìn xung quanh thì ôi thôi " Vườn không nhà trống" bác nhêỷ????ke ke. ( ai đời E chồng toàn đi ngoáy tai bác thế bao giờ ) hì hì
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hự hự khổ nhắm e ơi! Được cái lọ thì mất cái chai. Nên duyên chưa tới, E chịu khó ăn uống tẩm bổ vào, ẻm egg nuột ngay ý mà. E cứ nện thật lực bơ, sầu riêng vào cho chị. Ah, vtmE nữa nhé! Tháng tới ngon nghẻ, nuột nà nhá! Ah quên, hình như KuHim cũng Ngất sửu thì phải?????
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị có thể mua RutinC về uống cho bền vững thành mạch nhé! Ăn nhiều đồ mát vào, nhà em dạo này ngày nào cũng nấu chè đỗ đen, đỗ xanh để ăn đấy!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ô sờ kê! Tháng trước chị cho xã nhà chị ăn nhiều hàu quá. Tháng này nhìn thấy hàu là lắc đầu ngao ngán mà vẫn phải nhắm mắt vào mà ăn. hihiiii Chị bẩu: Khi nào hoàn thành nhiệm vụ roài thì có muốn ăn cũng chả được! Hắn cứ lẩm bẩm: vợ quá đáng, có mục đích mới cho chồng ăn
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. ko nhà em em bị BTĐN, OX thì tuyệt vời ko cần uống thuốc. Kinh nguyệt của em thì ko tháng nào giống tháng nào ](*,). Uống thuốc của ông TRí từ mồng 6 tết âm lịch tới giờ mới có kinh đc 1 lần, hic . Tháng này đi SA thì kết quả quá chán! Em bị rong kinh cả chục ngày nay rồi. Hôm nay là ngày 45 của chu kỳ rồi mà ko ra kinh đc mới đau chứ! Em thất vọng toàn tập, dạo này chán ốm vật vã các chị ạ, chẳng còn tâm trí làm việc gì nữa, kế hoạch săn Rồng thất bại rồi huhu.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em uống hết 6 đợt rồi đấy chị ạ. Đợt vừa rồi em ốm quá nghỉ mất 10 ngày thuốc ý. Cuối tuần này em lại đi cắt thuốc uống tiếp. Bâyh với em Rồng hay Rắn cũng là hạnh phúc lắm rồi chị ạ! Chị cố gắng vớt vát tháng cuối nhé! Chúc chị sẽ may mắn!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. chắc t7 này ko đi off với nhà mình được rồi, em đang viêm mũi xoang viêm họng ho khù khụ đầu đau như búa bổ, mệt quá nên hôm nay nghỉ làm qua ông Trí bắt mạch thì may quá trộm vía ông bảo em bé vẫn khỏe, chỉ có mẹ ốm thôi. Ông lại cho em thuốc trị ho viêm và an thai luôn. Thôi em chào cả nhà em đi ngất đây! Chúc cả nhà mạnh khỏe đừng dặt dẹo như em!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hì hì, nhưng mà chị ơi 1 ngày ko nên ân quá 5 con Hàu đâu. Ăn nhiều quá ko tốt! Tuần cho anh ăn 2-3 bữa là vừa chị ạ. OX em hay vắt chanh vào ăn sống ôi ghê lắm, em ko biết ăn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khổ thân thời tiết này các chị bầu bí thì mệt lắm! Cố gằng vì con yêu ăn nhiều và giữ gìn sức khỏe chị nhé!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Doanh ơi tháng thụ thai của e là tháng 12 âm bác ạ. hôm trc e nói rùi chắc b k để ý, vì ngày bác tính cho e thì là 22 và24/12 tức 28 và 30/11 âm, còn ngày rụng trứng thật thì phải đến 31/12 hoặc 1/1/2012 nó mới rụng, và là tháng 12 âm bác ạ c Sâm: c sửa tháng của e trong bảng c nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em ơi, đừng thất vọng vội vàng thế. Nhiều người chị biết còn trường kỳ kháng chiến lâu hơn em nhiều lắm. Em cứ kiên trì uống thuốc ô. Trí đi, rồi săn rắn cũng chị nhé. Hôm chị đến nhà ông Trí, vợ ông bẩu, ông Trí toàn chữa các cái bệnh nan y là chính, chứ chuyện bầu bì này thì dễ ợt đối với ông. Nên chị tin là em sẽ đc toại nguyện sớm thôi. Tinh thần, tư tưởng rất quan trọng em ah. Nếu mình ko lạc quan nghĩ thoáng lên thì ốm yếu luôn thường trực. Chị cũng rứa, lúc nào buồn, chán đời là trông ko còn tí sức sống nào, có thể nằm lăn quay suốt ngày mà ko nhấc người dậy nổi. Cố gắng lạc quan lên em rồi mọi việc lại đâu vào đó thôi !
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Trông em vậy mà cũng dặt dẹo nhỉ. Thôi cố gắng lên nhé. Mẹ khỏe thì con mới khỏe. Mẹ phải cố gắng ăn ún ngủ nghỉ đầy đủ vào, thì sk mới tiến triển tốt.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Còn gì nữa mẹ nó ngoáy tiếp đi ! Toàn tin hot cả :mrgreen:
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Được thía em mừng lém í. Danh sách của Anna Dương em đứng số 82, danh sách của bác em được đứng số 28 hông bít có ngẫu nhiên được hông nhể? Em bẩu xã, mục đích đó cho cả 2VC chớ có mụch đích của riêng V đâu mà lẩm bẩm.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Em định qua ông bắt mạch ngày nào? Sáng chủ nhật này chị qua ông bắt mạch lại đây. Chị chuẩn bị sang đợt 6 rồi đấy, cố gắng đừng để mất tinh thần em nhé. Chúc bạn sớm khỏe để thứ 7 này vữn có thể ọp ẹp được với cả nhà.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị đổi rồi em nhé, chắc chị để chữ ký cho mọi người tiện theo dõi nhể?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Vâng, cảm ơn chị nhiều! Thôi thì cố gắng chứ biết làm sao càng buồn càng nản càng ốm yếu chị nhỉ? Em tự nhủ thôi số mình vất vả đường con cái, mình ko có duyên với Rồng thì đành thôi vậy. Bâyh cố gắng ăn uống con cái là lộc trời cho chị nhỉ?