Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi con bé nhà e cũng thế, mấy hôm vừa rồi chả đạp mấy đâu mà toàn gồng lên ý ah. E đang ko bít ntn vì e vừa đi khám tuần trước.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bực nhỉ? sang đây rồi sướng thật, vẫn có chỗ chơi, bà rủ các mẹ ấy sang đây cho thoải mái, giờ mình có mem rồi, mình đi là họ đi ấy mà, cho lũ kia biết mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khổ thì nó lồ lộ, lần e đi trượt tuyết có mấy mẹ Ấn độ cũng cưỡi cao gót chị ah, ối rồi, e đi giầy leo núi còn chực ngã bổ chửng, ngắm mấy mẹ kia mà e choáng
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đang đếm cánh hoa, chả biết có đi ọp k nữa, nắng quá, mà từ hồi chị Đẹp ra tới giờ e chửa đi ọp thêm lần nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bên ấy cũng sang FB rồi chị ạ,mà nghĩ ức chế nhỉ?có nói spam gì éo đâu,chả nhẽ mỗi pót đều phải kèm theo hôm nay em dọn nhà lau nhà vào nữa à?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nóng lắm em ạ, ở trong vp ngồi điều hòa mà chị còn vẫn thấy nóng. Em chưa tiêm chị ạ, . Hôm nọ em mò vào C đòi tiêm, họ đuổi về, họ đòi chỉ định của bs, mà em hỏi thì ông Tuấn bảo cứ yên tâm, khi cần ông ý sẽ kí giấy cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trong này cũng nắng, tuy không bằng HN, trưa nay đi off, tiếc nhất là không có em Vịt chụp ảnh đẹp cho chị, hôm trước bảo chồng chụp ảnh tóc mới, chụp xấu điên, lúc ý nhớ em Vịt quá. Em là người duy nhất chụp ảnh chị ra hồn, căn bản chị không ăn ảnh khủng khiếp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối, đoàn em đi có mấy chị cũng đi cao gót 11 cm, quần áo sơ vin công sở rồi hôm sau mặc váy liền bó của 7am. EM nhìn mà nóng và thấy khổ quá...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng như bà Kún, chiều và nhịn chồng, nhưng độ cung phụng của em so với bà ý thì còn kém 1 bậc. E nghĩ tại do mình chiều chuộng, nhường nhịn, cung phụng quá ngay từ đầu nên giờ càng ngày mới càng bị lép vế. Hôm trước em có mượn chuyện nhà Kún để nói lên ý là những sự nhường nhịn của mình, thạm chí là hy sinh của mình để cho chồng chỉ việc toàn tâm toàn ý vào công việc, ko phải quá lo lắng đến con cái, gia đình nội ngoại 2 bên, thậm chí còn ko phải bận tâm đến vợ, lau ngày bị coi là việc nghiễm nhiên, đương nhiên, tất nhiên và dĩ nhiên và vị thế người vợ của mình sẽ bị coi thường. E hối hận tại sao ngay từ đầu mình không õng ẹo đi 1 tý, chiêu trò đi 1 tý để mà bắt chồng phải sống có trách nhiệm về tình cảm với vợ với gia đình chứ ko chỉ trách nhiệm về vật chất. Ngay lúc này đây, em còn ko biết nếu hòa bình thì em sẽ nên và phải làm những gì để cải tạo lại, thay đổi lại những gì mình đã để nó xảy ra, hay lại chọn giải pháp như Kún, tiếp tục cung phụng chồng, nhún nhường chồng, lại chấp nhận thua thiệt để gia đình còn nguyên vẹn 4 người? Tạm thời bây giờ chắc ko có chiều chuộng gì xất.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 cái này tùy nhá, bạn ko xúi thêm nhg tâm lí chịu nhịn của bạn lâu rồi, thấm vào máu rồi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ơi xin tiêm ngay và luôn đi,đã có nguy cơ thì phải khẩn trương em nhé,con được tiêm ngày nào tốt ngày ấy,2 mũi tiêm cách nhau trong 24 h nên xin tiêm đi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bây giờ ko chiều chuộng nhưng 1 vài hôm nữa khi hoà bình lập lại, ông chồng chị nịnh 1 tí là chị lại như trước í mà...Sao mà chị hiền thế??????
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bạn cũng thế nhá. Nói thật chứ trên này chém tơi bời chứ về nhà lại cun cút như cún.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao mày phán gioỉ thế. Như mọi lần là chị thế đấy nhưng lần này đang tìm đường đại lộ chứ ko phải đường mòn. Ah, có lẽ đợi bác Diệu về đến Paris, đi theo con đường tìm đường cứu nước của Bác Hồ, có thể bác ý sẽ có ý hay