Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tao đang tính đi taxi đây,mà k lượn nữa,sáng mai đi sớm vậy,2h trưa mà đi thì chết cháy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi giải ngố cho chị vụ này với, ko biết đâu nhớ, thế là tiêm vào mẹ, xong từ mẹ ngấm sang con à?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đang như ngồi đống lửa đợi đến giờ để đi đây này. Thôi kệ, cứ chụp rồi úp lên cho mọi người xát mứt, có thế thì mới lên tay được Đẹp ợh. Cố gắng tới sớm nhá vì 11g c đã tót đi rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 bây giờ thì chị nghĩ thế chứ đến lúc làm lành xong thì lại cun cút như mọi ngày và đôi khi lại tự trách mình sao lại thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị QQ em thấy chồng mà bận kiếm tiền thì mình đúng là phải chiều chuộng làm hết. May mà chồng em bận theo mùa, mùa này lại rảnh thì giúp em việc nhà, tắm cho con. Chứ mùa đông vào mùa làm ăn của ông ý đi làm cả ngày, đêm cũng làm thì em phải làm hết, cơm bưng nước rót tận nơi ko ông ý ốm ra đấy thì mệt. Còn nếu 2vc làm như nhau thì phải share việc quan tâm đến nhau chứ. Mình thường cứ tâm lý làm rốn 1 tý cho xong rồi thương chồng thương con nên cứ khổ mãi, ôm việc vào người.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 oài hoa xếp từ cơ thể người đẹp ơi là đẹp cả nhà này http://dantri.com.vn/c23/s23-591655/kinh-ngac-voi-hoa-xep-tu-co-the-nguoi.htm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thì từ em xuy ra, nhiều lúc em nghĩ Bản thân nên hiền lành 1 tí, chiều chuộng ông í 1 tí, nhưng rồi đầu lại vào đó, chỉ cần ông í động chạm 1 tí là đã nhẩy cồ cồ lên rồi..Nói chung là Bệnh nan y khó chữa lắm bác ạ...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em ko rõ nhà chị Choé có ko nhưng em thấy ở BigC nó có giới thiệu loại máy đó. Cho hạt đỗ khô vào là ra đậu nành uống. Nó còn xay đủ các thể loại hạt và lá chị ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà em mua mớ mồng tơi về ngắt lá ăn rồi giâm cành xuống bác ạ, vẫn ăn được như thường
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chính xác!bắt đầu từ tuần thứ 28 là tất cả các thai phụ nhập viện vì bất kì triệu chứng bất thường nào dọa đẻ non thì đều có chỉ định tiêm trợ phổi.Thuốc này tiêm đủ 2 liều cách nhau 24h tiêm vào mẹ và ngấm vào thai nhi,giúp thai nhi trưởng thành phổi và hỗ trợ khi đẻ em bé có thể khóc và thở được ngay.Trẻ đẻ dưới 35 tuần và cân nặng dưới 2,5kg đều được gọi là đẻ non hết,non thiếu tháng và non cân.Ngoài ra riêng ở C,khoa sơ sinh còn có tiêm thuốc giãn phổi cho trẻ non tháng non cân khi được sinh ra mà hô hấp yếu nữa.Con Mit nhà em cũng được chỉ định bắt buộc phải tiêm trợ phổi lúc 28 tuần và lúc đẻ ra,sau 1 ngày mới suy hô hấp thì được chỉ định tiêm thuốc giãn phổi.Thuốc tiêm trợ phổi trước sinh thì rẻ nhưng tiêm thuốc giãn phổi cho trẻ đẻ non đắt lắm toàn mười mấy triệu 1 mũi cơ.Nhưng lại được miễn phí.hihi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ÔI lần đầu trong các lần chiến tranh lạnh, chị mày bỏ mặc chồng cơm nước 1 mình mày ạ. Trưa chị ko về, tự đi mà hâm lại cơm nguội với đồ ăn nhé. Đấy là chị vẫn còn mềm lòng, chị nấu nhiều cơm từ tối hôm trước. Tối mà về sớm đúng lúc chị cho chúng nó ăn thì ăn cùng, xong thì chị vẫn rửa bát, còn không thì tự dọn, tự ăn, tử rửa bát. Quần áo cũng tự giặt, tự phơi, chị chỉ rút cho thôi. Nói thật với cả nhà em đúng là đứa mềm lòng, kém cỏi, em thấy ông ý cũng buồn buồn, thất thểu, nhưng vì lần này phạm lỗi xúc phạm nên e quyết ko thể bỏ qua dễ dàng Thôi stop chuyện ẩm ương nhà em nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang ngồi ở cafe Sỏi Đá đợi đến giờ G là lên đường. Em dụ đc 1 đứa bạn đi chung, lôi nó vào bếp vì nó cũng là đứa ham nấu nướng, để bếp Nam thêm đông vui.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ơ, cái này quảng cáo đầy trên truyền hình mà chị. NÓ có mác là Su Po hay sao í. Nhà chị gái em cũng mua qua Sự lựa chọn HH đấy ạ, thấy bà í dùng suốt, cho nước và 1 cốc đậu nành vào, 20p sau có đậu nành uống, có cả bột đậu nành riêng để đắp mặt nạ nữa cơ ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế 11h em chạy ra Lạc Thái, trong hẻm 71 Mạc Thị Bưởi luôn đi, phi lên tầng 2 chiếm chỗ nhé, 11h30 chị cố chuồn