Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị có nhiều lúc cũng thèm mặt có cái mụn để nặn, hâm nhỉ. Chị rất hay dị ứng với cái rửa mặt ở ngoài hàng, kể cả rửa không sữa rửa mặt, về nhà y như rằng mặt cứ như bị rôm ý, lâm râm hết cả mặt, nên toàn phải tự rửa mặt ở nhà. Ngoài các loại bã đã ép lấy nước thì đây là lần đầu tiên chị đắp mặt nạ loại sẵn đấy, chứ k còn toàn lấy bã quả trộn với sữa chua k đường hoặc mật ong để đắp, thích lắm. Mấy hôm nay say đậu nành nhiều thì dùng cái bã đấy. Đây là lần đầu tiên tốn tiền mua mặt nạ vì dạo này bận quá và cái máy ép nước hoa quả cho mất rồi. Chóe ơi, giải mã cái máy ép nước hoa quả cái nào, rổ giá ra sao và thế nào
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Do bs bảo em có nguy cơ sinh non, mà sinh non, theo em biết thì là sinh trước 35w, giờ em mới 30w thôi chị ạ, lo lắm. Vâng vâng, tối em gặp ông Tuấn lấy cái giấy, mai em vào tiêm luôn và ngay. Để em mò mẫm xem loại nào được khen chị nhé.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nắng nôi thế này mà được ngồi phòng điều hòa chém gió thì sướng nhỉ! Thôi thì các bác ọp ẹp, em ở nhà mời mọi người ăn kem vậy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc xin kiếu rồi. AH mà chị nói cho Kều nữ biết nhá, là cái khoản đắp mặt, mát xa mặt là chị thích nhắm nhé, nhưng chị chỉ ở hàng gội đầu thôi chứ chưa đi spa như cô bao giờ, hí hí. Cái em mà em hay gội đầu ý cả nhà, nó là người cùng phố với e ngày xưa, giờ nó cũng làm dâu ở khu Quỳnh Mai giống em, nó gội đầu thích lắm ý, chẳng bao giờ phải chú thích cái gì, hôm nào mà em nhỡ gội với em nó là em nhịn đầu ngứa đến hôm sau chứ ko đi hàng khác đâu. Có lần đi hàng khác xong là hôm sau em lại về em ý gội lại
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sao lại được miễn phí hả chị, thích nhỉ, những mười mấy triệu cơ mà. Chị giống thằng Tôm nhà em, mặt nó có 2 cái mụn to, em xót xa lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, để em nhờ vợ chồng bác ý luôn. Chị khám ông Tuấn Hàng Buồm cơ. Ông Tuấn Hội Vũ hình như là người mổ cho chị Kún hôm nọ, soành điệu lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e thì cón chả thèm đắp cái j và rửa cái j nữa cơ c ạ, bạn béo nhà e cũng chiều vợ lắm, hay mua cái này cái kia cho e rửa mặt rồi kem dưỡng, nhưng e lười, toàn dùng đc 1 thời gian là e treo đấy, hồi trước bạn ý đi học ở Pháp thì thử các loại kem dưỡng cái nào bạn cho là lành nhất mới dám gửi về cho e dùng, cái hãng Yves Rocher là hãng mỹ phẩm đầu tiên và duy nhất e dùng đc đấy ạ, thế mà đợt này e mua ở VN dùng năm trước k sao, năm nay dùng bị dị ứng rồi, bạn béo bảo e để nhờ ng mua rồi gửi về chứ dùng thế này k đc, đấy ạ, nên e lại càng lười k dùng mỹ phẩm lẫn đắp mặt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Lì ơi, cho chị công thức làm bánh mì thông thường mí. Dạo này tự dưng thix ăn bánh mì chấm sữa or bánh mì trứng ghê, nhà lại có bột và men rồi, chỉ có ko bít làm thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 nhà cô có cái máy làm bánh mì thì cứ theo công thức của Cơn Nắm mà làm, nhanh và gọn lắm mà