Ðề: Bếp Kún tầng 7 Làm bánh này phải tạo hình rồi nướng lò đấy nhá, ko cho máy A-Z được đâu http://my.opera.com/minhhuyminhha/blog/2011/05/16/b
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cơ bản là bạn ko thix bánh mì đó, chỉ định cho máy trộn bột rồi vác ra tạo hình rồi nướng lò cơ. Mà thix bánh mì baguette vỏ giòn ý… hihihi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ, nếu trộn bằng máy thì từ công đoạn nào đến công đoạn nào hả e? Men để lên trên cùng chứ ko hòa với nước có dc ko, và muối cho vào sau để ko ảnh hưởng men dc ko Còn bơ chỉ để bơm vào vết rạch bánh thui hử? Mà trộn theo máy rồi thì ko cần công đoạn ủ tiếp cho nở đâu nhỉ? Lôi ra tạo hình là cho vào nướng lun hử
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ùa, kiểu vn cũng chơi, trừ cái bmi gối ko khoái ra vì nhiều lõi quá còn loại nào nhiều vỏ đều thix cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội bì bõm, đến đoạn chị MinhTôm bảo dọa đẻ non, chị ơi, em chúc 2 mẹ con bình an chị nhé, em chẳng biết nói gì cả, mong con đủ tháng đủ ngày Nhà em đang cực kỳ ban căng, chồng giận dỗi bỏ nhà đi 1 ngày 1 đêm khi con đang vừa tiêu chảy vừa sốt Lần nãy em tiễn vong, em ko nói gì, cũng chẳng tỏ thái độ gì, coi như nhà chỉ có 2 mẹ con. Chồng về cũng kệ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ÔI giời, nhà sky bão còn to hơn cả nhà mình này. Mày lại hậm hực với chồng chuyện tiền bạc họ hàng hả em?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cũng mới được đứa em tiếp viện cho ít men, chị cũng thích ăn bánh mỳ giống kiểu chồng em, còn chồng chị lại thích gối, tối nay làm mẻ gối trước đã. Sao lại giận dỗi bỏ đi hả em, mà khổ thân 2 mẹ con, vừa tiêu chảy vừa sốt, em cho con uống rota hồi mới đẻ chưa?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ko, em vẫn đồng ý cho gửi mà, ko hề hậm hực, tại em xác định cái đấy là báo hiếu. Nhưng quả này bà đòi mấy chục để mua đồ cho con trai út, thì em chịu, em bảo chồng là fải xem cái nào chính đáng thì gửi, chứ mẹ cứ khóc lóc ỉ ôi là gửi về liền thì ko đc, trong khi con đang bệnh, ko dư dả gì nhiều, mà fải gửi tiền cho má sắm đồ cho em trai thì em thấy vô lý. Trước kia ẫ mua cho nó 2 cái xe tay ga rồi còn gì. Em bảo chồng nên có chính kiến, nên xem lại gia đình chồng 1 chút Thế là đùng đùng bỏ nhà đi. Lúc về em ktra thấy tn, đt xóa hết. Em ko hỏi gì. 2 ngày nay có vẻ biết lỗi nhưng vẫn cành cao, chắc nghĩ em sẽ chủ động làm lành như mọi khi Em thì đang hận ngút ngàn tội bỏ vợ con đi khi con đang bệnh vật vã
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thôi chị Sky ạ . Mình đừng lành làm gáo vỡ làm muôi vì dù sao chồng chị cũng là thuộc tuýp người đàn ông của gia đình- mà cái này mình có được cái thuận lợi cũng như là sẽ bực mình vì chồng mình sẽ không chỉ hết lòng với mình con mình mà sẽ cả với bố mẹ và em chị ạ. Dù sao chị cũng là người cầm tiền từ sau chị cứ làm bảng excel giống chị Chicom ý ạ rùi hàng tháng mình cứ khai báo tăng lên cái số còn lại mình để làm cho con. Còn chồng chị anh ấy như thế nhưng lại được cái này cái kia. Với lại mọi thứ phải từ từ chứ không thể nào mà thay đổi ngay được đâu. Cách tốt nhất là công khai tài chính, vạch kế hoạch dài hạn cho cu con nhà chị là phải tiết kiệm bằng này để con được cái nọ cái chai chị ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Các khoản chi tiêu trong nhà hàng tháng chồng nắm khá rõ, cũng biết là tài chính hiện đang có bằng nào em ạ, nhưng vẫn bảo chị gửi mới khổ chứ. Kiểu như bị tác động từ cậu, dì nữa ấy Sáng nay chị chát với chú em kế chồng, nó bảo chị kiên quyết ko đc gửi. Sáng nay còn dư đc 15tr, chị ra ngân hàng làm luôn cái sổ tiết kiệm cho con, từ nay tháng nào dư đc đồng nào chị cũng gửi hết vào tk của con
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cứ khai tăng lên. để còn dư ít thui. Còn ông ý muốn gửi bao nhiều về thì tự đi lấy quỹ đen quỹ đỏ chị ạ !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị nghi cái đỏ đỏ kia lắm sky ơi. Đàn ông tự ái ngút ngàn, nói động đến tự ái là dễ thành bão lắm. Như chị là chị sẽ gọi lại, bây giờ chắc cũng bắt đầu xuôi xuôi rồi, hỏi: Hết cáu chưa ? Rồi thì nói tiếp, không thì lúc khác nói chuyện. Hết cáu rồi thì bảo, bây giờ đến lượt em cáu. Biết sao cáu không ? Vì con đang bệnh mà bỏ đi, nhỡ con ốm nặng hơn cần đi viện thì sao ? Nhỡ có việc gì thì sao ? Xả xong thì thế nào đồng chí ý cũng phản pháo, lúc đấy từ từ hỏi xem túm lại là giận vì vợ ko đồng ý cho tiền hay là giận vì cách nói của vợ ? Rồi từ câu trả lời, từ từ giải quyết tiếp. Chuyện công khai tài chính chỉ làm khi vc đã thống nhất được 1 số vấn đề. Chị thì ghét nhất vc giận nhau ko nói chuyện rồi mỗi người hiểu một kiểu, dễ bé xé ra to nên chị toàn chủ động làm lành trước, xong thì mới nói rõ trắng đen. Thế nên vc chị ít khi hiểu lầm nhau lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà QQ thì có giông. Nhà sky thì có bão. Mỗi nhà mỗi cảnh. Nhưng e út k làm ra tiền hay sao ma nhà chị sky lại phải gửi về để sắm đồ cho e trai.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ừ, công nhận Mà chồng sky hay nhỉ? Con ốm thế mà vẫn bỏ nhà đi được...hix. Riêng cái tội này là ko được rồi. Để lúc nào hòa bình lại e pải nói cho rõ ràng nhé, cứ kêu yêu con thương con mà thế à...hix
Ðề: Bếp Kún tầng 7 e đi ngủ trưa pát, bùn ngủ quá Hnay cả Nam Bắc đều tấp nập đi ọp... vui ghê... chắc tối lại có ảnh xem rùi