Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em thì trưa nắng nhưng vẫn muốn về nhà nằm ngủ cho sướng. hihi Nghe nói năm nay thời tiết khắc nghiệt lắm cả nhà ạ. Mới chớm hè đã thế này thì ko biết sẽ ra sao nữa.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Nhà tôi thì đông hay hè tiền điện cũng thế, hè thì điều hòa lạnh, đông thì máy sưởi điều hòa ấm. nhà có 2 đứa nhỏ, thà tốn tiền điện 1 tí chứ cò hơn tiền thuốc. Bố mẹ thì cứ nhăn răng ra mà cày kéo thôi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... kỳ nghỉ vừa rồi em về nội hết o được về ngoại cũng vui là mẹ em ra nhà chồng chơi thăm nhà 1 ngày chứ ko thì buồn và nhớ mẹ lắm
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mẹ con em và mở cửa ah chúc nhà mình ngày mới tốt lành mong cho qua cái nắng này quá đi
Ðề: Hội lấy chồng xa.... mới sáng sớm mà trời đã nắng nóng khủng khiếp, em lại đi làm qua đường Trường Chinh nên lúc nào cũng trong tình trạng sợ tắc đường, trời này mà tắc đường chắc chết mất
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Chắc hội này mỗi mình lên muộn nhất. Năm nay về quê chồng, nắng quá ở cố thêm một ngày sợ lên HN đông đúc đâu cũng toàn bê tông lại nóng hơn.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... chuẩn đó ah chứ em thấy ngoài bến xe đông đúc nắng nóng chen nhau hic chật chội khổ lắm bác chắc mới lên ah bac có quà quê ko đới
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Thời tiết này chen chúc ở bến xe nghĩ đến chẳng muốn đi đâu cả. Hic. Nhưng mà cứ về quê lên lai thích tha đồ mới chít chứ
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hôm đấy zai nhà bác họp cả ngày vừa về bị vợ kêu đi đưa hàng nên phải về luôn. Hôm đó tiện thì mang cho nàng, chứ tuần này nhà bác có hàng bán đâu mà thắc mắc thía
Ðề: Hội lấy chồng xa.... EM hôm 30/4 về sớm nên xe cũng ko đông lắm, vẫn được ngồi 1 mình 1 ghế đàng hoàng...
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Em vào nhà mình điểm danh . Hihi lâu kô vào nên kô cập nhật được tình hình gì cả
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Trưa nay lượn đi ship đồ cho khách, đội mỗi cái mũ bảo hiểm, không áo chống nắng, không kính , không bịt mặt...Giờ về thành con chuột đen rồi...huhu
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Gọi mẹ này là sư phụ luôn nè.Mình đi ăn bún đậu ra đường một quãng mà đã sợ phát khiếp,nóng và nẵng kinh khủng..............
Ðề: Hội lấy chồng xa.... 10h nhà em mất điện, em đi chợ rồi đi ship ở gần luôn, về nhà cũng rát hết cả chân. Sợ cái mùa nì thế. Ăn bún đậu ở đâu thế bác? Ỉn nhà em cũng suốt ngày đòi ăn bún đậu chấm mắm như hôm em làm ý, khổ thế.
Ðề: Hội lấy chồng xa.... Hehe,mang cơm đi rùi n mà lại bị dụ dỗ đi ăn bún đạu mắm tom ở cái cửa hàng gần cty,chỗ Nguyễn Tuân ấy,nghe mấy chị ấy bảo ngon lắm mà ra hôm nay là lần thứ 2 rồi quán vẫn sửa,lại phi sang Hoàng Đạo Thúy ăn,hihi. Ỉn thích ăn thì mẹ chịu khó làm cho con ăn,BIn nhà c thì lại chả ăn món đó nên nếu hai bố mẹ thích ăn thì vẫn phải nấu món khác cho con ăn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... nóng và nắng khủng khiếp, e tưởng em ngất giữa đường chứ. Đã hẹn bạn í chiều tối em ship cho, mà bạn í cứ điện lên điện xuống bảo ship luôn,cần luôn nên e phi ra đường giữa cái nắng nóng thế này. Đang ngồi điều hòa, phi ra ngoài tưởng mình bị đi đày chứ. bún đậu mắm tôm ở đâu ngon thía bà ơi...chẹp chẹp... lâu rồi không ăn
Ðề: Hội lấy chồng xa.... em đi về, ngồi điều hòa mát được nửa tiếng rồi mà chân tay mặt mũi vẫn còn thấy rát í