* Ảnh ọp ẹp hôm qua. Tớ post hộ Hoa. 1. Thủy X và Minh 2. Minh Anh, An, Ngọc momo 3. Ngọc Bin, Hương nhím thỏ 4. Hoa và Thoa 5. Hai bà bầu, Bình Lola và Trà 6. Minh Sếu và hot girl (Lâu lắm Sếu mới đi ọp trưa với bọn tớ nhỉ) 7. Hạnh và My 8. Phương đang nói gì ý nhỉ 9. Quà Đà Nẵng của Hoa 10. Hạt hướng dương của My nhé 11. Toàn thấy đũa là đũa nhỉ 12. Tập trung ăn uống P/S: Nhưng mấy cái ảnh chụp món ăn đâu sao không thấy Hoa gửi cho tớ nhỉ
GHÉT GHÉT GHÉT. Cứ nhìn thấy ảnh là GHÉT huhuhuhu, Rõ dàng là mình đã chuẩn bị sẵn sàng thế mà. Hix. Báo cảo cả nhà sáng nay tớ bắt đầu uống trà giảm béo nói chính xác hơn là " GREEN COFFEE" MADE IN USA đấy là ghi trên bao bì vậy có khi MADE IN CHINA. Uống giống càphê sữa loãng, thấy ngậy ngậy có vẻ như có nhiều bơ ( đấy là tớ nghĩ thế) Tuy nhiên tù lúc uống đến bây giờ lúc nào tớ cũng cảm thấy nôn nao, nhạt mồm nhạt miệng nên tớ cứ phải ăn vặt, kết quả là mình tớ chiến hết 1 bát bún riêu+ốc (sáng) buổi trưa thì ăn hết 3lạng tôm hấp + một kilos ổi găng. Có khi nào trà này dùng để tăng kilos không nhỉ huhhuhu? tớ muốn giảm béo cơ mà huhuhuhuhu
uống sáng trước bữa ăn 30 phút !!!!! Chắc bà mua nhầm trà tăng cân rồi ! Có ngừoi uống 2 hộp giảm được 5 kg đấy ! Cố lên nào
Bà Mai này sau lần ọp đầu tiên của HR cách đây mấy năm thì lặn một hơi chả thấy đi nữa. Hôm nào đi giao lưu với các bạn đi nhé
>>Các bà đặt bánh: Tớ post lại DS đặt bánh lên đây nhé. Có gì sai sót thì nhắn lại để tớ sửa. 1. Trà: 60 chiếc 2. Hạnh: 60 chiếc 4. Ngọc Bin: 60 chiếc 5. Thoa: 20 chiếc 6. Minh Anh: 20 chiếc 7. Ngọc momo: 40 chiếc 8. Minh bon: 20 chiếc 9. Hoa: 30 chiếc 10. Thủy X: 20 chiếc 11. Hot girl: 20 chiếc (Thủy phải cảm ơn Trang nhường suất cho nhé). Tổng cộng 350 chiếc. Trưa thứ 2 lấy bánh nhé. Đề nghị các bà thu xếp đi ọp để lấy bánh. Địa điểm: gần cơ quan Trà. >>Bình Lola: Cho bọn tớ gửi lời cảm ơn anh xã trước nhé. Dành cả ngày nghỉ để làm bánh cho bọn tớ.
Tớ cũng chung câu hỏi với nhà Ken. Theo suy luận thì mọi ng đặt bánh ngọt chồng Lola làm đúng ko? nhưng có những loại bánh gì? hôm ọp sn ở FPT thấy mọi ng khen bánh sukem có nhân gì gì đó mà hôm đó tớ chưa được nếm thử. Nếu có thì cho tớ đặt bánh đó nhé hihi
tôi cũng ko biết vụ đặt bánh. Bà nào hảo tâm thì cho xin mấy cái nhé ! All: bà Thanh đang bị sốt xuất huyết, có ai biết nhà Thanh không? Mai tôi rảnh, tính qua thăm bà ý một tý. Ai đi cùng ko?
Cả nhà góp ý cho tớ vụ này nhé! Tớ định đăng bài bên thực phẩm và đồ dùng gia đình nhưng không biết thế này thì đã hợp lí chưa mọi người cho ý kiến nhé. Chào các bố các mẹ. Mình lần đầu tiên bán hàng online nên mong mọi người ủng hộ mình. Mình hiện ở HP và một tuần sẽ mang hàng lên HN giao vào cuối tuần thứ 6 hoặc thứ 7. Chả cá thu ngon giá: 180k 1kg( cái này gia chủ tự làm Mực ống tươi ngon giá:100k 1kg( ko kể to nhỏ vì dù to hay nhỏ thì tươi sống vẫn ngon nhất) Tôm sú to sống giá: 200k 1 kg Chả Mực giá : 200k 1 kg Bề bề sống giá: 220k 1 kg Tạm thời ship hàng thế đã có thông tin gì sẽ bổ sung sau.
>>Hương mẹ Sơn:Tớ ít mua trên mạng nên cũng không rõ giá của ấy có rẻ hơn các nơi khác không. Nhưng tớ thấy có mấy điểm cần quan tâm thêm. 1. Giá của ấy đã tính ship chưa? Vì các mẹ trên diễn đàn thường muốn ship đến tận nơi. 2. Nếu chấp nhận ship thì ai sẽ là người ship? Nếu ít khách thì còn có thể xoay sở được chứ nếu đông khách thì thời gian cuối tuần gấp gáp mình ấy có ship được không? 3. Ấy có thể gọi điện hoặc chat riêng với An hoặc Bình Mộc. Các bà ấy đã và đang kinh doanh qua mạng rồi nên sẽ rành hơn tớ. Nhưng có thế nào thì bọn tớ sẽ ủng hộ ấy >>My, Bình Mộc, Phương: Bánh là đặt chồng Bình Lola làm. Bọn tớ chỉ đặt hai loại là su kem nhân sô cô la và su kem nhân chanh leo. Cả tuần anh ý mới được nghỉ ngày chủ nhật nên chỉ có thể làm số lượng vừa phải thôi, còn thì anh ý phải nghỉ ngơi. Bình Lola đã chốt số lượng 350 cái và không đặt thêm được nữa Thôi, để tuần sau lại đặt vậy. Lần tới ưu tiên những ai chưa được đặt. Thêm nữa là chủ nhật anh xã cũng huấn luyện Bình làm bánh nên về sau nếu thèm ăn thì có thể đặt Bình làm. He he. >>Phương: Thanh bị ốm có phải nằm viện không hay ở nhà? Hôm qua bà ý chỉ nhắn cho tớ là không đi ọp được chứ không bảo là bị ốm. Hic. Không biết hai đứa nhỏ thế nào, nhà neo người quá. Sáng mai chắc lại loa xem có ai đi được không.
Thế người mua yêu cầu ship ở đâu cậu cũng ship à? HN rộng lắm nhé, có những địa chỉ rất xa đấy! Còn nếu trong giá đó đã bao gồm ship đến mọi địa chỉ ở Hà Nội thì cậu ghi là free ship toàn Hà Nội 1 cho nó hấp dẫn Tớ góp ý thêm 1 điểm là cậu nên ghi là hạn chót nhận order hàng tuần là chiều thứ 5 hoặc thứ 6 chẳng hạn để cậu còn làm hàng và gom hàng để thứ 7 hoặc CN mang lên, như thế đảm bảo sự tươi ngon của hàng hóa!
Nhận sự góp ý của bà, tôi chỉ ship hàng quanh nội thành thôi mà có khi mở topic nhờ bà nào mở hộ tôi cho chắc.
HIhihi, Mẹ Sơn bắt đầu hả? cố gắng lên, tớ ủng hộ > Lúc đầu sẽ có nhiều vấp váp, sẽ rút kinh nghiệm dần dần, tuy nhiên vì mẹ Sơn làm sau nên cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo cả về sản phẩm, giá cả và dịch vụ... thì mới cạnh tranh được với các " đại gia" đã hoạt động lâu lâu tại LCM đối với mặt hàng thủy hải sản tươi sống này . Nghề làm dâu trăm họ cũng mệt lém, nhưng bù lại thì cũng vui nữa . Chúc bà thành công!