Ðề: Bếp Kún tầng 7 EM cũng sẵn lòng đổi cái gọi là khéo léo của em để lấy thân hình gió thổi cũng nghiêng của pác!
Ðề: Bếp Kún tầng 7 CHị vào cái link em post trang trước cho chị lắc í, em làm hoàn toàn bằng tay đấy. Bài này em sửa lại tí tí làm bằng máy cho bà Lắc bà í hết hỏi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ah, cái này ruột nó ko rỗng toác như cái bánh mỳ toa toa đâu mà hơi đặc 1 chút như bánh mỳ chuột ấy.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng Hồng Xanh 80 à? Già xế??? Nhìn cứ tưởng anh bẩy nhăm cơ. Chồng chị 79 này, cũng già, cũng nổ vang trời. Mày có nghe câu: trai Nam (Định), gái Hải (Phòng) ko? Lão sinh ra ở NĐ, lớn lên ở HP. khiếp ko? trước chị ghét thằng nào HP cực, thế chó nào lại phải nòng, dù mình cực kỳ cảnh giác rồi đấy. Hồi yêu cũng nổ lắm, nhưng lần nào cũng bị chị bóc mẽ nên giờ cạch, ko dám nổ lẹt xẹt trước mặt vợ, éo biết sau lưng mình có nổ với con nào ko thì chịu, chả quan tâm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chồng em cũng 79 cũng nổ mà thường có tý men vào mới nổ, còn bình thường đố dám nổ gì trước mặt em
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đêm qua mất ngủ, sáng nay em dậy nấu ăn sáng cho bố con nó ăn rồi cắp nhau đi học đi làm, xong em lại lên ngất đến 12h mới dậy, tại thằng bỏ mẹ nào nó gọi điện nhầm chứ khéo em ngất đến chiều quá. 12h mới ăn sáng, giờ mới ăn trưa. Hqua em làm sữa chua, thay men bình thường bằng men vinamilk nha đam, mùi vị thơm hơn hẳn, ngon lắm, sữa cũng đặc sánh, úp ngược ko đổ. Ko hiểu sao em ghét làm sữa chua bằng máy cực, em thích ủ bằng cái nồi cơm điện cũ nhà em. Kể cả làm phớ hay sữa đậu nành cũng vậy, em tận dụng cái máy xay sinh tố thôi, lúc nào hỏng thì tính sau, giờ cứ tận dụng tối đa hết công suất những gì mình có. Ai cũng như em thì nền kinh tế chậm phát triển nhỉ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hehe… nhìn bánh chị mày tưởng là cho vừng đấy, đang định tối về đổ vừng vào Mà ngu si nên cứ pải hỏi cho chắc, chứ ko làm hỏng là lần sau sợ chả dám làm tiếp đâu… kekeke
Ðề: Bếp Kún tầng 7 BÁc Jly, Chồng em xấu như củ ấu trên rừng và cái mặt gầy gò khắc khổ trông già chát chúa...Em thề em nói thật 99%....Có 1 giai thoại khi chồng em 25 tuổi, đưa em trai đi thi ĐH, chủ nhà hỏi chồng em bao nhiêu tuổi , chồng em bảo 30 , thế mà chủ nhà phán 1 câu : Chú 30 mà trông vẫn già..... Chồng em thì khác mấy ông kia, đến tán em ăn mặc lôi thôi, nói chuyện thì tưng tửng rất hợp cạ, ko có vẻ gì là tán cả...Ngày í chồng em cũng có tí ti chức trong công ty, lương cũng tàm tạm mà ko kể bất cứ chi tiết gì...Lấy nhau em khám phá dần dần và thề với chị là càng khám phá lại càng thấy ông ấy trên cả tuyệt vời...may xế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ơ thế không em nào cứu chị à, em nào tình nguyện up hộ ảnh off bếp Nam để chị email cho cái
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh, còn khám còn phá được là tốt, nhiều lúc chị bảo chồng chị lá phá xong rồi thấy bắt đầu chán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hợp đâu mà hợp, tôi cũng ghét zai 79, nói phét chém gió kinh…. Ngày trước có mấy lão chơi cùng chồng tôi ( học khóa trên vì lão nhà tui 81), tui ghét cực kỳ luôn ý…. Sao cứ thấy hãm hãm… ( sorry các chị có chồng 79, vì e chỉ đang nói nhưng người e đã gặp thui nhé )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em đang lội bằng đt. Nếu 5 ph nữa ko có đứa nào up hộ chị thì mail cho em em up cho.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 ngày xưa c bảo thẳng với lão, hồi chưa yêu í: em ko thích yêu ai bằng hoặc hơn 1 tuổi, phải chênh ít nhất 5 tuổi trở lên. Ko bao giờ chơi với zai HP chứ đừng nói là yêu. Thế mà lão vẫn xấn vào mình đỡ ko nổi, hehe.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hê hê, bạn chồng chị thì đúng là chém gió khiếp nhưng được cái chồng chị thì không.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 He chồng tôi chưa bao giờ chém gió với tôi nhất là hồi yêu ko thì đi đời từ lâu rồi tôi biết ông ý chém gió là khi bù khú với bạn bè thì chém gió kiểu quen người nọ người kia có tiếng tăm kiểu thế. Mà đúng là quen thật nhưng ko đến mức nói là ngườ ta giúp ngay thôi