Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Bà vào trang này xem http://www.hotdeal.vn/ha-noi/lau-bang-chuyen-h3-hotpot-and-grill_4090.html chỗ này có đc ko nhá? nếu đc thì chốt hạ luôn đi kmooiooix người 1 ý kiến thì biết khi nào gặp mặt nhau đc.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi đây tôi đây. Thế danh sách vẫn chưa chốt được bao nhiêu người hả các bà. ăn BF được đấy. THoải mái. Hoặc lẩu cũng được. Cái gì mà khi gắp ko phải nghĩ ngợi là OK. Tình đầu người mà ra thôi.Tôi đang nghĩ bụng các bà bảo tôi mang con đi cùng. Nếu đi ăn lẩu tôi vừa ăn vừa bế con à. Dại gì.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hay chiều nay các bà trốn cơ quan đi cà phê buổi chúng mình bàn vụ này đi. hehe. Bà nào ở BigC ko ra uống caphe. Tẹo tôi ra đó có việc. Nắng quá
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Nhà này có khi tôi với Bà máu nhất ấy nhể? Bà chạy nhiều cho dễ đẻ bà ạ.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Ờ, chỗ này được đấy. Chốt đi. Bà này ghê chưa, tôi bế cho bà ăn ))) Mà bà lôi kéo thêm cái hội buổi trưa đi. Rồi chốt nốt địa điểm là Ok
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Lúc trưa đến giờ chả thấy bà đâu đang định gọi thì đã thấy thò cái mẹt roài. Nắng quá bà ơi, tôi từ sáng đến giờ sinh hoạt tại chỗ đây này.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? tiôi ko biết chốt danh sách buổi trưa thế nào đâu. Các bà cứ chốt đi nhé. Tôi nhiệt tình ủng hộ. Cái vụ ăn uống, họp hành tốn kém giấy bút quá đi mất. Bà nào tranh thủ mua bỉm, mắc áo thì đặt luôn nào để hôm tới tôi mang đi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Cái vụ này thì tôi chịu roài. Mà hôm tới ộp, bà mang tôi ít bỉm đi nhé. Bỉm bobby loại trần ấy bà có ko. Cho tui size XL. Thằng cu nhà tôi dùng bỉm tốn quá. Hic Thì tôi vẫn thế mà. Chả thế mà thằng trước tôi đẻ chả đau gì, chỉ đau khi khâu vết rạch thôi ^^.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Hội Heo ở đâu cũng thấy máu ăn, chỗ nào cũng chủ đề ăn uống rộn ràng khắp nơi, sợ các bà thật. Nắng thế này đi để thành heo thui à?????\ Tôi đang trong thời gian có mấy việc phải giải quyết không đú theo các nàng được. Thi thoảng vào đây buôn bán với các nàng được thôi.
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tôi đang mong có thêm cô công chúa nữa để ủng hộ bỉm cho bà đây. Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Cu nhà bà đc mấy tuổi mà vẫn dùng bỉm thế? Bà vỡ kế hoạch ahf?:-k:-k:-k
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Tự làm thạch đen sương sáo 18-06-2010 11:06:07 | In bài viết Mẹ Kún Kín Thạch 2 tầng sữa và dâu đẹp cực Thạch trà đường vừa thơm vừa mát Thạch Kiwi mang mùa xuân trở lại Thạch cà phê Latte Thạch cam vàng lung linh Hương mùa hè trong thạch trà xanh Thạch cà chua bổ sung vitamin Thạch dưa hấu ngon tuyệt Thạch kem chanh dây Lâu rồi em chả dám ăn món thạch ngon miệng này ngoài hàng vì không rõ nguồn gốc và khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Giờ thì khỏi lo nữa, tự tay làm vừa yên tâm, vừa thích thú. Làm món này chỉ mất 15 phút là xong và chỉ tốn kém 12 ngàn đồng mua nguyên vật liệu. Nguyên liệu: - 1 gói bột thạch sương sáo cái này có bán khá phổ biến trong Nam nhưng bây giờ có thể mua ở Hà Nội. - 100g đường - 1 bát nước 750ml - Cái này nên có thêm chút hoa nhài, em không kiếm đâu ra hoa nhài nên dùng tạm nhánh bạc hà để trang trí Cách làm: Đổ bột thạch + đường vào bát nước Khuấy đều hỗn hợp trên đến khi tan hết Đổ hỗn hợp trên vào nồi đun nhỏ lửa tới khi hỗn hợp thạch sôi Khuấy đều tay đến khi hỗn hợp đặc sánh lại thì hạ nhiệt , đảo thêm 3 phút nữa thì tắt bếp Đổ thạch ra khuôn Chờ thạch nguội đổ ra đĩa Tiện có nước sấu ngâm, em ăn chung với thạch luôn. Ngày còn bé, thạch là món quà rẻ tiền mà lại rất ngon ngọt, vẫn nhớ mỗi lần làm gì đấy hài lòng, mẹ cho 2000 ra chợ mua 1 lạng thạch về cắt cắt rồi pha nước đường ăn uống rất hỉ hả. Hôm nay mời mẹ ăn thạch tự làm cho mẹ ngạc nhiên. Bài và ảnh Mẹ Kún Kín Xem thêm tự tay, tự làm, ở hà, ăn chung, nbsp, ngon miệng, hỗn hợp, hoa nhài, pha nước Chia sẻ bài viết của bạn qua: Tự làm thạch đen sương sáo 18-06-2010 11:06:07 | In bài viết Mẹ Kún Kín Thạch 2 tầng sữa và dâu đẹp cực Thạch trà đường vừa thơm vừa mát Thạch Kiwi mang mùa xuân trở lại Thạch cà phê Latte Thạch cam vàng lung linh Hương mùa hè trong thạch trà xanh Thạch cà chua bổ sung vitamin Thạch dưa hấu ngon tuyệt Thạch kem chanh dây Lâu rồi em chả dám ăn món thạch ngon miệng này ngoài hàng vì không rõ nguồn gốc và khâu vệ sinh an toàn thực phẩm. Giờ thì khỏi lo nữa, tự tay làm vừa yên tâm, vừa thích thú. Làm món này chỉ mất 15 phút là xong và chỉ tốn kém 12 ngàn đồng mua nguyên vật liệu. Nguyên liệu: - 1 gói bột thạch sương sáo cái này có bán khá phổ biến trong Nam nhưng bây giờ có thể mua ở Hà Nội. - 100g đường - 1 bát nước 750ml - Cái này nên có thêm chút hoa nhài, em không kiếm đâu ra hoa nhài nên dùng tạm nhánh bạc hà để trang trí Cách làm: Đổ bột thạch + đường vào bát nước Khuấy đều hỗn hợp trên đến khi tan hết Đổ hỗn hợp trên vào nồi đun nhỏ lửa tới khi hỗn hợp thạch sôi Khuấy đều tay đến khi hỗn hợp đặc sánh lại thì hạ nhiệt , đảo thêm 3 phút nữa thì tắt bếp Đổ thạch ra khuôn Chờ thạch nguội đổ ra đĩa Tiện có nước sấu ngâm, em ăn chung với thạch luôn. Ngày còn bé, thạch là món quà rẻ tiền mà lại rất ngon ngọt, vẫn nhớ mỗi lần làm gì đấy hài lòng, mẹ cho 2000 ra chợ mua 1 lạng thạch về cắt cắt rồi pha nước đường ăn uống rất hỉ hả. Hôm nay mời mẹ ăn thạch tự làm cho mẹ ngạc nhiên. Vậy chiều t7 là đi ăn lẩu BC tại Số 66 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Các bà ơi chốt lại là sẽ ăn ở đây nhé. tình hình nhà mình tập trung cùng vào nhé
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Cho e bon chen với nhé, e tuổi tý nhưng hay chơi với các bạn tuổi Hợi. hihi
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Mắc áo nhà tôi nhiều lắm rồi. Hôm lắp cái giàn phơi thông minh nó khuyến mại thêm 20 cái đã dùng đến đâu. Buôn bán cái này ko có lãi bà chuyển sang bán cái gì ăn đc ấy tôi ủng hộ. Hehe
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? quên mất lúc copy bai làm thạchko xóa,tặng các mẹ công thức làm thạch luôn nhé
Ðề: Các mẹ tuổi Quý Hợi ở đâu rồi? Đâu đâu mang ra đây cho tui hóng với, tui đang muốn trổ tài cho chồng con đơi.