Ðề: Bếp Kún tầng 7 1 package là 250K (có 6 gói nhỏ), mỗi gói nhỏ dùng làm men cho 1 lít sữa . Sau đó mỗi lần mình để lại 1 hộp làm men cho lần sau (tức là gây đến đời Fn ý nhờ). Nhưng chắc độ 10 lần cũng nên thay = men gốc cho nó đảm bảo nhờ. Thế nên chị nghĩ cứ 2 người share nhau 1 pack là hợp lý. Dùng hết lại mua tiếp chứ để lâu sợ cũng hết date
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng thế c nhỉ, em thích tóc này của chị hơn, ở ngoài bồng bềnh lắm, k ẹp xuống như thế, mắt to 2 mí chớp chớp nữa chứ, haizzzz kẻ ăn k hết ng lần k ra.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bắt phải ăn chứ, tốt cho tiêu hóa mà. Xay cùng hoa quả or hoa quả cắt nhỏ rồi đổ sữa chua vào, thêm tý sữa đặc thành hoa quả dầm ý. Xã nhà tôi rất thích ăn sữa chua vợ làm, nhưng từ hồi bị nhớt tôi ko dám làm nữa. Giờ đang mong có men để làm cho ông ý ăn. Thằng nhà tôi bình thường chứ ko bụ bẫm đâu (nói chung là ở mức TB) nhưng mặt nó giống bố mẹ nên tròn như cái đĩa ý
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị Đẹp...CHị giống chị Pôn, nhìn ảnh ko đẹp...mà cái tóc mới làm chị trông như cô gái cách đây tầm 20 năm( ngày í có mốt tóc cắt tròn này mà) CHị CHi CÒm, cu con nhà chị trộm vía trắng và đáng yêu quá...Em cứ tưởng cu í phải lớn lắm cơ nhưng sao mới có ít răng thế nhỉ? , thế anh í được bao nhiêu tháng rồi ạ...kém cu Mít nhà em ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tất nhiên là kém con nhà em chứ, nó còn 3 ngày nữa mới tròn 10 tháng mà. Mọc 2 răng từ hôm tròn 8 tháng xong chả thấy lên tiếp gì cả. Hôm nọ đi khám ở HN, chị xen BS cho làm xét nghiệm xem có thiếu Canxi ko thì ko thiếu , chả hiểu sao ít răng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 250k/1 hộp gồm 6 gói (10 gói giảm còn 225k, ko mặc cả được hơn được hơn), 1 gói đi với 1 lít sữa. Bác cần nhiều hay ít, nếu bác lấy ít thì em share với bác, còn ko thì em lấy riêng cho bác 1 hộp
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sữa chua em thấy nên làm lắm, vì ngày nào cũng ăn mấy cốc, làm ăn liên tục sướng lắm. Phớ thì thỉnh thoảng cho vui thôi, làm 1 mẻ ăn toàn thừa, em toàn bỏ đi một ít.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Èo, bếp Nam lần này ọp đông thế? Bà Bằng Lăng xinh thế. Em Solei cũng xinh nhưng ảnh này khác quá, chị thích cô gái lộng lẫy hôm ra HN cơ. Chị Mầm vẫn xinh mà. Lâu lắm mới lại nhìn thấy chị Matt, lúc nào nhìn chị cũng vui , chị chuột thì vẫn thấy giống chị Hoàng Anh. Lúc nãy em vừa vào bếp làm sữa đậu nành, 1 nửa để uống, 1 nửa làm đậu phụ cho con ăn. Bà Chi còm ơi, cu nhà bà xinh quá, tôi thèmmmmmm... Mà sao mọi người làm sữa chua bị nhớt là sao? Tôi toàn làm của vinamilk, chả sao cả, đặc lắm í. Tị tôi úp cái sữa tôi mới làm cho xem. Tôi bị bệnh cái gì ko làm được là tôi phải chinh phục cho bằng được, mua nhiều tốn tiền lắm.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em test resize hình cái. Nghe các bác than ko biết up hình làm em tò mò muốn test thử. Đây là tình yêu của em ah
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế đăng ký 1 hộp để chị với bác Phớ chia nhau Ỉn nhé. Chị em mình bù trừ tiền mứt trùn với men
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Mầm mí các bác bếp Nam ơi, em đang fải giải quyết cá thu và trái cây đây, mua mang lên Sg mà cuối cùng ko đi đc
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vác sách đến bạn share cho tý bí kíp. Cu nhà tôi cứ gần đến giờ mẹ về là nó hịch hich ko yên, mẹ về là khóc váng lên đòi theo, chưa kịp thay quần áo rửa mặt gì mà vào nhà tắm rửa mặt nghe tiếng nó khóc xót ruột lắm ý. Toàn phải vội vàng phi ra với con, hoặc là về là phải trốn vào nhà tắm luôn ko để cho nó nhìn thấy cơ. Bố nó về nó cũng xoắn quẩy đòi bế ý. Sáng thì hơn 6h là dậy rồi lăn ra kều kều bố mẹ dậy chơi cùng. Vụ sữa chua: đặc thì có đặc nhưng nhớt lắm, nhiều mẹ bị thế lắm. Hôm nọ có mẹ bảo đun sôi sữa tươi lên rồi để ấm còn 40 độ mới hòa men sẽ ko nhớt. Tôi làm y chang mà ko ăn thua
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Trộm vía, thằng cu nhà CC mặt tròn xoe thích thế. Mà bà xoắn vụ mọc răng làm gì, tôi thấy bọn mọc ít răng thì tròn mà mau biết đi hơn. Con nhà tôi 14 cái răng, chả để làm gì