Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi, hôm nay e lần đầu tiên đi ọp, nên cứ ngồi há mồm nhìn mọi người chém! Cảm nhận đầu tiên của em là ai cũng trẻ hơn tuổi, lanh lợi và hoạt bát. Kiểu của những ng phụ nữ hiện đại. Bà Minh Toàn: rất duyên, da đẹp. Chị Matt và chị Chuột: 2 ng chị này hiền lắm, nói năng nhẹ nhàng. Em FSolaid (sorry e vì k nhớ nick): trắng trẻo, cao ráo, xinh lắm, em đồng ý với bà MT khi nói rằng em này và chị VH gãi ghẻ cũng vẫn thấy duyên. Chị muonvao: kể chuyện hay nhỉ, nhất là chuyện cái trứng ốp la nhà chị. Còn em: chỉ ỏn ẻn ngồi nghe, gắp, ăn và uống.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Vâng, em làm cũng siêu đặc nhưng xúc được đến miếng thứ 2 là thấy nhớt, ngày trước làm mãi có sao đâu. Từ ngày nghe tin các hãng sữa chua ko ủ cho lên men tự nhiên mà dùng gelatin là y rằng bị nhớt luôn
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chuyên gia mà cũng bị nhớt thì chắc Jly cũng bị nhớt mà ko biết. Mà nói thật là chị cũng chẳng hình dung ra như thế nào thì gọi là nhớt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Còn chị Ú Bịp nữa chứ, c ngồi xa nên e k nói đc gì với chị, hơn nữa là đang mải há mồm nhìn MInh Toàn chém. Với lại chị lấy cái nick Ú nên e nghĩ chị Ú lắm, khi nhìn thì hơi bất ngờ, tóc xì tin, ng nhỏ nhắn.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À quên cả nhà có thấy cái tóc lởm chởm của thằng nhà em ko. Chả là nóng quá nên em cắt tóc cho nó (em đầu tư cái tong đơ 520K), em cắt nhưng trình độ em còi quá nên đầu thằng bé nham nhở. Ông nội nó bảo với bác GV là cắt cho thằng bé cái đầu như chó liếm Ông ngoại thì lên nhà chơi thấy cái đầu cháu thế gọi điện chửi em tơi tả. Bố nó tối về nhìn con chỉ dám phán 1 câu: mất cả xinh của em. Thế nên cuối tháng này em sẽ bế cu ra hàng (mang tong đơ của nhà theo) để thợ họ sửa cho nó cái đầu.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hí hí hí trán nó giống chị em ah, với lại cái mũi tẹt nữa. Cũng may mắt to giống bố, chứ lại ti hí như mẹ thì buồn lắm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tốn kém quá, phải tay em chỉ cần 1 cái kéo cắt tóc mua ở Hà Xuân 100k cắt 6 năm nay chưa cùn. Bố con nhà nó đều tự nguyện để em cẩu đầu trảm
Ðề: Bếp Kún tầng 7 À tôi cũng chả xoắn đâu bà ạ. Quên mất ko hỏi thăm. Sao bảo hôm qua cho cu đi học ngày đầu tiên hả ? Trời này cho đi học tội lắm bà ơi. Ko nhờ ai trông được cho đến tầm tháng 9 rồi đi cho mát à
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Cô thì ai dám sánh, chị trình còi đến quần con bé con lỏng chun mẹ còn ko thay cho. Bà ngoại lên chơi điên tiết lại cầm về bà làm. À con bé nhà em cũng 2011 à, sắp 1 tuổi chưa ? mà hình như cai sữa rồi nên gửi ông bà bét nhè đúng ko. Cu nhà chị dính mẹ lắm, ko đi đâu nổi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hôm nay chị đã mang sẵn balo đi đựng cá thu, rau với cả mì. Thế mà có mỗi mì của bác Đẹp, hic
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nóng quá, em mời cả nhà bát chè đậu ngự hạt sen nấu đường phèn nhé. Nấu xong quẳng vào tủ ướp lạnh, đi làm về việc đầu tiên là em phi ngay vào tủ ôm lấy hộp chè húp đến soạt, chả cần thìa cốc, thơm thơm mát mát tỉnh cả người
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhìn bát chè của Ỉn mà thèm quá CHỗ chị đang mùa sen thì fải, thấy bán hạt sen tươi quá trời. Chị hay mua vèấu với đậu xanh cho chồng ăn, chứ chị ko chịu đc mùi của hạt sen
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em thấy hầu như các mẹ lôi con ra xén tóc (nhất là lúc bé) thì kiểu gì cũng đều nhận được câu: như chó gặm, ha ha ha 2 đứa nhà em 8-9 tháng là em cai hết rồi, cho nhàn, em sợ cảnh con bám riết rồi vật vã thọc tay vào sờ ti lắm, chứng kiến nhiều từ nhỏ đâm hãi. Con bé con nhà em đến 30/5 này là tròn tuổi đấy
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác Đẹp với em Sky cứ bảo chị bán rau em ah, hahaha. Cứ bữa nào plan đi ọp là chị ko hẹn với khách hàng để chơi quần jeans áo thun cho thoải mái. Thành ra hình ảnh của mình là mụ bán rau, dù chính xác là mụ … bán máy tính, hehehe. Chả có lẽ hôm nào ọp cũng phải diện nhỉ. Nhưng ọp toàn chị em, diện đẹp cũng chẳng đong đc ai, hơi phí, hí hí hí
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con nhà tôi hôm qua đi học nửa buổi thì lên cơn sốt đùng đùng, phải đón về. Hôm nay lại ở nhà rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 mày ngồi im đi, ai cũng như mày nữa thì cái bọn bán tông đơ và cắt tóc chết đói nhăn răng à, sợ mày quá Ỉn ạ
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Sky nó bảo nó thích chị cười tít mắt ah, thực ra ko phải nó khen chị, mà chẳng qua nó đá đểu chị mắt hí, cười cái là còn 1 đường chỉ thoai ah.