Ðề: Bếp Kún tầng 7 Úi, lần đầu tiên em thấy có người bảo ko thích mùi của hạt sen đấy, em dùng sen khô của Huế chị ạ, ngoài này chưa có sen tươi, bây giờ mới thấy đầm sen gần nhà bố mẹ em ra lá
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Bác đúng là cẩn thận và dìm hàng...Tóc nó thế mà bác bảo chó liếm...Con nhà em còn ko tốn 1 đồng nào vì ít tóc...Vài tháng mới phải vác 2 đứa sang nhà đối diện có bác cắt tóc...bác í xoẹt cho cái tông đơ, 5p sau xong 1 đứa...15p là dắt nhau về...Từ lúc đẻ tới giờ chưa tốn 1 xu tiền tóc cho 2 đứa VC em đi chơi 4 ngày, thằng anh lên bà ngoại, cu Mít ở nhà, ngủ tít mít ko nhớ nhung gì tới ai...hôm qua VC em về, nhảy vào ôm con vì nhớ nhưng anh í ko thèm vấn vương, gạt tay ra để còn tìm đồ chơi mới... Nhiều lúc con ko quấn quýt mẹ cũng thấy chán chán
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngồi im luôn P/S: từ rày đừng ai đụng chạm đến những lãnh vực mà em biết nhá, kẻo lại ngứa nghề
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ỉn ơi, có lần chị mua hạt sen tươi về nấu chè, mà cho vào nồi ninh mãi cũng ko nhừ, cứ sượng sượng ah. Sen khô thì ko bị như vậy bao giờ. Vậy là sao hả em?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Con nhà em chưa đc một lần ra hàng, có lần em dẫn ra đến tận cửa hàng rồi, nó phán: con muốn mẹ cắt cho con cơ. Ừa thì về mẹ cắt, mẹ cắt lần nào cũng nham nhở như lần nào, nhưng con tín nhiệm nên mẹ còn cắt dài dài .
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em khen thật mà, bác ấn tượng nhất ở nụ cười, nhìn bác cười cảm giác như cuộc sống chẳng có gì là khó khăn cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế hóa ra chúng chị từ rày phải im thin thít à, vì cái lĩnh vực gì mày chả biết, hê hê.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em nghi nó chém gió bác ạ, làm quái gì có ai mà cái gì cũng giỏi như nó nói được.....
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị cứ ngửi mùi ấy là như say xe ấy, ko bao giờ chị nấu mà chị ăn hết. Các bác bếp Nam ăn chè ở quán Ngon chưa? em thấy quán đấy bán chè là ngon nhất thôi
Ðề: Bếp Kún tầng 7 quá choáng ý chị ạ, e sợ con này lắm, nhắc đến j nó cũng biết, mà hôm nọ còn định cướp cái nick Thị Ngao của e mà bà Kún tặng nữa cơ, hãi hãi là gớm, thế quá m bảo cả Bếp im cho m chém, c thấy có cái j là m bảo m k biết đâu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thấy chè ở quán Ngon cũng bình thường mà. Chị rất thích ăn chè đậu đỏ có bỏ vỏ quýt khô vào kiểu của người Hoa, ăn thơm ngon lắm. Mà xe chè đó tối mới bán, ngay gần nhà chị, cái đường gì song song với đg Nguyễn Huệ, sau lưng Sun Wah ah, bác quên tiệt tên nó rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thích sen khô của Huế lắm, hạt nhỏ nhưng bở, thơm. Ngày xưa chị toàn được free hạt sen với tôm chua, giờ thì hết rồi.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 khiếp, nắng kinh nhỉ, giờ c toàn ngồi đến 4h45 mới đi đón con, về tới nhau cũng 6h, hức, nắng kinh hoàng