Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chúc mừng mẹ nó đón được con yêu. Chúc mẹ khỏe, con khỏe để 9 tháng 10 ngày gặp con yêu! Cả nhà ơi, đừng có hóng quá kẻo giống lần trước ná.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. cứ nằm yên đấy chả chè cháo gì sất,bao giờ phải được 5 tháng thì về đây chi sẽ nấu chìe cho mà ăng tẹt ga.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chít, chị hổng thích nghe nhạc mạnh lém..... Hờ hờ, hình như con 18 tuần mới bắt đầu được nghe em ạ, từ từ đâu có đó nhé. Khi nào có nhu cầu ới chị phải là okie liền mừ, hehe......
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. May mà mình vào kịp, vẫn còn biết lịch off. Cho chị xin 1 chân với Anna Dương nhé. @ All: Nghe các mẹ bàn rôm rả chuyện mang đồ gì mà thấy ngưỡng mộ ghê. Nhà tớ cũng vụng lắm, chả biết làm gì...hehehe..
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hê hê, lần này là chắc chắn đó mẹ samhh à. Yên tâm. Tớ cũng cho cả con bé đi cùng, để đến con biểu diễn người mẫu cho các bác, các cô xem.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ ơi cho em hỏi trong SG có Mơ ko ạ???? có ai biết ko giúp em với hiiiiiiiiiii em định mua tặng trong SG mà jo biết có ko? em muốn tặng Sấu nhưng đợi lâu lắm ạ nên mua tặng Mơ ạ
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. a nô a nô! Nhều món ngon quá ai hổng đi thì thiệt nha,mẹ con nhà mũi nhòm mồm đâu ấy nhỉ ?
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tưởng nặn mãi,thế thấy ọp nà ngoi nên à ?chỉ cần iem đến để các mịe sờ bụng thoai,các bà bầu thì chỉ cần vác bụng đến nà tốt rồi.
Bác Doanh ơi huhu em dễ bị bệnh k chữa đc rùi huhu Hôm qua em bị chảy máu cam, hôm nay lại bị chảy máu tiếp huhu Đã thế lúc nãy khạc đờm lại thấy là 1 cục máu Huhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. doc comment cua Bac Doanh va cac me em thay nhu duoc xa stress ay..nhung ma dao nay e luoi vao nha minh nen e gia di may tuoi ..thoi em tu phat minh ah.phat moi ngay e vao nha minh cham chi hon ah...nghe moi nguoi ban toi an uong ma e thay tui than qua ah..
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em nên khám ngay nhé! chị nghĩ em bị nóng máu đó em! cần khám để bổ sung một số chất cho đảm bảo sức khỏe nhé!!!
Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hihi xem phim hàn xẻng nhiều quá là em nghĩ ngay đến bệnh ung thư c ạ Mama em đang bắt em đi khám tổng quát vào ngày mai Nhg mà em cũng nghĩ chỉ là do nóng máu thui, bổ sung chất mát chắc là ok.E ăn khỏe ngủ khỏe thì chắc k có bệnh gì đâu
Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em bị nóng trong đấy,con trai cũng hay bị chảy máu cam lắm,từ hồi cho nó uống nhiều cam chanh cũng đỡ đấy em ạ,đừng ăn ớt nữa nhé.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hềnh như bác gọi mịe con cháu ợ? hé hé... mẹ con cháu đi chơi về nên đang phải cày kéo trả nợ khách hàng ợ hic hic... các mẹ t7 cứ đến đi ạ, mịe con cháu sẽ cố gắng đến nhưng chắc là muộn lém đới ạ huhu... Mẹ con cháu lại xuống cày kéo đơi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. hai mẹ con làm một chuyến xe buýt sang đây đi em,và chụp cái ảnh với cả hội nhà mềnh,với cả bác,bảo đảm về là có bầu liền.
Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. :axe::axe::axe: cái tội nghĩ lung tung và nghĩ "ngu". Oánh!!!! Đi khám xem thế nào, nghĩ lung ta lung tung, đánh cho cái nữa bây giờ.
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đừng oánh em mà, tội nghiệp... E đang sợ đi khám vì muốn có em bé, đi khám sợ bị uống thuốc huhu Mà đi khám tổng quát tốn kém lắm, lại mất tiêu mấy triệu, có bệnh đã đành, k có bệnh thì tiếc thôi rồi huhuhu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Các mẹ cho em hỏi tí ti, em muốn tìm chỗ soi trứng uy tín gần nhà (khu Cầu giấy) để đỡ phải mò lên tận phòng khám gần viện C, trước em hay soi ở đó vì có chị BS nhẹ nhàng mà soi cũng kỹ lắm, chửa Song thư em cũng toàn siêu âm chị ấy, năm nay chị ấy chuyển phòng tự dưng cho 1 ông (1 anh thì đúng hơn) siêu âm, nghĩ đến cảnh tụt ... trước mặt ông đấy là em lại thấy ớn ](*,), căn bản là cứ làm huỳnh huỵch chả nhẹ nhàng như chị kia, .. . nên em Sợ :-k, thành ra mỗi lần đi siêu âm lại thấy có lỗi với chồng,](*,) huhu.......... Mẹ nào biết giới thiệu cho em với, iem cảm ơn trước, tặng hoa luôn ạ (u)