Ðề: Bếp Kún tầng 7 Khai báo lý lịch trích ngang ngay, tên, tuổi, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, tài năng đặc biệt?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Em lội sắp hết tầng cũ rồi. Phát hiện ra bà CuCu bà ý bảo mình dê sớm, ghi sổ thù vặt rồi hehehehe Cười ngất với bà Kún, mỗi lần cắm hoa lạ nhớ bạn SP và bạn CuCu với câu Lục đục hihii. À, cái công thức của cái Ỉn, nhân 9 gì đấy, Ỉn ơi, biết công thức này chưa "Đêm 7, ngày 3, ngoài ra không kể" ???
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hnay e ngồi trên cty làm mà cứ thấy ong hết cả thủ... mai lại có việc pải support bọn nó, chắc cũng chả 8 được... bùn ghê
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Hic, bác làm em run quá, em rón rén trích chéo thôi. Ngày em ngoài Bắc mọi ng gọi em là Đào nhưng kể từ ngày vào Nam đổi tên là Mai cho nó hợp ạ. Em bằng tuổi với Sô và Lì trong bếp mình, nhưng mà gắn tên lửa vào mông cũng không theo kịp hai bạn này được. Số em nó lận đận tình duyên nên bjo em vẫn độc thân và đang sắp vui tính trở lại vì mới chia tay với tình yêu gắn bó hơn 5 năm qua. Hôm quyết định chia tay nta em buồn lắm, lên bếp đánh 1 bài rõ dài nhưng rồi lỡ tay nó mất hết. Giờ thì cũng còn điên điên lắm nhưng không còn nhiều cảm xúc mà kể ra được nữa.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Về đi, bạn cũng về làm osin đây. Mai lại đi ra ngoài làm việc khách hàng nên chắc cũng ứ buôn được
Ðề: Bếp Kún tầng 7 81 với 83 cũng hợp vì xét mệnh Mộc - Thủy. Còn 79 với 83 thực ra là ko hợp nhé, hợp tuổi nhg ko hợp mệnh, bọn bạn trai chị la oai oái vì toàn vớ phải 83.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Uh thôi, tớ nghe lời cậu tớ về, tớ ngoan thế tối cậu ét em ét cho tớ cái câu 7, 3 kia nhá, há há.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Đúng ah, e cũng thấy bảo ko hợp 79 mà, hợp với 81 hơn. E toàn tinh vi với lão nhà e là anh ko có e thì chả làm nên trò gì đâu... mà chết khô đấy... tinh vi tí Ah xong hqua bạn lão ý gọi điện hỏi thăm, hỏi xem con gái hay zai. Bảo là con gái, ông kia cười sung sướng vì 1 nhóm chơi thân với nhau mà toàn con zai, có mỗi ông ý có 2 con gái, nay có nhà e có con gái nữa nên có đồng bọn. E bảo nhà mình sẽ có 2 con gái nhé, các chị bếp Kún bảo nhà 2 con gái giàu đấy a ah , lão đang cười ngất kia
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhớt như dãi dớt lòng thòng ấy, tả thực thế cho cái cúc cu nó dễ tưởng tượng và hình dung ra là tại sao mọi người không mua men Vinamilk hay ba vì về ủ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị thấy chợ nhà chị có hạt sen Huế tươi rồi đấy nhưng không hỏi xem bao nhiêu 1 lạng.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Tối nay vừa xem thời sự nói đoạn đường nào nóng quá chảy cả nhựa đường ra, xe ô tô đi lún xuống. CHị lại nhớ ra hôm 1/5 chị đi vào Hà Tĩnh, cả 1 đoạn đường nhựa dài nó chảy nhựa đường nhoen nhoét; nhìn mặt đường như là đổ nước ấy. Ngồi trên xe mà cảm tưởng bánh xe đang đi vào bùn nhão ấy. Khi về rửa xe xã chị bảo nhựa đường nó vẩy hết vào chắn bùn xe. Nghe mà phát ghê nhỉ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chị Jly cho cả nhà xin cái công thức làm sữa chua với ạ vì em chẳng thích ăn sữa chua vinamilk lắm !
Ðề: Bếp Kún tầng 7 em 81 với 79 đây, mộc sinh hỏa đi đâu ai cũng bảo hợp lắm hợp cực vậy mà vẫn bỏ nhau như thường
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chào cả nhà từ Paris, chị đã về tới nhà bình an vô sự, hàng họ trót lọt hết. Đang nóng chảy mỡ ở HN vừa tới bầu trời Pháp âm u thấy chán, nhiệt độ 10 độ, thế là váy bướm của HN lạnh sun vòi trông rất thê thảm, may mà chuẩn bị sẵn cái áo khoác chứ ko thì môi trên môi dưới đều xám ngoét. Chồng thấy vợ về mặt đã buồn rồi, hì hục xếp đồ ra một mình, vừa mới tắm rửa thay quần áo cho hết mùi HN rồi phải đi chợ đây. Có một ngày mà bếp tăng chóng mặt, ko biết tối nay chị có đủ sức lội ko nữa, buồn ngủ quá.