Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cầu giấy thì mẹ nó đi quá xuống 74 Trần Bình đi. thấy các mẹ nhà mình Sa ở đó nhiều và đều khen mà hii em cũng Sa thai ở đó và thấy Ok nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Hihi nhất trí 2 tay 2 chưn cho hội Ngất ngất nhé
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Ui chồng em chịu khó vậy. Chồng chị chỉ ăn hàu chín thôi, hàu tái chanh ko dám ăn, mà khổ bụng chồng chị cũng yếu nên khiếp vía luôn.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị Samhh làm bảng tên đẹp quá, cho lên chữ ký đi chị ơi. CHị còn làm đc nhiều đĩa nhạc bầu nghe nữa, em mong: chị làm ngay cho chị 1 cái và sau đó đến lượt em nha, hihi
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo bác D cùng cả nhà. Em vừa đi sâ 4D mốc 18w về. Mọi thứ đều bt. Con Gái nặng 212g rồi. He he.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. tót quá rồi,sau này chắc cũng xinh giông mẹ thui.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thằng cha bác sĩ nó làm huỳnh huỵch là vì :ló quen làm như thía với vợ ló roài. Đến bác đây mỗi lần đi soi u xơ tử cung ,cũng toàn phải soi đầu dò,mà chồng cứ hỏi nà : Nam hay nữ ? Đương nhiên là nam rồi. Tại sao ?. Em thích thế............... Eo, mẹ mày kinh nhể ? Sao lại kinh ? Thế không ngượng à ? Người ta là bác sĩ. Nhưng lắm thằng dê lắm. Thế hả ? Em chưa gặp thằng lào. Dê thì nó có làm được giề đâu ? Nó sẽ làm lâu hơn bác sĩ nữ. Sao anh biết ? Đàn ông mà. Anh cứ suy bụng ta ra bụng người. Anh mà làm bác sĩ á ,thì có ngày chết con người ta. Chết là chết thế nào ? Có khi người ta còn cảm ơn anh ấy chứ ? Tại sao ? Vì đi soi thì 1 mà về thì 2 ấy chứ còn giề ,bố là bố hay thương người lắm ,thấy ai khó khăn là bố : [giúp đỡ liền ]. Eo ơi dê thế ? Vì thế nhìn mặt anh ,bố người ta cũng chẳng dám cho anh làm bác sĩ,nhất là bác sĩ sản,lại chuyên đi soi cái anh đầu dò. Hắn nhìn chị có vẻ khoái chí lắm,cứ như là trả thù được vợ ý,vì chị bảo thích bác sĩ nam mà,ngâu thế không biết,vợ lói thế cũng tin.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. bác Trung ơi, lên đây mà đọc này....Bao nhiêu cái hay được hội tụ hết ở đây roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Báo cáo cả nhà, nhà em cũng vừa đi siêu âm về ạ, kết quả thế này ạ : Kích thước : 78 x 54 mm Cơ tử cung : mật độ đều Nội mạc : 35mm Buồng tử cung : có túi thai GS 17mm ( trộm vía từ hôm 27/4 em đi siêu âm là 12mm, sau 6 ngày cháu đã phát triển đc thêm 5mm rùi ạ ), chưa rõ phôi và tim thai. Rau bám toàn diện, có vùng bong rau Kt 14 x 2.7mm Em k ra dịch nâu sau 2 ngày uống thuốc rồi ạ, hiện tại thì em vẫn nằm im và đi lại rất nhẹ nhàng , đi ít thôi ạ . Bác sỹ dặn 1 tuần lên s.a xem có phôi và tim chưa nhưng chắc 2 tuần nữa mới đi s.a lại nhỉ, các c nhỉ..... BÁO CÁO - HẾT Ạ P/S : bình thường bao giờ mới có phôi thai hả các chị ,
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị ơi E sợ chị chồng E lắm lắm lắm ạh....nên E ko dám ngoáy j nữa đâu ạh, bác D nhểy
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Đầy thế mà chị Hải An cứ xui E ngoáy tiếp...tí nữa là chít.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em vừa đi dạo trán nóng vìa, khiếp về cái phòng như lò thiêu í Bác doanh ui thứ 7 bác lấy cốm nấu chè hay mần gì ạ? nếu nấu chè để em lấy cốm già nhé, hôm nay em lấy cốm non nấu chè đỗ xanh ngon lắm bác ạ, mỗi tội em nấu cốm ngon thì nó hoi nát hay tại em ninh nhừ nhỉ . cốm non ăn vã ngon tóa
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Chị cám ơn gái nhé ... Chị phải chờ cuối năm mới cho đạn lên nòng thôi ... Dù sao cũng rất hy vọng vào sự may mắn như em ... (u)(u)(u) Hqua SA BS bảo niêm mạc mỏng lắm, loại trừ khả năng có thai rồi em ạ ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Mong 2 mc nàng mau khỏe nha, thời tiết nóng thế này người thường còn ốm nữa là bà bầu
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Dù gì em cũng nên đi khám cho yên tâm em ạ. Yên tâm, khi con của nàng được 18w chị đảm bảo tặng con yêu 1 đĩa, khi nà oính chị tặng em đĩa ru con lun, lúc đó đừng bảo chị bà giừ là okie roài Chúc mừng con yêu ná!!!!
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Cả nhà cho e tham gia với nha, t7 hoặc chủ nhật đều ok ạ hihi, sắp dc gặp các mẹ buôn bán tiếp roài
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Khì khì, có nên nuôi hy vọng sau lời phán phũ phàng ấy không nhỉ ??? Hí hí, thôi để chị hạ cánh đi em, đu dây điện hoài nó giựt cho thì tèo á ...
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. Thực ra, em cũng đã từng nâng nâng nuôi hi vọng, rùi khi nhận được 1V thì em buồn đến rơi nước mắt. Nhưng chưa bao giờ nhận được 2V đánh lừa bao giờ cả. Vào nhà mình, em thấy tinh thần được lên cao lắm, 1V em cũng chỉ buồn chút xíu thui, rùi lại lên dây cót đi săn cùng các mẹ. Đừng bao giờ để mất hi vọng chị nhé, dù chỉ còn chút thôi.
Ðề: "Săn Rồng" có mẹ muốn săn rồng thì vào đây với em nha. em cũng muốn tìm phòn khám nào ở gần đống đa đi cho tiện , trước em thấy chi nào bảo sa của bs nào ở đường láng các chị nhỉ ?