Ðề: Bếp Kún tầng 7 E nghĩ bị tách nước là do long chân, như kiểu đang ủ mà bê từ chỗ nọ sang chỗ kia ý
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 mấy tối nay chị hay nấu mì chũ mí nước cà ry thừa, ngon lắm. Tối nay đinh làm mẻ nữa nhg bực quá, léo ăn uống gì.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Thế chị QQ đã đỡ bực chưa ạ ? Mà chị Đẹp ơi sao mà chồng chị lại tuyệt vời thế ? Huhu
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng bực éo ngủ được. Chiều đi làm về qua hifood mua WC và cá hồi. Tối nấu cháo cá hồi trộm vía lạ miệng ông con ăn thun thút. Trước khi đi ngủ uống 60ml sữa ko hết rồi ông nôn nguyên cả bữa cháo cách đó 3 tiếng ra. Dọn mệt gần chết, lại thuơng ông ý đói bụng đi ngủ nữa chứ. E mua hộp 1 lít là 120k, chắc chỉ đắt hơn metro tý ty nhờ. E đã quay xong 1 mẻ kem bạc hà nhét tủ. Làm thêm 1 mẻ nguyên liệu kem dâu tây, nhét tủ lạnh chiều mai về quay. Thêm 1 mẻ caramen kem tươi đang nằm trong tủ lạnh rồi. Mai em mua dừa về để ngày kia làm kem dừa theo công thức bác cáo, nhà đang sẵn có lon cốt dừa Tối thì vừa ôm ông con vừa ôn tiếng việt cùng bà con, 1 tuần nữa thi học kỳ rồi. Bố chúng nó đi tiếp khách 10h mới về say be bét
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nào thì e xả cơn bực. Đi về là xộc vào mở tủ lạnh tìm trứng nhg hết trứng, chiều nay e cũng bỏ con đấy, đón muộn 10' cũng chỉ vì phóng ra CP Ngọc Hà mua trứng nhg cả tuần nay nó ko có trứng. E lại ko muốn mua trứng ở chợ nữa, mua trứng gà ta của gà Mông Cổ, Mông cẻo gì thì chê bé, mí dắt lắm, 38k/rổ. Thế là đùng đùng nói năng rất khó nghe, bảo e đã ko mua trứng còn lí sự, uh e cũng thấy ko vấn đề gì, chả điên lắm.Đúng lúc đấy con mẹ khách hàng réo rắt chuyện con kiến , cái kim rất vớ vẩn và chả liên quan mẹ gì đến em, mà goi di đông ko được gọi hẳn vào số máy bàn, e bực bực rồi đấy. E đã lăm lăm tiền, cốc, đi mua trứng và nước mía luôn thể dưng phải xử lý cái cuộc điện thoại khó chịu kia cái đã. Lúc xong điện thoại, e đi tìm cái cốc thì gắt lên với e kiểu: léo thèm nước mía, phải đi mua trứng = được...Ôi tư nhiên em 3 máu 6 cơn nhá. E lao ra đường đứng 1 lúc, phân vân xem nên làm gì? Nên nổi cơn điên phá tan mặt hồ phẳng lặng hay lại nhịn như mọi bận. E đã chuẩn bị tâm lí khá vui tối nay , đinh khoe 2 cái xúc xích Sô nó tặng nhg cơn cớ này e tính ném mẹ vào thùng rác. E ra vườn hoa, ngồi thừ 1 lúc nghĩ ngược nghĩ xuôi...dm...léo chịu nổi nhá. Muốn cái léo gì e cũng chiều, cũng cung phụng nhg chưa bao giờ mở mồm cảm ơn hay ăn nói nhẹ nhàng biết điều, lúc nào cũng giọng hống hách, khó ngửi như mứt, mình có phải tôi tớ hầu hạ léo đâu. Thôi được rồi, e vẫn ra mua trứng. Về e quăng veo rổ trứng lên sàn bếp, cho nó vỡ be bét, nhầy nhụa, măt e hầm hầm. E mở hộp bốc hết tiền, ko cầm theo điện thoại để ko có cách nào liên lạc dươc với em, e xuống nhà đóng cửa đánh rầm 1 cái rồi bỏ đi. E biết tỏng giờ này là con hĩm đói, thằng kia phải đánh răng đi ngủ nhg e kệ mẹ, cho tự đi mà hầu con, tự đi mà hầu cơm lấy, e lên nhà chị Anquing e mua quần áo chứ, việc léo gì cứ phải nhịn nhục, úi xùi như con tôi, con đợ mãi? Hì hục 1 lúc e cũng móc được 1 cái quần đen mặc vừa, 1 cái váy chấm bi đen trắng kiểu Natasa cô gái Nga, chả việc léo gì phải vội vàng bước thấp bước cao, e cứ đủng đỉnh về. Về nhà thấy im ắng dứoi nhà rồi, nghe tiếng đang hò hét, kêu gào 3 bố con với nhau trên gác, e thấy 1 bình sữa dở, chắc vừa gào thằng lớn, vừa đút cho con bé rồi tự ăn cơm, nhà cửa thì ngổn ngang, bừa bãi. E thủng thẳng đi dọn dẹp, thu gom, cất đồ ăn vào tủ, chuẩn bị dăm thứ cho sáng mai, cuối cùng là e dọn rổ trứng vỡ, nghĩ cũng xót vì vỡ mất đô 3 quả ko hớt được, 2 quả hớt được lòng đỏ, dập mất 3 quả nữa nhg mà quan trọng mất gần 30k dưng e tỏ được cái thái độ là e rất léo = lòng. E tưởng về đến cửa là xồ ra bóp cổ, móc mắt, giật tóc e cơ đấy, nhg ko thấy ho he, ý kiến mẹ gì, thấy vẫn ôm con chờ e đón con. Mặc kệ mẹ, e dọn xong e lên gác tắm táp, thay quần áo. Lúc lên cơn điên, e cũng nghĩ đến nhà QQ, chắc cũng kiểu như e đấy, mình khuyên bà ấy nhịn, làm lành đi dưng xịt pẹ bực thật là bực. Mình có ngồi chơi, hóng gió cả ngày léo đâu? Về đến nhà là như có 1 mình mình biết kiếm tiền còn vợ là cục nợ, của ôi, của thừa rơi vào nhà này ấy? Tính e thế, e điên lúc này thôi, mai e lại thấy bình thường, lại cơm nước vun vén đủ ấy mà nhg mờ thấy hớn hở, hôm nay dũng cảm tỏ thái độ khí là táo bạo
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị ơi nhà e mà chiến tranh lạnh thì vẫn chơi đùa với con, cho con đi chơi bình thường mà, chỉ là bố mẹ ko lăn xả vào nhau khi đùa thôi
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vừa tắm nước mát, dịu rồi. diu để mai xí xớn diện váy mới đi đũ cùng lũ bạn chứ.
Ðề: Bếp Kún tầng 7 năm nay nóng quá cả nhà nhờ, nhà e ai cũng thở ra đằng tai, hàng làm ra k kịp bán, hàng từ xưởng về kho, vừa dừng xe cổng kho, các đại lý trực sẵn đã hô XUNG PHONGGGGGGGGGGGGGGG, ào đến cướp hàng, trong nháy mắt cả xe trống không, mặt chồng e đần thuỗn vì k kịp kiểm đếm. Đại lý nào k tự đến chở được thì gào khóc trong điện thoại "để phần chị nhớ, c cầm tiền của khách rồi" . Xem qua sổ thấy sản lượng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, chả có nhẽ năm nay nóng đến thế à ?