Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Mai e lại có hẹn đi gặp khách, 1 cái siêu thị nó đấu đá nhau thế nào mà nguyên 1 bè lũ 4 tên dứt áo ra đi. Giờ e lại phải làm việc lại từ đầu với ng phụ trách mới. Chiều nay ngồi chat với 1 tên phụ trách bên st khác, hỏi nó là ng phụ trách mới là zai thì khó làm việc k ? Nó bảo em phụ trách là zai mà muốn bán đc hàng thì phải đi nhà ............. nghỉ. Tiên sư cha, e bảo nó tao sợ gặp tao khách nó tụt mẹ ý định (nếu có) trong đầu chứ thế thì đơn giản quá (chém bão tí). Đùa chứ làm việc với zai e thấy lại dễ, thích gì, hình thức nào, nói ngay và luôn, đúng kỳ đúng hạn e thực hiện đầy đủ, chứ mấy cái mẹ gái sề là hay õng ẹo lắm, k có thì tỏ ra khó chịu, mà có thì lại phải lựa cách bóng gió xa xôi chứ k huỵch toẹt đc. Quay trở lại chiện zai mới kia, vừa hỏi chiện thằng kia xem có biết gì về zai mới không, có khó tính lắm k? thì 1 tiếng sau e nhận đc đt của zai mới, zai hẹn sáng mai gặp mặt, e kiếu đến buổi chiều, ok, zai hẹn 3h30 ở tầng 5 phòng VIP, tòa nhà TS. E đang si nghĩ xem mai có cái rẻ rách nào quấn đc vào ng cho nó nịch thự k đây, trong tủ toàn đồ 2 dây mới hở lách, chả có cái nào kín cổng cao tường cả
Ðề: Bếp Kún tầng 7 E lại thò mẹt vào ủng hộ chị Kún thỉnh thoảng vùng lên làm cuộc cách mạng he he...
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vừa lên nhà chị Anquing lấy đồ cho bà rồi đấy, mai quấn vào cho zai nó có hứng hấp diêm
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 E cũng chả bít Làng Bãi ở đâu... mang tiếng quê ở PT mà e ít đi các huyện khác nên hỏi e là e tịt
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ngày xưa có lúc điên chồng, e mang mấy cái chai r*** con con trong tủ lạnh ra, đổ hết mịa ra vườn, rồi uống 1,2 ngụm lấy mùi, chai lọ thì vứt ngổn ngang , đến lúc hắn về, cuống cả lên vì nghĩ e uống tất chỗ đấy haha, e chả nói năng gì, tự hắn biết lỗi, cứ vừa ôm e vừa mắng sao e uống nhiều thế vừa xin lỗi đã làm e buồn, lúc đấy có đứa trong lòng rất khoái chí, mà e ko dám diễn lại bài đó lần thứ hai, kẻo lại lộ hehe )
Ðề: Bếp Kún tầng 7 thôi mày ah, rồi lại xúi dại bác. Thề là có lúc điên quá, đinh bỏ đi uống diệu, nhẩy múa ko về đấy..máu ko?
Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ớ, bực mí pải ăn cật lực chứ. Tội gì nhịn cho thiệt thân mình, e bực e ăn cho đã mồm, kệ mịa đối thủ cho nó tức nó nhìn mình ăn nó nghẹn... đâm ra lại xả dc stress
Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 vào bếp nhà chị kún đang đọc món ăn gặp ngay cmt của chị mà em buồn cười hhi,,,,chị ơi thời tiết nóng lắm cần gì lịch sự cứ "hở hang cho nó giàu sang phú quý " ehhehe các u ở cty em hay nói như vậy đấy....xem xem anh giai mới có mời đi nhà nghỉ ko...vào đấy mở đều hòa ngồi nói chuyện mát
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Nhà bạn Kều có cháu ở quê lên học à. Haizz sẽ là 1 câu chuyện dài kỳ đấy vì nhà mình hồi xưa cũng thế
Ðề: Bếp Kún tầng 7 hihih...có 1 lần chị lên cơn, chị về nhà chị nhá, hồi ấy cành vẫn cao, nho vẫn xanh mờ, mình vừa đếm ngược 5, 4,3,2,1 thì thấy xổ vào như 1 tảng thịt hun, lúc ấy chị ngồi trong toi lét khí xoành điệu ...hút thuốc phì phèo...hiihihi...may ko ho sặc sụa ko hỏng mẹ kịch. Thấy thế gào lên xong ném vỡ tan cái gạt tàn...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 sao tư tương của chị nỳ giống em thế, em mà giận là em nấu cơm cực ngon nhưng đúng phần 2 mẹ con thôi , ăn bằng hết, vét bằng sạch nồi....cho địch thủ ngồi nhìn và tự mò đi nấu mì tôm
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chị giống E, càng bực ăn càng nhiều. Thế nên bẩu sao người iem nó càng ngày càng đẫy đà, phúc hậu...
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Bếp Kún tầng 7 ghớm kể ra lúc ấy đang bực mà có tôm hùm, cá hồi, bò Mĩ thì tao cũng ăn hồng hộc cho bõ bực dưng đã bưc lại còn còng cọc đi hớt cơm thừa canh cặn thì mày bảo tao nuốt làm thao?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ối giời, e cũng giống cái nhepbeo kia kìa, có lần điên lên e ug tí r*** giả say nằm vật ngoài phòng khách, thế là ra bế vào dỗ dành, e thừa nc đục cắn xé cho 1 trận tím tái cả ng hô hô...
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Ôi tự dưng em thèm ăn cháo mí quẩy, chị QQ ơi hikhik, mà hình như bầu ko đc ăn quẩy hay sao ý nhỉ?! :?
Ðề: Bếp Kún tầng 7 Chắc hôm nào e cũng học phì phèo tí thuốc lá hoặc bắn điếu cày để đổi chiêu há há...